Sáng sớm ngày 10/6 lúc khoảng 7 giờ, nhiều người dân đang thảnh thơi đi tắm biển Mỹ Khê (đối diện nhà hàng 4U Biển, đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng rợn người Hai ngư dân vừa đưa một thi thể người đàn ông vào khu vực bãi biển Lăng Ông (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Thi thể đã phân hủy và bốc mùi hôi thối khiến ai nấy đều hoảng sợ.
Theo lời kể của ông Hộ (trú tổ 10, phường Phước Mỹ) - người thân của hai ngư dân phát hiện thi thể, vào khoảng 18h ngày 9/6, hai cậu cháu ông đang đánh bắt cá tại vị trí có tọa độ 24 độ vĩ Bắc – 15 độ kinh Đông thuộc bán đảo Sơn Trà thì bất ngờ thấy một xác người nổi bồng bềnh, cách bờ khoảng 20 hải lý, bốc mùi hôi thối khủng khiếp.
Hai anh ngư dân đã lập tức báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi mãi mà không thấy phản hồi, họ quyết định tự mình vớt thi thể lên thuyền thúng và đưa vào bờ vào sáng hôm sau.
Theo mô tả của người dân xung quanh, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 45-50 tuổi, dáng người khá cao to, đầu hói hoặc không có tóc, da dẻ trắng bệch. Điểm đặc biệt là ở chân có nhiều hình xăm nên chưa thể xác định đây là người Việt hay người nước ngoài Trên người nạn nhân mặc một chiếc áo khoác màu xám. Khi được đưa vào bờ, thi thể đã trương phình và bốc mùi hôi rất nặng.
Một số người dân địa phương đã thắp hương cho nạn nhân, chờ lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường.
Hiện thi thể đã được đưa về Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng để tiến hành khám nghiệm, xác định danh tính.
Nguồn: kenh14.vn