Ơ kèo, lần này nghiêm túc đấy! Kho tài liệu tuyệt mật về vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy năm 1963 vừa được thả thính, mà ngay cả đội ngũ của ông Trump cũng phải loay hoay xử lý nha!
Đống hồ sơ "khủng" này được thả vào đầu giờ tối thứ Ba (giờ Mỹ), gồm tận 2.182 tài liệu PDF với 63.400 trang trên trang web Lưu trữ Quốc gia Mỹ. Số lượng "đồ sộ" vãi nồi luôn!
Theo Daily Mail kể lại thì team an ninh quốc gia của Trump đã phải sốc nặng, dành nguyên 24 giờ đồng hồ để kiểm tra kỹ các mối nguy an ninh trước khi cho công bố. Căng không chịu nổi!
MXH giờ đang "dậy sóng" cực mạnh nha mọi người! Phe tự do thì bảo đây chỉ là lặp lại những gì ông Joe Biden đã công bố từ trước. Còn fan cứng Trump thì tức điên lên vì nhiều trang vẫn bị che, để lại núi câu hỏi khiến các chuyên gia phải lắc đầu bảo "không thể hiểu nổi" 
Cú plot twist: CIA dính líu?! ️
Trong đống tài liệu này có cả báo cáo đánh máy và ghi chú viết tay kéo dài nhiều thập kỷ, trong đó có thông tin về một điệp viên CIA cấp cao tuyên bố rằng "Nhà nước ngầm" chịu trách nhiệm cho vụ việc! Omg drama thật sự!
Một tài liệu nổi bật là bản ghi nhớ về đoạn trích từ tạp chí chính trị cánh tả Ramparts số tháng 6/1967, kể về điệp viên tình báo kiêm cựu Đại úy Lục quân Mỹ John Garrett Underhill Jr.
Câu chuyện đen tối thế này: "Một ngày sau vụ ám sát, Gary Underhill vội vã rời Washington. Vào buổi tối muộn, anh ta xuất hiện tại nhà một người bạn ở New Jersey trong tình trạng cực kỳ kích động."
Underhill còn tâm sự rằng một nhóm nhỏ trong CIA chịu trách nhiệm cho vụ ám sát, và anh ta sợ cho mạng sống của mình, có thể phải bỏ trốn khỏi đất nước. Plot twist kinh dị hơn: chưa đầy 6 tháng sau, Underhill được tìm thấy đã chết vì bị bắn trong căn hộ ở Washington. Nhân viên điều tra tử thi kết luận là... tự tử! Sus vãi chưởng!
Bài báo còn ghi nhận rằng ông có "mối quan hệ thân thiết với một số quan chức cấp cao của CIA". Đoạn này được hội bảo thủ share rần rần trên MXH vào tối thứ Ba. Nhưng nhiều người lại phản bác, chỉ ra rằng đoạn văn trên tạp chí này đã công khai và được thảo luận suốt nhiều thập kỷ rồi. Thôi thì cũng không mới lắm
Lee Harvey Oswald: "Tay súng bắn tệ" bất ngờ xịn lại?
Tài liệu về Lee Harvey Oswald đang viral trong hội fan Trump đây! Một dòng trong hồ sơ nói rằng KGB đã theo dõi Oswald sát sao khi ông ta ở Liên Xô. Nhưng điểm khó hiểu là: các hồ sơ chỉ ra rằng Oswald bắn kém kinh khủng khi thử ngắm bắn ở Liên Xô. Vậy mà lại xử được vụ ám sát? Hmm, nghi ngờ quá đi!
Một chi tiết khác được hé lộ là lá thư của một anh chàng tên Sergyj Czornonoh gửi đến Đại sứ quán Anh năm 1978. Ông ta claim rằng bị giam ở London vào ngày 18/7/1963 và bị thẩm vấn.
Czornonoh kể rằng ông đã nói với họ về Lee Harvey Oswald và cho biết hắn có kế hoạch giết tổng thống. Ông còn nói thêm rằng đã cảnh báo Phó lãnh sự Mỹ Tom Blackshear về kế hoạch của Oswald – người đang cố đào tẩu sang Nga.
