Sốc: Sinh viên Bách Khoa phải ăn cơm canh thừa có cả dị vật, nhà trường lên tiếng khẩn trong đêm

MochiKitty2895

New member
Tối 7/10, MXH dậy sóng với phóng sự của VTV24 bóc trần chất lượng bữa ăn kinh hoàng trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng của các bạn tân sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nghe mà thương luôn á!

Theo đó, toàn bộ sinh viên năm nhất phải nộp tận 1.630.000 đồng cho chi phí ăn ở tập trung trong 2 tuần học quốc phòng. Ngày 3 bữa đều đặn, các đơn vị hành quân đến nhà ăn A15 (tầng 2 dành riêng cho các bạn học GDQP). Trung bình mỗi ngày phục vụ gần 2.000 suất với giá 85.000 đồng/ngày cho 3 bữa.

8912b295d7ee22b45755.png


Nhưng mà plot twist chấn động đây! Những bạn được giao nhiệm vụ chia cơm đã tố với Chuyển động 24h rằng: phần lớn cơm được chuẩn bị sẵn trên bàn là... cơm thừa từ bữa của trung đội ăn trước đó khoảng 1 tiếng

Các bạn sinh viên phải thu gom cơm thừa trong bát của từng bàn, trộn đều, đổ vào khay, rồi nhân viên bếp lại cho số cơm này vào thùng chung để... chia tiếp cho đơn vị sau ăn. Trời ơi đất hỡi!

Không chỉ cơm, mà cả canh cũng bị "quay vòng" nữa nha! Những bát canh ăn dở của mỗi bàn cũng được nhân viên thu gom, đổ vào nồi để dùng lại. Đỉnh điểm là các bạn còn phát hiện nhiều dị vật bất thường trong thức ăn luôn

e19d10a7c4cf7656c06c.jpg


20b5af4a5ef806c4794c.jpg


Sự việc khiến netizen dậy sóng, ai cũng bức xúc tràn trề. Làm sao một trường top đầu như Bách Khoa lại để chuyện này xảy ra được chứ? Các bậc phụ huynh đau xót vô cùng khi con em mình phải ăn cơm thừa canh cặn như vậy

Và rồi... Bách Khoa lên tiếng ngay trong đêm!

Ngay tối 7/10, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có động thái khẩn cấp. Chiều cùng ngày, sau khi làm việc với phóng viên, ban lãnh đạo đã tiến hành kiểm tra toàn diện và triệu tập họp các bên liên quan.

7f31146fa73c1bf1f57b.jpg


Kết quả kiểm tra cho thấy thông tin báo chí đưa là đúng sự thật luôn! Đơn vị cung cấp suất ăn có đưa ra giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục kiểu như: chưa nhận được phản ánh trực tiếp từ sinh viên, chưa có ca ngộ độc nào, nhân viên mới không nắm quy định... (nghe cũng lủng củng phết nhỉ )

Action ngay không chần chừ:

Nhà trường đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, chuyển sang đơn vị khác đảm bảo đủ tiêu chuẩn về định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban lãnh đạo cũng giao cho đơn vị phụ trách Công tác sinh viên phải tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các bạn, giải quyết kịp thời các thắc mắc về ăn uống, và hàng ngày kiểm tra giám sát chất lượng thực phẩm nghiêm ngặt hơn.

Đại diện nhà trường xác nhận đây là sự việc đáng tiếc, đồng thời gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ phụ huynh và sinh viên

Hy vọng sau này không còn chuyện tương tự xảy ra nữa nhé! Sinh viên đã vất vả học hành rồi, bữa ăn phải được đảm bảo chất lượng chứ!

94ea30cf550d6d555f5b.jpg


b5164f73caf26d25eb51.jpg


83079be5e5fab834b9a3.png


c41d412e78f99cb7b72f.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top