BoXinh2027
New member
Lần cuối có rừng ở Nam Cực, Trái Đất nóng hơn 3-4°C và nước biển dâng cao hơn tận 20m so với bây giờ nha mọi người ơi!
Khi tiến sĩ Thomas Roland - nhà khoa học môi trường từ Đại học Exeter, Anh - lướt qua ảnh vệ tinh của một bán đảo rộng 1.300km gần đây, ông ấy đã "đứng hình" luôn rồi đó!
Những ngọn đồi, thung lũng và cả núi non ở đó đang dần dần... "xanh hóa" á!
Tốc độ phủ xanh của thảm thực vật tự nhiên ở bán đảo này là đỉnh of the đỉnh luôn. 35 năm trước, diện tích màu xanh trên bản đồ khoảng chưa đầy 1 km². Nhưng đến năm 2021 - mốc dữ liệu mới nhất - đã có tận 12 km² bán đảo chuyển sang xanh lè rồi đó các bạn ơi!
Con số này tương đương 2.000 sân bóng đá chuẩn luôn á! Mức độ xanh hóa hơn 1.000% và tốc độ còn tăng thêm 33% mỗi 5 năm nữa chứ.
"Những con số này làm chúng tôi bị sốc nặng", tiến sĩ Ronald chia sẻ. Chẳng mấy chốc, cả bán đảo rộng 500.000 km² này – gấp rưỡi diện tích cả vùng đất liền và biển nội thủy Việt Nam mình đó - sẽ biến thành màu xanh lục mất thôi!
Thông thường thì khi đồi núi trọc được phủ xanh, đó là tin vui đúng không? Màu xanh tượng trưng cho sự sống mới, thiên nhiên hồi sinh. Cây cối không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn tạo nơi ở cho muôn loài, tăng đa dạng sinh học.
Trồng cây còn giúp giảm khí thải nhà kính, cải thiện môi trường và chất lượng không khí nữa. Đặc biệt, thảm xanh trên đồi núi còn giúp điều hòa mưa, giữ đất, chống xói mòn và các thảm họa như lũ quét, sạt lở đất.
Nhưng khoan đã! Tiến sĩ Roland cho biết câu chuyện ở bán đảo này hoàn toàn khác. Ở đây, xanh hóa lại đồng nghĩa với... thảm họa luôn á! Bởi đó là bán đảo ở Nam Cực đó các bạn. Tất cả những mảng xanh xuất hiện trên bản đồ ở đây có nghĩa là băng đã tan chảy hết rồi!
Trong khi sự sống mới đang sinh sôi ở hòn đảo này, thì ở phần còn lại của thế giới, hàng tỷ sinh mạng khác đang bị đe dọa. Vì băng tan càng nhanh = Trái Đất nóng lên với tốc độ không thể kiểm soát! ️
Phát hiện của tiến sĩ Roland vừa được đăng trên tạp chí Nature Geoscience đây. Trong đó, ông và team từ Đại học Herefordshire và Dự án Khảo sát Nam Cực Anh Quốc đã sưu tầm hàng ngàn ảnh vệ tinh của Bán đảo Nam Cực (Antarctic Peninsula) - phần lục địa Nam Cực nhô ra Nam Đại Dương, vươn về phía Nam Mỹ.
Các tấm ảnh được chụp trong 35 năm từ 1986 đến 2021. Để đánh giá diện tích đất có thảm thực vật, nhóm nghiên cứu đã tận dụng một đặc tính của cây: chúng hấp thụ nhiều ánh sáng đỏ và phản xạ nhiều ánh sáng hồng ngoại.
Dùng phép đo ánh sáng vệ tinh ở các bước sóng này, các nhà khoa học xác định được một mảnh đất có cây phát triển hay không. Kết quả cho thấy hiện tượng này đang xảy ra trên diện tích lớn ở Bán đảo Nam Cực rồi đấy!
"Cảnh quan Nam Cực vẫn gần như hoàn toàn bị tuyết, băng và đá thống trị, chỉ một phần nhỏ có thực vật. Nhưng phần nhỏ đó đã tăng lên đáng kể - cho thấy ngay cả vùng đất hoang dã rộng lớn và biệt lập này cũng đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra", tiến sĩ Roland cho biết.