Điểm sốc: Cơ quan Mật vụ đã được cảnh báo rằng Kennedy sẽ bị ám sát từ tháng 8, tức là ba tháng trước vụ việc xảy ra! Vậy mà...
Phản ứng: Thất vọng toàn tập
Sau khi tài liệu được thả, Giám đốc CIA John Ratcliffe muốn mọi người chuẩn bị tâm lý trước để khỏi bị sốc, theo New York Times đưa tin.
Việc công bố này thể hiện Trump đang thực hiện lời hứa từ chiến dịch tranh cử. Ông đã tuyên bố sẽ công khai các hồ sơ về vụ ám sát Kennedy từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Jefferson Morley, phó chủ tịch của Quỹ Mary Ferrell (nơi lưu trữ các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát), cho biết trên X rằng việc công bố này là "một khởi đầu đáng khích lệ".
Ông cho hay phiên bản đầy đủ của khoảng 1/3 số tài liệu đã biên tập do Cục Lưu trữ Quốc gia nắm giữ hiện đã được công bố, ước tính hơn 1.100 trong số khoảng 3.500 tài liệu.
Morely nói: "Việc phân loại quá mức thông tin tầm thường đã bị loại bỏ và dường như không có sự biên tập nào, mặc dù chúng tôi chưa xem xét hết mọi tài liệu."
Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết trên trang web rằng theo chỉ thị của tổng thống, việc công bố sẽ bao gồm "tất cả các hồ sơ trước đây đã được giữ lại để phân loại".
Tuy nhiên, nhiều người vẫn thất vọng nặng nề. Hầu hết các tài liệu này đã được đánh dấu là "an toàn" để giải mật từ nhiều năm trước rồi. Những điều mà mọi người thật sự quan tâm – các tài liệu được đóng dấu mật, không bị che hoặc chỉnh sửa – lại không có trong đợt công bố này! Bruh moment thật sự!
Phe tự do, như nhà báo Ed Krassenstein, tuyên bố rằng ông Biden đã công bố những hồ sơ tương tự vào năm 2023 rồi.
Nguồn: soha.vn
Đống hồ sơ "khủng" này được thả vào đầu giờ tối thứ Ba (giờ Mỹ), gồm tận 2.182 tài liệu PDF với 63.400 trang trên trang web Lưu trữ Quốc gia Mỹ. Số lượng "đồ sộ" vãi nồi luôn!
Theo Daily Mail kể lại thì team an ninh quốc gia của Trump đã phải sốc nặng, dành nguyên 24 giờ đồng hồ để kiểm tra kỹ các mối nguy an ninh trước khi cho công bố. Căng không chịu nổi!
MXH giờ đang "dậy sóng" cực mạnh nha mọi người! Phe tự do thì bảo đây chỉ là lặp lại những gì ông Joe Biden đã công bố từ trước. Còn fan cứng Trump thì tức điên lên vì nhiều trang vẫn bị che, để lại núi câu hỏi khiến các chuyên gia phải lắc đầu bảo "không thể hiểu nổi"
Cú plot twist: CIA dính líu?! ️
Trong đống tài liệu này có cả báo cáo đánh máy và ghi chú viết tay kéo dài nhiều thập kỷ, trong đó có thông tin về một điệp viên CIA cấp cao tuyên bố rằng "Nhà nước ngầm" chịu trách nhiệm cho vụ việc! Omg drama thật sự!
Một tài liệu nổi bật là bản ghi nhớ về đoạn trích từ tạp chí chính trị cánh tả Ramparts số tháng 6/1967, kể về điệp viên tình báo kiêm cựu Đại úy Lục quân Mỹ John Garrett Underhill Jr.
Câu chuyện đen tối thế này: "Một ngày sau vụ ám sát, Gary Underhill vội vã rời Washington. Vào buổi tối muộn, anh ta xuất hiện tại nhà một người bạn ở New Jersey trong tình trạng cực kỳ kích động."
