VoiPho8987
New member
Kiến quân đội này mù như đứt đuôi tôm luôn á Chúng nó cứ thế mà "hành quân" ầm ầm, nhận đường nhờ mùi pheromone của team bạn thôi.
Ngoài cái tên Army ant (nghe oách phết), loài kiến du mục này còn được gọi là kiến binh sĩ nữa. Hiện tại có tầm 200 loài, sống theo kiểu "đi đâu cũng cùng nhau" và hung hãn vãi chưởng luôn
**Đánh úp tất tần tật mọi con vật gặp trên đường**
Điểm đặc biệt nhất của bọn kiến lính này là chúng có tổ chức xã hội chặt chẽ như quân đội thật sự. Một đàn có thể đông tới hàng triệu con ấy! Với "quân số" khủng như vậy, chúng nó chẳng sợ ai cả
Thêm nữa, nhà kiến này còn là loài săn mồi kiểu "không cần nghĩ, cứ đi thôi". Với lực lượng đông như kiến (đúng nghĩa đen luôn), chúng chỉ việc tràn lên, "lấy số đông đè số ít", chớp nhoáng là đã hạ gục con mồi rồi.
Ngay cả những loài nguy hiểm như rắn độc, bọ cạp cũng gg một khi bị chúng tấn công. Chỉ cần con mồi không kịp "chạy mất dép" là sẽ bị kiến lính "quẩy" tuốt. Thậm chí, có tin đồn chúng có thể xả thịt một con mồi to đùng chỉ trong vài phút thôi
Cái đáng sợ hơn nữa là kiến chúa có thể đẻ tới 4 triệu trứng mỗi tháng, khiến bầy đàn đã đông lại càng thêm đông nữa. Tất nhiên, sức tấn công của chúng cũng tăng khủng khiếp khi "quân đoàn" được buff thêm "quân số" rồi
**Hạ trại kiểu... sống động trên cây hoặc trong hang**
Không giống như đa số loài kiến khác, kiến quân đội vừa mù bẩm sinh lại vừa không có nhà. Thường thì, chúng chỉ tạm dừng để nghỉ tí thôi. Những lúc như thế, chúng "hạ trại sống" trên thân cây hoặc trong hang hốc.
"Trại sống" này được tạo thành bởi chính các thành viên trong đàn luôn nha. Chúng móc nối chân với nhau, kết thành một chùm nhung nhúc toàn kiến. Song ngay cả trong cái "tổ sống" tạm bợ ấy cũng vẫn có sự phân chia vị trí và tổ chức phòng vệ xịn xò. Cụ thể là trong cùng là đám kiến thợ trẻ, tiếp theo là đám kiến thợ già, và ngoài cùng là các "chiến binh" sẵn sàng "ra trận" bảo vệ tổ.
Không chỉ thế, bên trong "tổ sống" còn có nhiều lối đi, buồng chứa đồ ăn, phòng của kiến chúa, ấu trùng và trứng nữa.
**Đi mù quáng theo leader và cái giá phải trả đắt đỏ**
Với hàng triệu cá thể, mỗi ngày một đàn kiến quân đội có thể tiêu diệt và "xơi gọn" khoảng 500.000 con mồi. "Nạn nhân" chủ yếu của chúng là các loài côn trùng, giun đất, con non của động vật có xương sống.
Mỗi lần "ra quân", một đàn kiến quân đội có thể "dàn trận" rộng đến cả 20m và dài hơn 100m. Vì mù bẩm sinh nên chúng tiết ra pheromone, tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài để tiện nhận biết. Nồng độ pheromone trong hàng quân cũng phân chia đậm nhạt khác nhau. Nó đậm đặc nhất là ở giữa, để các nhóm "binh sĩ" mở rộng khu vực kiếm đồ ăn biết đường tha về trung tâm.
Về cơ bản, chiến thuật nhận biết bằng tín hiệu hóa học của kiến quân đội hoạt động rất tốt. Tuy nhiên, đôi lúc cũng vẫn có bug xảy ra. Đó là khi con dẫn đầu "ngáo" biến đường đi thành một vòng tròn
Vì kiến quân đội chỉ dựa vào mùi pheromone mà di chuyển, nên một khi đã sa vào "vòng tròn tín hiệu pheromone chết chóc", chúng sẽ không sao thoát được. Cả đám cứ mãi xoay vòng, cho đến khi kiệt sức, lần lượt gục xuống chết thôi
**Một vòng tròn tự sát thật sự**
Theo các nhà khoa học, kiến quân đội đã có mặt trên Trái đất cách đây cả hàng trăm triệu năm rồi. Chúng có mặt ở hầu hết các lục địa, tương đối giống nhau dù sống ở các khu vực khác nhau, do chỉ tiến hóa một lần vào khoảng giữa kỷ Phấn trắng.
Tuy nhiên, phải đến tận năm 1936, "vòng tròn tự sát" của loài kiến này mới được phát hiện, nhờ nhà sinh vật học T.C. Schneirla (Mỹ). Một ngày, Schneirla bất ngờ phát hiện một nhóm kiến lính bao gồm vài trăm con cứ chạy quanh theo một vòng tròn. Ngay cả khi bị một cơn mưa lớn ập xuống, chúng vẫn không dừng lại.
Ngày hôm sau, Schneirla thấy đa số chúng đã chết rồi. Nhưng những con còn lại, dù mệt lả người, đi loạng choạng, vẫn cứ tiếp tục bò theo đường tròn
Kể từ sau quan sát của Schneirla, người ta phát hiện thêm nhiều "vòng tròn tử thần" của kiến quân đội hơn. Thường thì chúng chỉ rộng vài mét, nhưng cũng có khi lớn đến cả hàng trăm mét. Có điều, đám kiến xấu số này cũng chỉ là một phần nhỏ xíu trong cái đàn hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu con. Thế nên, dù chúng có "ra đi hết" thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đàn chính cả
Nguồn: kenh14.vn