Ủa chuyện gì thế này? Tưởng vợ chồng ông Đằng đổ cát giữa đường làm mình ngã xe, thầy Việt đã say xỉn trèo tường vào nhà đánh cả hai cụ già phải nhập viện luôn!
Chiều 3/4, ông Lê Hồng Việt, Trưởng Công an xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, công an xã đang thụ lý vụ việc thầy Phạm Đức Việt - hiện đang là giáo viên dạy mỹ thuật tại trường THCS Quảng Tiến - đánh ông Tưởng Xuân Đằng (SN 1940) và bà Trần Thị Lan (SN 1944) ở thôn Đông Dương.
Câu chuyện drama bắt đầu như này: Khoảng 21h ngày 1/4, vợ chồng ông Đằng đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng la hét ở cổng. Ra xem thì ơ kìa, thầy Việt đang đứng đó, mùi rượu nồng nặc, to tiếng la làng vì cho rằng ông bà đổ cát giữa đường nên mình mới bị ngã xe
Sau khi khuyên thầy Việt về ngủ cho rồi, ông bà Đằng vào nhà khép cửa lại nghĩ là xong chuyện. Nhưng plot twist ở đây: Một lúc sau thì thầy Việt lại trèo hàng rào vào đánh bà Lan Ông Đằng thấy vậy liền can ngăn nhưng cũng bị thầy Việt dùng tay đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng lưng và mắt.
Sau khi nhận tin báo, Công an xã Quảng Phương đã có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc và lấy lời khai từ phía nạn nhân.
Ông Đằng và bà Lan được người thân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình để nhập viện ngay.
Theo bác sĩ Đàm Thị Châu Thương – khoa Liên chuyên khoa thì tình trạng của hai cụ khá nghiêm trọng: ông Đằng nhập viện trong tình trạng bị sưng nề mắt trái, xuất huyết hốc mắt và đau ở vùng lưng, còn bà Trần Thị Lan có nhiều vết thương ở vùng cổ bên phải
Còn về phía nhà trường, thầy Nguyễn Hữu Lợi, Hiệu trưởng trường THCS Quảng Tiến cho biết thầy Việt là giáo viên dạy mỹ thuật tại trường, nhưng nhà trường chưa nhận được thông tin chính thức nào về sự việc này.
Nguồn: kenh14.vn