Sốc: Rau sống ở Hà Nội được tưới bằng nước thải đen ngòm suốt 10 năm

GauDethuong6896

New member
3e2a8096ac90d560446c.jpg


Ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, một sự thật kinh hoàng đã diễn ra âm thầm suốt 10 năm qua: những luống rau xanh mơn mởn mà bạn thấy ở chợ có thể đang được tưới bằng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối khủng khiếp

Vân Canh vốn nổi tiếng là vùng trồng rau cung cấp cho các chợ đầu mối ở Hà Nội và Hà Đông. Mỗi chiều, bà con lại ra ruộng hái rau non để tối đem đi bán. Nghe thì bình thường, nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng phải giật mình!

c601102377cb51f44f20.jpg


5429355aca096311d119.jpg


Hoá ra, những mớ rau này được tưới bằng nước thải đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc từ kênh T2 - một dòng kênh dài 10km chảy từ xã Minh Khai đến xã Vân Canh. Nguồn gốc của thảm hoạ này? Chính là nước thải từ các làng nghề sản xuất dong riềng ở xã Dương Liễu, Cát Quế và cụm công nghiệp Di Trạch (xã Di Trạch) với đủ loại công ty sản xuất thực phẩm, cơ khí, sơn màu...

Bà Hoa - người dân thôn Hậu Ái cho biết con kênh này đã bị ô nhiễm hơn 10 năm rồi. "Những ngày mưa còn đỡ, chứ hôm nào nắng hạn là dòng nước đặc sánh, đen kịt, bốc mùi hôi thối đến nghẹt thở" - bà Hoa kể lại

Điều đáng sợ nhất là có cả rau sống như xà lách, húng, rau mùi được tưới bằng nguồn nước này luôn ấy! Lý do? Vì đây là nguồn nước duy nhất mà bà con có

2971366c46d58ea58339.jpg


Bà con đã khiếu nại lên cụm công nghiệp Di Trạch nhiều lần nhưng... vẫn không có gì thay đổi cả

## Chính quyền thừa nhận nhưng... vẫn bó tay?

Ông Nguyễn Xuân Lý - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức xác nhận nguyên nhân gây ô nhiễm kênh T2-7 chính là do các doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp Di Trạch xả thải. Lý do? Chi phí xử lý nước thải đắt đỏ, hoạt động các doanh nghiệp không ổn định nên hiện tại rơi vào tình trạng "mạnh ai nấy... xả thải" ‍♀️

Ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Di Trạch cũng thừa nhận ô nhiễm từ cụm công nghiệp Di Trạch đã ảnh hưởng không chỉ người dân địa phương mà cả các vùng lân cận như xã Vân Canh.

Theo ông Mạnh, từ tháng 5/2010, cụm công nghiệp Di Trạch có 18 doanh nghiệp đăng ký thuê đất. Năm 2015 chính thức hoạt động với nhiều lĩnh vực: sản xuất thực phẩm, trạm trộn bê tông, pha chế sơn, sản xuất bánh kẹo... Vấn đề là không có hệ thống xử lý chất thải, nước thải nên môi trường ô nhiễm nghiêm trọng

c679c43f45262ec641b0.jpg


b0e292ac19ef250f3f96.jpg


"Năm 2016, UBND xã đã kiểm tra và yêu cầu đình chỉ trạm trộn bê tông không đủ điều kiện, nhưng thực tế đến nay vẫn hoạt động" - ông Mạnh nói. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, đình chỉ rồi mà vẫn... hoạt động bình thường

Gần đây, UBND xã đã mời các doanh nghiệp lên làm việc, đề nghị xử lý chất thải đúng quy định. Xã cũng kiến nghị huyện xem xét nguồn kinh phí xây dựng khu xử lý nước thải tập trung, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được "tiếng nói chung" giữa các doanh nghiệp.

Theo chủ trương chung của thành phố, Sở Công thương sẽ phối hợp với Trung tâm quản lý Khu công nghiệp Hoài Đức để chọn giải pháp xây dựng nhà máy xử lý chất thải cho toàn bộ Cụm công nghiệp Di Trạch. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng không biết bao giờ mới thành hiện thực ‍♂️

ad548c8caf4c7da67693.jpg


fc86ed8c0fd89c1922cd.jpg




Nhiều năm nay, người dân ở các vùng lân cận liên tục gửi đơn kêu cứu, khiếu nại đến chính quyền xã và cơ quan chức năng về tình trạng ô nhiễm, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top