Không quân Brazil đã chốt đơn với tiêm kích hạng nhẹ siêu xịn JAS-39 Gripen-E của Thụy Điển, "phũ phàng" từ chối chiếc Su-35S to đùng của Nga luôn rồi
Hiện tại Nga đang cực kỳ cố gắng bán vũ khí sang các quốc gia châu Mỹ Latinh - nơi vốn là "sân chơi" của vũ khí Mỹ và phương Tây từ lâu rồi.
Nga còn chịu khó đề nghị "bán thẳng" chiến đấu cơ Su-35S và hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 cho Brazil mà không cần đấu thầu gì cả, kèm theo cam kết sẽ hỗ trợ công nghệ thoải mái luôn.
Thậm chí Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport còn "thề thốt" là Nga sẵn sàng chuyển giao toàn bộ công nghệ sản xuất tiêm kích Su-35S cho Brazil nữa kìa
Mặc dù deal nghe có vẻ "ngon lành" nhưng Brazil vẫn than phiền rằng Su-35S to quá trời, tốn kém chi phí vận hành và đặc biệt là hiệu năng không thực sự "bá đạo" bằng chiến đấu cơ phương Tây
Thế là Brazil quyết định "cưa" tiêm kích hạng nhẹ cực chất JAS-39 Gripen-E của tập đoàn Saab Thụy Điển luôn.
Hôm 26/8, chiếc tiêm kích JAS-39 Gripen đầu tiên mà tập đoàn Saab chế tạo cho không quân Brazil đã bay thử và cho kết quả "xịn sò" cực kỳ
Chuyến bay kéo dài 65 phút, gồm các bài test khả năng xử lý cơ bản và chất lượng máy bay khi hoạt động ở nhiều độ cao và tốc độ khác nhau. Mục tiêu chính là khẳng định chất lượng sản phẩm ngon nghẻ
Nguồn: soha.vn