Chuyện này nghe sao kỳ kỳ nhỉ! Một nữ sinh 23 tuổi đang học ngành quản lý nhân lực đã "lọt mắt xanh" của ông Motsoeneng. Cô gái này sau đó còn chụp ảnh để ngực trần bên cạnh ông luôn á!
Theo Ủy ban bình đẳng giới Nam Phi, họ vừa nhận được đơn tố cáo một vụ việc "trời ơi đất hỡi" về ông Hlaudi Motsoeneng - người đứng đầu SABC (đài phát thanh truyền hình quốc gia Nam Phi). Cụ thể là ông được một nhóm các ông chủ "tặng" hẳn một cô gái làm vợ luôn! Các ông chủ này đang vận động để SABC phát thêm nhiều chương trình bằng tiếng Venda.
Chính phủ Nam Phi lên tiếng gọi đây là một vụ việc "đáng tiếc", còn ông Motsoeneng thì im thin thít, không bình luận gì cả.
Theo tờ Sowetan (Nam Phi), chuyện này xảy ra gần đây khi ông Motsoeneng tới thăm tỉnh Limpopo. Tại đây, ông cùng các quan chức khác của SABC có cuộc gặp nhóm vận động phát chương trình tiếng Venda.
Theo lời kể của một người trong nhóm vận động, khoảng 10 cô gái đã được đưa ra và đi qua lại trước mặt ông Hlaudi Motsoeneng để ông... lựa chọn! Kiểu như chọn hàng ấy, nghe mà sốc não luôn!
Kết quả là nữ sinh 23 tuổi học ngành quản lý nhân lực kia đã "được chọn". Và rồi cô ấy chụp ảnh để ngực trần bên cạnh ông ta.
Bộ Phụ nữ Nam Phi nói họ xem sự việc này là "đi ngược lại các giá trị văn hóa", và việc dùng phụ nữ làm quà tặng "như thể họ là súc vật" là một bước lùi thực sự. Điều này làm tổn hại đến các thành tựu của 20 năm dân chủ và tự do của Nam Phi mà trong đó có nhiều đóng góp của nữ giới.
Trả lời phỏng vấn BBC, người phát ngôn SABC nói ông ta không biết gì về cuộc điều tra của Ủy ban bình đẳng giới. Nhưng người phát ngôn ủy ban này lại khẳng định đã gửi thư thông báo cho tất cả những người liên quan rồi nha!
Plot twist: Cũng theo BBC, ngoài vụ trên, ông Motsoeneng còn bị tố nhận quà tặng là... một con bò và một con bê nữa! Vậy là "combo" quà tặng đủ cả người lẫn gia súc rồi!
Nguồn: soha.vn