Không chỉ thua thảm 0-3 dưới tay Bournemouth, Man United còn tự tay lập luôn cả núi kỷ lục "đen" không ai muốn, trong đó có việc biến Old Trafford thành "ATM điểm số" cho mấy đội khách vào chơi
Chỉ mới một ngày sau khi Harry Maguire nhận giải thưởng "Cầu thủ hay nhất tháng giải Ngoại hạng", trung vệ này cùng hội bạn đã lập tức bị dân mạng ném đá tơi bời khi để lưới nhà rung lên tới ba lần trong trận thua 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân nhà Old Trafford luôn á.
"Thánh địa" này giờ không còn là chỗ dựa cho Man United nữa rồi khi họ thua đến 4 trận tại đây sau 9 trận đấu kể từ đầu mùa. Đau lòng quá trời
Giờ đội nào cũng có thể vào Old Trafford rồi ẵm về 3 điểm như chơi vậy các bạn ơi! Các bàn thắng của Solanke, Billing và Senesi giúp Bournemouth "nhấn chìm" Man United, chỉ bốn ngày sau khi "Quỷ đỏ" có chiến thắng nghẹt thở trước Chelsea, cũng ngay tại "nhà hát của những giấc mơ".
Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, Man United để thua một đối thủ đang xếp ở nửa sau bảng xếp hạng với cách biệt 3 bàn tại sân nhà Old Trafford. Chưa bao giờ xấu hổ đến thế!
Cũng theo "thói quen" rồi, cứ đội nhà thua trận là HLV Erik ten Hag lại lên giọng chỉ trích học trò. Trong buổi họp báo sau trận, ông thầy người Hà Lan bực mình tuyên bố: "Tôi rất khó chịu, và thất vọng. Tôi đã mong đợi điều gì đó khác biệt, sau khi thắng Chelsea vài ngày trước đó nhưng cách cầu thủ của chúng tôi nhập cuộc thật sự chán. Chúng tôi hoàn toàn thua kém Bournemouth, đội bóng đã chơi tốt và năng động hơn hẳn. Bàn thua sớm chính là sự khác biệt khi chúng tôi lại để mất bóng quá dễ dàng".
Đội trưởng Bruno Fernandes cũng không ngần ngại thừa nhận Man United đang gặp quá nhiều vấn đề. "Chúng tôi chủ quan, chẳng có sự sáng tạo, khả năng di chuyển không bóng kém và hệ quả là rõ ràng. Toàn đội hoạt động kém hiệu quả khi thiếu sự nhất quán, phần quan trọng nhất trong bóng đá, trong mọi trận đấu". Nói chung là xịt xò hết cả rồi
Thất vọng với đội nhà, các fan Man United còn đau lòng hơn khi nhìn sang thành tích của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp khi cả 4 đội dẫn đầu là Liverpool, Aston Villa, Man City hay Arsenal đều chưa thua trận nào trên sân nhà luôn nha.
"Ngựa ô" Aston Villa thậm chí còn tạo nên kỳ tích khi lần lượt hạ gục Man City rồi Arsenal đều tại sân Villa Park, toàn thắng sân nhà sau 7 trận từ đầu mùa và 15 trận liên tiếp tính cả mùa trước. So với người ta mà tủi hổ thiệt!
Old Trafford từng được mệnh danh là "Nhà hát của những giấc mơ", nhưng giờ đây, sân bóng này đang mang lại những cơn ác mộng cho các fan rồi nha mọi người.
Từ thời điểm Senesi đánh đầu tung lưới Andre Onana ở phút 73, khán giả sân Old Trafford đã lục tục đứng lên bỏ về, chỉ còn rất ít người trụ lại đến khi mãn cuộc. Đau quá không chịu được!
Nguồn: soha.vn