CocTutu8707
New member
Ôi trời, sự việc đau lòng quá đi mất Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 thực sự rất đau xót và đáng tiếc. Phòng GD&ĐT giờ phải rà soát hết từ A-Z, kiểm tra lại việc thực hiện các quy định pháp luật, quy trình và điều kiện đảm bảo đưa đón học sinh của nhà trường luôn.
"Trước mắt, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình chỉ đạo Phòng GD&ĐT, nhà trường tới hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát cùng gia đình học sinh. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, khởi tố nên khi có thông tin chính thức, Sở GD&ĐT sẽ thông tin tới báo chí", lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Bình cho hay.
Còn theo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình thì ngay trong đêm qua, Bí thư thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã họp nghe báo cáo về sự việc rồi. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Công an phải khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xác định nguyên nhân tử vong và khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Xe đưa đón của Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, thành phố Thái Bình bỏ quên cháu bé 5 tuổi trong xe từ sáng đến tận chiều mới được phát hiện - nghe mà xót xa quá
Thành phố cũng chỉ đạo Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật đối với Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2. Đặc biệt là kiểm tra quy định, quy trình và các điều kiện đảm bảo đưa đón học sinh của nhà trường cho kỹ càng.
Bên cạnh đó, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp UBND xã Phú Xuân cùng các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình học sinh trong sự việc đau lòng này.
Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 29/5, xe đưa đón của Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, thành phố Thái Bình đón bé trai 5 tuổi đi học. Nhưng mà khi đến trường, cháu bé bị bỏ quên trên xe cho đến chiều cùng ngày, người nhà của bé đến đón mới được giáo viên thông báo trẻ không đến lớp. Mọi người cùng tìm kiếm, phát hiện bé bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường và đã tử vong rồi
Nguồn: soha.vn