BinTeen1203
New member
Ối giời ơi, drama mới này nóng hơn nồi lẩu các bạn ơi! Nam diễn viên kia giờ bị tố "quỵt" tiền liên tục khiến netizen ngán ngẩm hết cả nấc
Ngày 21/10, Sohu đưa tin người quản lý của Trung tâm võ thuật Ân Ba ở Thành Đô, Trung Quốc đã chính thức kiện Vương Bảo Cường vì thất hứa. Phía trung tâm đòi ông vua phòng vé này phải trả 110 triệu NDT (hơn 386 tỷ đồng) như đã cam kết từ trước. Số tiền nghe mà choáng luôn á!
Cụ thể thì theo Trung tâm võ thuật Ân Ba, trong suốt 5 năm chuẩn bị và quay phim điện ảnh "Trong Lồng Bát Giác", họ đã cày cuốc hết mình hỗ trợ đoàn phim của Vương Bảo Cường về cả nhân lực, vật lực lẫn tài chính nữa chứ. Đổi lại, anh Vương này hứa sẽ chia 5% doanh thu của phim cho trung tâm. Nhưng mà...
"Trong Lồng Bát Giác" sản xuất từ tháng 2/2022, công chiếu tháng 7/2023 và thu về 2,2 tỷ NDT doanh thu phòng vé (hơn 7.700 tỷ đồng luôn á ). Tính ra thì phía trung tâm võ thuật phải nhận được 110 triệu NDT. Nhưng đã qua hơn một năm rồi mà vẫn... seen zone! Do kinh phí cạn kiệt, trung tâm võ thuật Ân Ba giờ gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Hiện tại, cảnh sát đã nhận đơn báo án từ đại diện trung tâm là Tiền Vân Long và bắt đầu điều tra rồi đó.
"Sau hơn một năm không nhận được đồng tiền nào, chúng tôi cho rằng đã bị lừa gạt lợi dụng vì vậy buộc phải nhờ tới pháp luật để đòi lại công bằng", Tiền Vân Long chia sẻ. Nghe mà thương quá trời!
Theo Tiền Vân Long, trong quá trình làm phim Vương Bảo Cường đã nhiều lần dụ dỗ lừa gạt để quản lý trung tâm võ thuật mềm lòng giúp đỡ, nhưng khi đã thành công thì "trở mặt không nhận người" rồi. Kiểu "ăn cháo đá bát" là đây chứ đâu!
Theo Sohu, khi liên hệ với công ty của Vương Bảo Cường, phía nam diễn viên không trả lời về vụ việc mà chỉ thông báo đang bận họp. Ờ thì họp đi nhưng mà tiền đâu anh ơi? Sohu cho rằng Trung tâm võ thuật Ân Ba gặp bất lợi khi không có hợp đồng xác nhận đầu tư và phân chia doanh thu rõ ràng.
Bên cạnh đó, dù "Trong Lồng Bát Giác" có tổng phòng vé là 2,2 tỷ NDT nhưng số tiền thực nhận của Vương Bảo Cường chỉ khoảng 1/5 doanh thu do còn phải trả các khoản chi khác. Vì vậy, phía Ân Ba đòi 110 triệu NDT có vẻ không khả quan lắm.
Chưa biết kết quả vụ kiện sẽ nghiêng về phía nào, nhưng danh tiếng của Vương Bảo Cường giờ sụp đổ thảm hại vì hồi tháng 10, nam diễn viên cũng bị diễn viên nhí tham gia trong phim "Trong Lồng Bát Giác" tố lừa gạt tiền từ thiện. Liên tiếp drama quá rồi!
Trong quá trình sản xuất và quảng bá bộ phim, Vương Bảo Cường đã hứa sẽ tài trợ cho các diễn viên nhí nghiệp dư sinh hoạt phí khi các bé bước vào đại học. Tuy nhiên, sau khi phim đã phát hành hơn một năm rồi, Vương Bảo Cường vẫn không có động thái thực hiện lời hứa. Thậm chí, khi đại diện của những đứa trẻ từng xuất hiện trong phim liên hệ cũng không có kết quả gì cả.
Không những vậy, một diễn viên trẻ trong đoàn phim đã tiết lộ trong đoạn ghi âm về cách cư xử tồi tệ của Vương Bảo Cường trong quá trình quay phim: "Anh ấy yêu cầu chúng em chỉ ăn bắp cải để giảm cân cho phù hợp với yêu cầu quay phim. Có một lần, em bị anh ấy đá 10 cái trong lúc quay dẫn tới bầm tím cơ thể, Vương Bảo Cường hứa đến tối sẽ cho em một chiếc đùi gà làm phần thưởng, nhưng không hề có. Thậm chí tụi em còn không được ăn no". Chấn động luôn!
"Trong Lồng Bát Giác" có nội dung phê phán hành động lạm dụng sức lao động của trẻ em. Nam chính không chỉ cứu vớt các bạn nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp các bé tìm thấy niềm đam mê với môn đấm bốc và thay đổi cuộc đời. Chính vì ý nghĩa nhân văn của bộ phim, nên Vương Bảo Cường cũng nhờ đó kêu gọi sự tài trợ của nhiều mạnh thường quân, đồng thời khán giả cũng tích cực tới rạp ủng hộ bộ phim để góp tiền cho các diễn viên nhí trong phim có cuộc sống tốt hơn.
