TiểuThưTràSữa
New member
Trưa 18/6, lực lượng chức năng ở xã Quảng Điền (TP Huế) xác nhận đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Thu sau một đêm miệt mài search ở khúc sông ngay sau nhà nạn nhân. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi xót xa
Theo nguồn tin, khoảng 20h30 ngày 17/6, Công an xã Quảng Điền nhận được tin báo từ tổ an ninh trật tự thôn An Xuân Tây về việc nghi có người gặp nạn tại khu vực bến nước sau nhà dân.
Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 12h cùng ngày, khi bà Hoàng Thị Lệ (sống ở thôn An Xuân Tây) sau khi đi cúng kỵ về ghé thăm nhà chị dâu là bà Trần Thị Thu (SN 1962) và ông Hoàng Trọng Cư (SN 1983) - hai mẹ con cùng sống tại thôn. Người thân cho biết cả hai đều có biểu hiện bệnh tâm thần.
Lúc đến nơi, bà Lệ không thấy 2 mẹ con đâu cả nên đi tìm quanh khu vực. Khi ra bến nước phía sau nhà, bà phát hiện 3 chiếc dép nhựa được cho là của bà Thu và con trai để lại - dấu hiệu bất thường khiến bà ngay lập tức báo cơ quan chức năng
Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Quảng Điền đã huy động lực lượng đến hiện trường, kết hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 23h cùng ngày, thi thể của người con trai đã được tìm thấy trước. Và đến trưa hôm sau, thi thể bà Thu cũng được phát hiện.
Nguồn: soha.vn
Theo nguồn tin, khoảng 20h30 ngày 17/6, Công an xã Quảng Điền nhận được tin báo từ tổ an ninh trật tự thôn An Xuân Tây về việc nghi có người gặp nạn tại khu vực bến nước sau nhà dân.
Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 12h cùng ngày, khi bà Hoàng Thị Lệ (sống ở thôn An Xuân Tây) sau khi đi cúng kỵ về ghé thăm nhà chị dâu là bà Trần Thị Thu (SN 1962) và ông Hoàng Trọng Cư (SN 1983) - hai mẹ con cùng sống tại thôn. Người thân cho biết cả hai đều có biểu hiện bệnh tâm thần.
Lúc đến nơi, bà Lệ không thấy 2 mẹ con đâu cả nên đi tìm quanh khu vực. Khi ra bến nước phía sau nhà, bà phát hiện 3 chiếc dép nhựa được cho là của bà Thu và con trai để lại - dấu hiệu bất thường khiến bà ngay lập tức báo cơ quan chức năng
Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Quảng Điền đã huy động lực lượng đến hiện trường, kết hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 23h cùng ngày, thi thể của người con trai đã được tìm thấy trước. Và đến trưa hôm sau, thi thể bà Thu cũng được phát hiện.
Nguồn: soha.vn