BanhSweet8153
New member
Sáng 4/2, tin buồn từ UBND xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khiến nhiều người không khỏi xót xa khi một cán bộ năng động, tâm huyết với công việc đã đột ngột ra đi ngay tại cơ quan vào những ngày cận Tết Nguyên đán
Sự việc đau lòng xảy ra vào cuối giờ làm chiều 3/2. Các cán bộ công chức ở UBND xã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện ông Nguyễn Tiến Sỹ (Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lĩnh) gục đầu xuống ghế ngay tại phòng làm việc. Mọi người lập tức gọi xe cấp cứu để đưa ông đi bệnh viện. Thế nhưng quá muộn màng, ông Sỹ đã không qua khỏi trước khi xe cứu thương kịp đến bệnh viện
Ông Sỹ năm nay 48 tuổi, được biết đến là một cán bộ gương mẫu, nhiệt huyết và tâm huyết với công việc. Đặc biệt trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của ông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được đảm bảo tốt, không xảy ra vụ án nghiêm trọng nào, các tệ nạn xã hội giảm rõ rệt, người dân được yên tâm làm ăn sinh sống
Nguồn: kenh14.vn