Trong hơn nửa thập kỷ trở lại đây, từ năm 1950, nhiệt độ trên bán đảo Nam Cực đã tăng gần 3°C rồi đó! Mức tăng này lớn hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác trên hành tinh.
Roland cho biết tốc độ mở rộng "phi thường" của cây xanh làm nổi bật những thay đổi chưa từng có mà con người đang áp đặt lên khí hậu Trái Đất. Và tình trạng này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi lượng carbon trong khí quyển ngừng tăng.
Andrew Shepherd, giáo sư tại Đại học Northumbria, Vương quốc Anh, chia sẻ:
"Đây là nghiên cứu rất thú vị và khớp với những gì tôi phát hiện khi đến thăm Larsen Inlet [một địa điểm thực địa trên Bán đảo Nam Cực] cách đây vài năm. Chúng tôi hạ cánh trên bãi biển bị chôn vùi dưới thềm băng Larsen cho đến khi thềm băng sụp đổ năm 1986-88. Chúng tôi phát hiện có hẳn một con sông với tảo xanh đang phát triển bên trong!
"Nơi này đã ẩn mình khỏi bầu khí quyển trong hàng ngàn năm và đã được thực vật xâm chiếm trong vòng vài thập kỷ sau khi không còn băng nữa – thực sự đáng kinh ngạc", ông nói. "Đây là thước đo biến đổi khí hậu nhưng cũng là điểm then chốt vì sự sống hiện đã có chỗ đứng ở đó rồi".
Sự gia tăng tốc độ lan rộng của thảm thực vật quan sát được từ năm 2016 trùng khớp với thời điểm băng biển quanh Nam Cực bắt đầu giảm đáng kể. Các nhà nghiên cứu cho biết biển ấm hơn có thể dẫn đến điều kiện ẩm ướt hơn, ví dụ tuyết không còn rơi mà thay vào đó là mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho thực vật phát triển.
Mặc dù vậy, đó có thể là tin xấu đó các bạn!
Tiến sĩ Olly Bartlett, từ Đại học Hertfordshire, cho biết: "Đất ở Nam Cực chủ yếu là đất nghèo hoặc chỉ là đá không có đất, nhưng sự gia tăng này của thực vật sẽ bổ sung chất hữu cơ và tạo điều kiện hình thành đất.
Điều này làm tăng nguy cơ các loài thực vật ngoại lai xâm lấn, có thể được du khách sinh thái, nhà khoa học hoặc du khách khác vô tình mang đến lục địa này".
Hiện tượng xanh hóa cũng được ghi nhận ở Bắc Cực và vào năm 2021, mưa chứ không phải tuyết đã rơi trên đỉnh tảng băng khổng lồ Greenland lần đầu tiên được ghi nhận luôn á!
Một nghiên cứu khác năm 2022 cho thấy hai loài thực vật có hoa bản địa của Nam Cực đang lan rộng trên Đảo Signy, phía bắc Bán đảo Nam Cực. Tảo xanh cũng nở rộ trên bề mặt tuyết tan ở bán đảo này nữa:
Quay lại lần cuối cùng Nam Cực có cây mọc là trong kỷ Pliocene, cách đây từ 2,5-5,3 triệu năm rồi. Khi đó, nhiệt độ hành tinh cao hơn khoảng 3-4°C so với hiện tại và mực nước biển cao hơn tới 20 mét!
Đó cũng là lần cuối khí quyển Trái Đất có nhiều carbon như ngày nay. Các nhà khoa học cảnh báo việc thảm thực vật quay lại Nam Cực là dấu hiệu cho thấy thảm họa đang bắt đầu rồi đó các bạn!
Ngay lúc này, nhiệt độ Trái Đất đã cao hơn khoảng 1,4°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mực nước biển đã cao hơn khoảng 25cm so với cuối thế kỷ 19. "Nếu bạn bật lò nướng ở nhà và đặt ở 200°C, nhiệt độ sẽ không đạt ngay lập tức, cần một chút thời gian và khí hậu cũng tương tự", các nhà khoa học giải thích.
Việc một khu vực Bán đảo Nam Cực đang xanh hóa có thể là điểm khởi đầu trong chu trình thiết đặt nhiệt độ đó. Và chúng ta, cùng các thế hệ tương lai, đều đang ở trong chiếc lò nướng mang tên... Trái Đất.
