Sốc: Sự thật về vụ xe đầu kéo đổ sắt tràn đường, nhiều người tưởng lỗi do đèn giao thông chuyển màu "không kịp trở tay"

Trời ơi, hóa ra không phải đèn giao thông "cà khịa" tài xế đâu mọi người ơi! CSGT TPHCM vừa lên tiếng khẳng định không có chuyện đèn tín hiệu từ xanh chuyển sang đỏ "đột ngột" khiến anh tài xế phải thắng gấp đến nỗi đổ cả đống sắt ra Quốc lộ 1 như lời đồn đâu nha!

Dân mạng hoang mang vì tin "đèn không đếm giây"

Ngày 18/1, nguồn tin cho hay Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt hành chính với tài xế xe đầu kéo này rồi nè. Lỗi của anh là vận chuyển hàng hóa có chằng buộc nhưng không đảm bảo an toàn (điểm đ khoản 8 Điều 21 Nghị định 168). Phạt từ 8-12 triệu đồng luôn và bị trừ 4 điểm bằng lái nữa đó!

2213709392aba4763b4f.jpg


Nhắc lại chút cho mọi người nhớ nha, hôm 16/1 vừa rồi, MXH và báo chí đăng tải ầm ầm thông tin về vụ xe đầu kéo rơ móc chở sắt làm rơi các tấm sắt khi đang chạy trên Quốc lộ 1, gây tai nạn cho người đi xe máy. Thậm chí có báo còn đặt tiêu đề kiểu "thắng gấp đèn không đếm giây, sắt đổ tràn trên đường" nghe drama muốn xỉu!

Theo tin đăng tải lúc đó, 10h30 ngày 16/1, anh tài xế lái xe đầu kéo chở tấm thép trên Quốc lộ 1. Đến giao lộ Quốc lộ 1 – Liên khu 4-5 thì thấy đèn "chuyển đột ngột sang đỏ" nên thắng gấp, rồi sắt đổ ầm xuống đường làm người đi xe máy bị thương.

Thông tin này nhận về khá nhiều bình luận chia sẻ, khiến dân tình hoang mang về đèn giao thông ở TPHCM lắm luôn á!

Sự thật từ công an: Đèn vẫn đúng quy trình nha!

Công an xác định thời điểm đó, Quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân đông xe ghê gớm vì gần Tết mà. Nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách tăng cao nên Đội CSGT Phú Lâm đã tăng cường CSGT tại giao lộ để điều chỉnh hệ thống đèn từ tự động sang... thủ công luôn (tức là CSGT bấm nút điều khiển đó mọi người).

Nhưng mà nè, dù điều khiển chế độ thủ công thì đèn tín hiệu vẫn thực hiện đúng nguyên tắc: từ xanh → nhấp nháy vàng từ 3-5 giây → rồi mới sang đỏ. Vậy nên KHÔNG CÓ chuyện đèn từ xanh nhảy sang đỏ "đột ngột" làm tài xế không kịp "trở tay" đâu nhé! ❌

Sau vụ việc, Đội CSGT Phú Lâm tăng cường thêm người đến giải quyết. Anh tài xế xe 93H-01.. cũng báo về sếp để gọi xe cẩu đến đưa tấm thép lên lại rơ móc, tránh gây ùn tắc.

Tài xế thú nhận: Do không chú ý nhìn đèn!

Bước đầu, anh tài xế khai do không chú ý nhìn đèn nên khi đến gần giao lộ thấy đèn chuyển từ vàng sang đỏ mới vội vàng thắng gấp. Vụ này làm đống sắt trên xe bị trượt theo quán tính rơi xuống đường.

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, trước khi đến giao lộ, anh tài xế đã chạy với tốc độ 42 km/h theo kiểu đang tăng tốc để qua giao lộ luôn. Nhưng đến nơi thì thấy đèn đã chuyển từ vàng sang đỏ rồi, không kịp vượt qua nên... thắng gấp thôi!

Trong khi đó, hàng hóa trên xe là các tấm thép lớn, nặng lại không được chằng buộc đảm bảo an toàn theo Thông tư 39/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ GT-VT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ. Do đó khi thắng gấp, đống sắt bị trượt theo lực quán tính rơi ầm xuống đường.

Một người lái xe máy chạy phía sau thấy tình huống nguy hiểm nên cũng thắng gấp theo và tự té ngã, bị xây xát ở chán. Công an xác định người này bị thương không phải do bị các tấm thép chạm hoặc đè lên như một số báo, mạng xã hội đăng tải đâu nha. Qua làm việc, người này cũng không yêu cầu bồi thường gì.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top