Ôi giời ơi! Chiều nay (khoảng 15h20) trên đường Trần Phú, TP Đà Lạt vừa xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến ai nghe cũng phải rùng mình
Theo lời kể của những người có mặt tại hiện trường, ông Mai Nam Dương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng đang cầm lái chiếc xe ô tô con BKS 49X-5553 phóng với tốc độ cao từ đường Lê Hồng Phong sang đường Trần Phú. Và rồi thảm kịch đã xảy ra...
Do không kiểm soát được tốc độ, chiếc xe ô tô đã đâm liên tiếp vào 3 xe máy đang chạy trên đường (BKS 49T6-6534; 49T6-3309 và 49B1-02222)
Cú tông mạnh khủng khiếp khiến một người đàn ông khoảng 40 tuổi (chưa rõ danh tính) tử vong ngay tại chỗ, thi thể văng ra xa tận 18m so với điểm va chạm. Quá đau lòng!
3 nạn nhân còn lại gồm chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (39 tuổi), Phạm Thị Đan Thanh (34 tuổi) và anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi) - đều là người Đà Lạt, bị hất văng xa 12-15m, hiện đang trong tình trạng nguy kịch và được người dân địa phương đưa đi cấp cứu khẩn.
Trong khi đó, ông Mai Nam Dương may mắn chỉ bị thương nhẹ phần mềm. Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này, ông Dương đã tự đến cơ quan công an để trình diện.
Hiện trường sau vụ tai nạn nhìn thương tâm vô cùng: chiếc ô tô con bị lật ngang trên vỉa hè, hư hỏng nặng. Ba chiếc xe máy bị nghiền nát không còn nguyên hình. Thậm chí cả cây bên đường cũng bị đâm toác gốc luôn
Vụ việc gây chấn động khiến rất đông người dân kéo đến xem, giao thông khu vực bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Công an TP Đà Lạt đã phải huy động hàng chục xe đến phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.
Nguồn: soha.vn