CuaLili4314
New member
Hội mê khảo cổ ơi, tin này chất lắm đây! Ngay dưới thủ đô Mexico hiện đại đang nhộn nhịp kia, cả một nền văn minh siêu xịn với đền thờ, cung điện, sân bóng của vương quốc cổ đại đang nằm im lìm chờ được khai quật nè!
Nghe xong là muốn đào ngay rồi á! Cách mặt đất khoảng 7 mét thôi, ngay dưới Nhà thờ chính tòa của Mexico City là một trong những ngôi đền xịn sò và lâu đời nhất khu vực Mỹ Latin luôn. Đến năm 2018 ngôi đền này mới được mở cửa cho mọi người vào check-in, giờ đã thành điểm hot để du lịch ở Mexico rồi đó!
Theo BBC (Anh) thì sau gần 500 năm kể từ khi anh Hernán Cortés người Tây Ban Nha chiếm được thủ đô Tenochtitlán của người Aztec, phần còn lại của thành phố cổ này vẫn đang nằm yên dưới lòng đất Mexico City đến tận bây giờ. Tưởng tượng được không?
Năm 1573, người Tây Ban Nha bắt đầu xây Nhà thờ Chính tòa ngay phía trên ngôi đền linh thiêng của người Aztec (hay còn gọi là đền thờ Mexica) để flex là mình đã chinh phục được rồi nha!
Plot twist là năm 1978, mấy anh công nhân điện lực đang làm việc bình thường thì vô tình đào trúng một tảng đá nguyên khối khổng lồ gần nhà thờ. Sau đó họ khai quật liên tục trong 5 năm, và boom! Ngôi đền đặc biệt Templo Mayor đã lộ diện luôn!
Nhờ phát hiện này cộng thêm những bản đồ cũ của người Tây Ban Nha về thủ đô Mexica, các nhà khảo cổ đoán chắc là còn nhiều công trình cổ đại khác cũng đang nằm gần đó. Và thế là họ bắt đầu hàng loạt cuộc khai quật, mỗi lần đào lại thêm nhiều bí mật về cuộc sống thời cổ đại được hé lộ!
Năm 1991, Chương trình Khảo cổ Đô thị (PAU) do nhà khảo cổ Raul Barrera Rodriguez đứng đầu đã khai quật khu đất rộng tới 500 m2 để tìm lại thành phố Tenochtitlan. Từ đó đến giờ, càng ngày càng nhiều công trình cổ trong trung tâm thành phố được phát hiện!
Năm 2015 các nhà khảo cổ từ PAU đã khám phá ra một chiếc kệ gỗ dài 35 mét chứa sọ người mà người Mexica dùng để trưng bày hộp sọ của những người bị hiến tế. Nghe hơi creepy nhỉ? Đến năm 2017 đã tìm được gần 700 hộp sọ rồi đó! Và còn phát hiện thêm cả một khu vực với nhiều hố dùng để đặt những kệ gỗ đựng sọ này nữa.
Cũng trong năm 2017, các nhà khảo cổ đề nghị cải tạo một khách sạn ở trung tâm thành phố. Tại đây họ phát hiện ra một sân bóng cổ đại, nơi người Mexica chơi trò Juego fe Pelota bằng... hông luôn á! Nghe xong chỉ biết wow thôi!
Đầu năm 2019, một số đồ hiến tế như bộ xương của cậu bé mặc trang phục Huitzilopochtli (vị thần chiến tranh Mexica), xương của báo đốm, vỏ sò và san hô cũng được tìm thấy tại khu này. Các nhà khảo cổ tin là họ có thể tìm được lăng mộ của Ahuitzotl – hoàng đế Mexica trị vì từ năm 1486 đến 1502 đấy!
Chính quyền Mexico đang hy vọng đạt được thỏa thuận với chủ các tòa nhà nằm phía trên sân bóng để biến những dấu tích này thành bảo tàng ngầm dưới lòng đất. Nghe xịn sò ghê chưa! ️
Tuy nhiên thực tế không dễ dàng chút nào bởi thành phố này ngày càng bị sụt lún và dễ bị động đất nữa.
"Ở một số nơi trong thành phố, chúng tôi tìm thấy nước ở độ sâu 5m. Điều này có nghĩa là phần lớn trung tâm thành phố đang chìm khoảng 5 - 7 cm mỗi năm, thậm chí lên tới 40 cm mỗi năm ở một số khu vực khác. Chúng tôi có thể nhìn thấy các vết nứt trong các tòa nhà. Nhưng nếu chúng tôi đi theo các vết nứt đó, chúng tôi có thể tìm thấy một kim tự tháp", nhà khảo cổ Barrera nói.
Điều thú vị là nhiều tòa nhà ở trung tâm đô thị ngày nay có chức năng tương tự như cách đây gần 700 năm đó nha! Nhà thờ của người Tây Ban Nha được xây ngay trên đỉnh đền của người Mexica. Còn Cung điện Quốc gia Mexico, nơi tổng thống đang sống cũng được xây trên tàn tích cung điện của Moctezuma II – vị hoàng đế Mexica bị sát hại trong giai đoạn đầu cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha.
Ông Barrera còn cho biết có một trường đại học được xây ngay tại nơi từng là trường học của người Aztec nữa cơ! Bên cạnh đó, thành phố của người Mexica từng có quảng trường trung tâm đóng vai trò tương tự quảng trường Zocalo bây giờ.
Nguồn: soha.vn