Nguồn: soha.vn
Ngày 21/10, Sohu đưa tin người quản lý của Trung tâm võ thuật Ân Ba ở Thành Đô, Trung Quốc đã chính thức kiện Vương Bảo Cường vì thất hứa. Phía trung tâm đòi ông vua phòng vé này phải trả 110 triệu NDT (hơn 386 tỷ đồng) như đã cam kết từ trước. Số tiền nghe mà choáng luôn á!
Cụ thể thì theo Trung tâm võ thuật Ân Ba, trong suốt 5 năm chuẩn bị và quay phim điện ảnh "Trong Lồng Bát Giác", họ đã cày cuốc hết mình hỗ trợ đoàn phim của Vương Bảo Cường về cả nhân lực, vật lực lẫn tài chính nữa chứ. Đổi lại, anh Vương này hứa sẽ chia 5% doanh thu của phim cho trung tâm. Nhưng mà...
"Trong Lồng Bát Giác" sản xuất từ tháng 2/2022, công chiếu tháng 7/2023 và thu về 2,2 tỷ NDT doanh thu phòng vé (hơn 7.700 tỷ đồng luôn á ). Tính ra thì phía trung tâm võ thuật phải nhận được 110 triệu NDT. Nhưng đã qua hơn một năm rồi mà vẫn... seen zone! Do kinh phí cạn kiệt, trung tâm võ thuật Ân Ba giờ gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Hiện tại, cảnh sát đã nhận đơn báo án từ đại diện trung tâm là Tiền Vân Long và bắt đầu điều tra rồi đó.
"Sau hơn một năm không nhận được đồng tiền nào, chúng tôi cho rằng đã bị lừa gạt lợi dụng vì vậy buộc phải nhờ tới pháp luật để đòi lại công bằng", Tiền Vân Long chia sẻ. Nghe mà thương quá trời!
Theo Tiền Vân Long, trong quá trình làm phim Vương Bảo Cường đã nhiều lần dụ dỗ lừa gạt để quản lý trung tâm võ thuật mềm lòng giúp đỡ, nhưng khi đã thành công thì "trở mặt không nhận người" rồi. Kiểu "ăn cháo đá bát" là đây chứ đâu!
Theo Sohu, khi liên hệ với công ty của Vương Bảo Cường, phía nam diễn viên không trả lời về vụ việc mà chỉ thông báo đang bận họp. Ờ thì họp đi nhưng mà tiền đâu anh ơi? Sohu cho rằng Trung tâm võ thuật Ân Ba gặp bất lợi khi không có hợp đồng xác nhận đầu tư và phân chia doanh thu rõ ràng.
Bên cạnh đó, dù "Trong Lồng Bát Giác" có tổng phòng vé là 2,2 tỷ NDT nhưng số tiền thực nhận của Vương Bảo Cường chỉ khoảng 1/5 doanh thu do còn phải trả các khoản chi khác. Vì vậy, phía Ân Ba đòi 110 triệu NDT có vẻ không khả quan lắm.
Chưa biết kết quả vụ kiện sẽ nghiêng về phía nào, nhưng danh tiếng của Vương Bảo Cường giờ sụp đổ thảm hại vì hồi tháng 10, nam diễn viên cũng bị diễn viên nhí tham gia trong phim "Trong Lồng Bát Giác" tố lừa gạt tiền từ thiện. Liên tiếp drama quá rồi!
Trong quá trình sản xuất và quảng bá bộ phim, Vương Bảo Cường đã hứa sẽ tài trợ cho các diễn viên nhí nghiệp dư sinh hoạt phí khi các bé bước vào đại học. Tuy nhiên, sau khi phim đã phát hành hơn một năm rồi, Vương Bảo Cường vẫn không có động thái thực hiện lời hứa. Thậm chí, khi đại diện của những đứa trẻ từng xuất hiện trong phim liên hệ cũng không có kết quả gì cả.
Không những vậy, một diễn viên trẻ trong đoàn phim đã tiết lộ trong đoạn ghi âm về cách cư xử tồi tệ của Vương Bảo Cường trong quá trình quay phim: "Anh ấy yêu cầu chúng em chỉ ăn bắp cải để giảm cân cho phù hợp với yêu cầu quay phim. Có một lần, em bị anh ấy đá 10 cái trong lúc quay dẫn tới bầm tím cơ thể, Vương Bảo Cường hứa đến tối sẽ cho em một chiếc đùi gà làm phần thưởng, nhưng không hề có. Thậm chí tụi em còn không được ăn no". Chấn động luôn!
"Trong Lồng Bát Giác" có nội dung phê phán hành động lạm dụng sức lao động của trẻ em. Nam chính không chỉ cứu vớt các bạn nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp các bé tìm thấy niềm đam mê với môn đấm bốc và thay đổi cuộc đời. Chính vì ý nghĩa nhân văn của bộ phim, nên Vương Bảo Cường cũng nhờ đó kêu gọi sự tài trợ của nhiều mạnh thường quân, đồng thời khán giả cũng tích cực tới rạp ủng hộ bộ phim để góp tiền cho các diễn viên nhí trong phim có cuộc sống tốt hơn.
Nguồn: soha.vn