Lần này cầu lông Trung Quốc "đau tim" thật sự rồi các bạn ơi! Dẫn trước thoải mái, thậm chí đã có tới 2 match point để "xử gọn" đối thủ ở set 3, thế mà cuối cùng hai VĐV Trung Quốc lại để thua ngược cực kỳ đau đớn.
Cầu lông Trung Quốc vừa phải nhận về một cú sốc không tưởng tại nội dung đôi nam Asiad 2022. Cặp đôi đang giữ vững ngôi vị số 1 thế giới là Liang Wei Keng và Wang Chang - những người được kỳ vọng mang vàng về cho đội chủ nhà - đã bất ngờ "xách vali về sớm" ngay từ vòng 1/8. Ủa trời, drama gì vậy này?
Ở trận đấu diễn ra vào trưa nay (4/10), Liang Wei Keng và Wang Chang đối đầu với Choi Sol Gyu và Kim Won Ho. Trên bảng xếp hạng thế giới, cặp đôi của Hàn Quốc chỉ đứng ở vị trí thứ 23 thôi nha. Chính vì thế, ai cũng nghĩ rằng hai tay vợt chủ nhà Trung Quốc sẽ dễ dàng "lướt qua" vòng này để tiến vào tứ kết.
Nhưng mà plot twist đau thương đã xảy ra! Choi Sol Gyu và Kim Won Ho khởi đầu siêu ấn tượng và chỉ mất có 14 phút để "càn quét" 21-10 trong set 1 luôn.
Các CĐV có mặt tại nhà thi đấu Binjiang Gymnasium tưởng đã yên tâm hơn khi Liang Wei Keng và Wang Chang gỡ lại 21-18 trong set 2, rồi sau đó liên tục dẫn điểm ở set 3. Nhìn có vẻ ổn rồi đấy!
Nhưng không, chính vào thời điểm quyết định nhất, cặp đôi VĐV Trung Quốc lại "auto throw game" liên tục. Từ vị thế dẫn trước khá thoải mái 19-13, Liang Wei Keng và Wang Chang để đối thủ comeback điên cuồng, rút ngắn cách biệt còn 19-18 chớp nhoáng.
Sau đó, hai tay vợt chủ nhà tạm thời cắt đứt chuỗi lên điểm của đối phương, ghi thêm điểm số 20 và đã có 2 cơ hội "chốt hạ" trận đấu rồi đấy. Thế mà đúng lúc quan trọng thì lại "não cá vàng", Liang Wei Keng và Wang Chang để Choi Sol Gyu và Kim Won Ho gỡ hòa 20-20, rồi cuối cùng để thua 21-23 ở set 3 một cách đau đớn. Vậy là phải "pack đồ" ngay từ vòng 1/8 rồi.
Với việc Liang Wei Keng và Wang Chang bị loại sớm, Trung Quốc chỉ còn 1 niềm hi vọng duy nhất ở nội dung đôi nam. Tuy nhiên, cặp đôi Liu Yu Chen - Ou Xuan Yi chỉ xếp hạng 17 thế giới và khả năng giành HCV của họ cũng không cao lắm. Đặc biệt, đối thủ của hai tay vợt Trung Quốc ở vòng 1/8 sẽ là Kang Min Hyuk và Seo Sang Jae - cặp đôi người Hàn Quốc đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng thế giới đấy nhé. Khó vãi!
Cầu lông vốn luôn được coi là môn "sở trường" của Trung Quốc, dù phải cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ như Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ...
Nhìn lại Asiad 2018, Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương môn cầu lông với 3 HCV (đồng đội nam, đôi nữ, đôi nam nữ), 1 HCB (đồng đội nữ) và 2 HCĐ (đôi nam, đôi nam nữ). Quá "xịn" phải không nào!
Nguồn: soha.vn