Nguồn: Newscientist, CNN, Nature
Nguồn: kenh14.vn
Khi tiến sĩ Thomas Roland - nhà khoa học môi trường từ Đại học Exeter, Anh - lướt qua ảnh vệ tinh của một bán đảo rộng 1.300km gần đây, ông ấy đã "đứng hình" luôn rồi đó!
Những ngọn đồi, thung lũng và cả núi non ở đó đang dần dần... "xanh hóa" á!
Tốc độ phủ xanh của thảm thực vật tự nhiên ở bán đảo này là đỉnh of the đỉnh luôn. 35 năm trước, diện tích màu xanh trên bản đồ khoảng chưa đầy 1 km². Nhưng đến năm 2021 - mốc dữ liệu mới nhất - đã có tận 12 km² bán đảo chuyển sang xanh lè rồi đó các bạn ơi!
Con số này tương đương 2.000 sân bóng đá chuẩn luôn á! Mức độ xanh hóa hơn 1.000% và tốc độ còn tăng thêm 33% mỗi 5 năm nữa chứ.
"Những con số này làm chúng tôi bị sốc nặng", tiến sĩ Ronald chia sẻ. Chẳng mấy chốc, cả bán đảo rộng 500.000 km² này – gấp rưỡi diện tích cả vùng đất liền và biển nội thủy Việt Nam mình đó - sẽ biến thành màu xanh lục mất thôi!
Thông thường thì khi đồi núi trọc được phủ xanh, đó là tin vui đúng không? Màu xanh tượng trưng cho sự sống mới, thiên nhiên hồi sinh. Cây cối không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn tạo nơi ở cho muôn loài, tăng đa dạng sinh học.
Trồng cây còn giúp giảm khí thải nhà kính, cải thiện môi trường và chất lượng không khí nữa. Đặc biệt, thảm xanh trên đồi núi còn giúp điều hòa mưa, giữ đất, chống xói mòn và các thảm họa như lũ quét, sạt lở đất.
Nhưng khoan đã! Tiến sĩ Roland cho biết câu chuyện ở bán đảo này hoàn toàn khác. Ở đây, xanh hóa lại đồng nghĩa với... thảm họa luôn á! Bởi đó là bán đảo ở Nam Cực đó các bạn. Tất cả những mảng xanh xuất hiện trên bản đồ ở đây có nghĩa là băng đã tan chảy hết rồi!
Trong khi sự sống mới đang sinh sôi ở hòn đảo này, thì ở phần còn lại của thế giới, hàng tỷ sinh mạng khác đang bị đe dọa. Vì băng tan càng nhanh = Trái Đất nóng lên với tốc độ không thể kiểm soát! ️
Phát hiện của tiến sĩ Roland vừa được đăng trên tạp chí Nature Geoscience đây. Trong đó, ông và team từ Đại học Herefordshire và Dự án Khảo sát Nam Cực Anh Quốc đã sưu tầm hàng ngàn ảnh vệ tinh của Bán đảo Nam Cực (Antarctic Peninsula) - phần lục địa Nam Cực nhô ra Nam Đại Dương, vươn về phía Nam Mỹ.
Các tấm ảnh được chụp trong 35 năm từ 1986 đến 2021. Để đánh giá diện tích đất có thảm thực vật, nhóm nghiên cứu đã tận dụng một đặc tính của cây: chúng hấp thụ nhiều ánh sáng đỏ và phản xạ nhiều ánh sáng hồng ngoại.
Dùng phép đo ánh sáng vệ tinh ở các bước sóng này, các nhà khoa học xác định được một mảnh đất có cây phát triển hay không. Kết quả cho thấy hiện tượng này đang xảy ra trên diện tích lớn ở Bán đảo Nam Cực rồi đấy!
"Cảnh quan Nam Cực vẫn gần như hoàn toàn bị tuyết, băng và đá thống trị, chỉ một phần nhỏ có thực vật. Nhưng phần nhỏ đó đã tăng lên đáng kể - cho thấy ngay cả vùng đất hoang dã rộng lớn và biệt lập này cũng đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra", tiến sĩ Roland cho biết.
Trong hơn nửa thập kỷ trở lại đây, từ năm 1950, nhiệt độ trên bán đảo Nam Cực đã tăng gần 3°C rồi đó! Mức tăng này lớn hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác trên hành tinh.