Underhill còn tâm sự rằng một nhóm nhỏ trong CIA chịu trách nhiệm cho vụ ám sát, và anh ta sợ cho mạng sống của mình, có thể phải bỏ trốn khỏi đất nước. Plot twist kinh dị hơn: chưa đầy 6 tháng sau, Underhill được tìm thấy đã chết vì bị bắn trong căn hộ ở Washington. Nhân viên điều tra tử thi kết luận là... tự tử! Sus vãi chưởng!
Bài báo còn ghi nhận rằng ông có "mối quan hệ thân thiết với một số quan chức cấp cao của CIA". Đoạn này được hội bảo thủ share rần rần trên MXH vào tối thứ Ba. Nhưng nhiều người lại phản bác, chỉ ra rằng đoạn văn trên tạp chí này đã công khai và được thảo luận suốt nhiều thập kỷ rồi. Thôi thì cũng không mới lắm
Lee Harvey Oswald: "Tay súng bắn tệ" bất ngờ xịn lại?
Tài liệu về Lee Harvey Oswald đang viral trong hội fan Trump đây! Một dòng trong hồ sơ nói rằng KGB đã theo dõi Oswald sát sao khi ông ta ở Liên Xô. Nhưng điểm khó hiểu là: các hồ sơ chỉ ra rằng Oswald bắn kém kinh khủng khi thử ngắm bắn ở Liên Xô. Vậy mà lại xử được vụ ám sát? Hmm, nghi ngờ quá đi!
Một chi tiết khác được hé lộ là lá thư của một anh chàng tên Sergyj Czornonoh gửi đến Đại sứ quán Anh năm 1978. Ông ta claim rằng bị giam ở London vào ngày 18/7/1963 và bị thẩm vấn.
Czornonoh kể rằng ông đã nói với họ về Lee Harvey Oswald và cho biết hắn có kế hoạch giết tổng thống. Ông còn nói thêm rằng đã cảnh báo Phó lãnh sự Mỹ Tom Blackshear về kế hoạch của Oswald – người đang cố đào tẩu sang Nga.
Điểm sốc: Cơ quan Mật vụ đã được cảnh báo rằng Kennedy sẽ bị ám sát từ tháng 8, tức là ba tháng trước vụ việc xảy ra! Vậy mà...
Phản ứng: Thất vọng toàn tập
Sau khi tài liệu được thả, Giám đốc CIA John Ratcliffe muốn mọi người chuẩn bị tâm lý trước để khỏi bị sốc, theo New York Times đưa tin.
Việc công bố này thể hiện Trump đang thực hiện lời hứa từ chiến dịch tranh cử. Ông đã tuyên bố sẽ công khai các hồ sơ về vụ ám sát Kennedy từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Jefferson Morley, phó chủ tịch của Quỹ Mary Ferrell (nơi lưu trữ các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát), cho biết trên X rằng việc công bố này là "một khởi đầu đáng khích lệ".
Ông cho hay phiên bản đầy đủ của khoảng 1/3 số tài liệu đã biên tập do Cục Lưu trữ Quốc gia nắm giữ hiện đã được công bố, ước tính hơn 1.100 trong số khoảng 3.500 tài liệu.
Morely nói: "Việc phân loại quá mức thông tin tầm thường đã bị loại bỏ và dường như không có sự biên tập nào, mặc dù chúng tôi chưa xem xét hết mọi tài liệu."
Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết trên trang web rằng theo chỉ thị của tổng thống, việc công bố sẽ bao gồm "tất cả các hồ sơ trước đây đã được giữ lại để phân loại".
Tuy nhiên, nhiều người vẫn thất vọng nặng nề. Hầu hết các tài liệu này đã được đánh dấu là "an toàn" để giải mật từ nhiều năm trước rồi. Những điều mà mọi người thật sự quan tâm – các tài liệu được đóng dấu mật, không bị che hoặc chỉnh sửa – lại không có trong đợt công bố này! Bruh moment thật sự!
Phe tự do, như nhà báo Ed Krassenstein, tuyên bố rằng ông Biden đã công bố những hồ sơ tương tự vào năm 2023 rồi.
Nguồn: soha.vn