Roland cho biết tốc độ mở rộng "phi thường" của cây xanh làm nổi bật những thay đổi chưa từng có mà con người đang áp đặt lên khí hậu Trái Đất. Và tình trạng này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi lượng carbon trong khí quyển ngừng tăng.
Andrew Shepherd, giáo sư tại Đại học Northumbria, Vương quốc Anh, chia sẻ:
"Đây là nghiên cứu rất thú vị và khớp với những gì tôi phát hiện khi đến thăm Larsen Inlet [một địa điểm thực địa trên Bán đảo Nam Cực] cách đây vài năm. Chúng tôi hạ cánh trên bãi biển bị chôn vùi dưới thềm băng Larsen cho đến khi thềm băng sụp đổ năm 1986-88. Chúng tôi phát hiện có hẳn một con sông với tảo xanh đang phát triển bên trong!
"Nơi này đã ẩn mình khỏi bầu khí quyển trong hàng ngàn năm và đã được thực vật xâm chiếm trong vòng vài thập kỷ sau khi không còn băng nữa – thực sự đáng kinh ngạc", ông nói. "Đây là thước đo biến đổi khí hậu nhưng cũng là điểm then chốt vì sự sống hiện đã có chỗ đứng ở đó rồi".
Sự gia tăng tốc độ lan rộng của thảm thực vật quan sát được từ năm 2016 trùng khớp với thời điểm băng biển quanh Nam Cực bắt đầu giảm đáng kể. Các nhà nghiên cứu cho biết biển ấm hơn có thể dẫn đến điều kiện ẩm ướt hơn, ví dụ tuyết không còn rơi mà thay vào đó là mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho thực vật phát triển.
Mặc dù vậy, đó có thể là tin xấu đó các bạn!
Tiến sĩ Olly Bartlett, từ Đại học Hertfordshire, cho biết: "Đất ở Nam Cực chủ yếu là đất nghèo hoặc chỉ là đá không có đất, nhưng sự gia tăng này của thực vật sẽ bổ sung chất hữu cơ và tạo điều kiện hình thành đất.
Điều này làm tăng nguy cơ các loài thực vật ngoại lai xâm lấn, có thể được du khách sinh thái, nhà khoa học hoặc du khách khác vô tình mang đến lục địa này".
Hiện tượng xanh hóa cũng được ghi nhận ở Bắc Cực và vào năm 2021, mưa chứ không phải tuyết đã rơi trên đỉnh tảng băng khổng lồ Greenland lần đầu tiên được ghi nhận luôn á!
Một nghiên cứu khác năm 2022 cho thấy hai loài thực vật có hoa bản địa của Nam Cực đang lan rộng trên Đảo Signy, phía bắc Bán đảo Nam Cực. Tảo xanh cũng nở rộ trên bề mặt tuyết tan ở bán đảo này nữa:
Quay lại lần cuối cùng Nam Cực có cây mọc là trong kỷ Pliocene, cách đây từ 2,5-5,3 triệu năm rồi. Khi đó, nhiệt độ hành tinh cao hơn khoảng 3-4°C so với hiện tại và mực nước biển cao hơn tới 20 mét!
Đó cũng là lần cuối khí quyển Trái Đất có nhiều carbon như ngày nay. Các nhà khoa học cảnh báo việc thảm thực vật quay lại Nam Cực là dấu hiệu cho thấy thảm họa đang bắt đầu rồi đó các bạn!
Ngay lúc này, nhiệt độ Trái Đất đã cao hơn khoảng 1,4°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mực nước biển đã cao hơn khoảng 25cm so với cuối thế kỷ 19. "Nếu bạn bật lò nướng ở nhà và đặt ở 200°C, nhiệt độ sẽ không đạt ngay lập tức, cần một chút thời gian và khí hậu cũng tương tự", các nhà khoa học giải thích.
Việc một khu vực Bán đảo Nam Cực đang xanh hóa có thể là điểm khởi đầu trong chu trình thiết đặt nhiệt độ đó. Và chúng ta, cùng các thế hệ tương lai, đều đang ở trong chiếc lò nướng mang tên... Trái Đất.
Nguồn: Newscientist, CNN, Nature
Nguồn: kenh14.vn