Pep Guardiola và vợ Cristina Serra quyết định "toang" sau 30 năm bên nhau. Chuyện gì đã xảy ra mà cuộc hôn nhân tan vỡ, và liệu HLV của Man City có mất đi nửa tài sản vì ly hôn không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Chuyên trang LifeStyled Club từng thả một quả bom thống kê: nếu 40% các cuộc hôn nhân thông thường kết thúc bằng ly hôn, thì trong giới cầu thủ, con số này tăng lên gần gấp đôi - tới 70% luôn! Cuộc sống cầu thủ quá căng thẳng, khó cân bằng với gia đình, nên dễ gây ra những rạn nứt không thể cứu vãn.
Pep Guardiola cũng không tránh khỏi "dớp" này khi HLV của Man City cùng vợ Cristina Serra quyết định "đường ai nấy đi" sau 30 năm chung sống. Nguồn tin cho hay không có người thứ ba nào xen vào đâu nhé. Đơn giản là Cristina cảm thấy chịu đựng quá đủ người chồng chỉ quan tâm đến bóng đá, và càng ngày càng dành nhiều thời gian cho nó hơn, thay vì ít đi.
Theo trang The Athletic, những người Catalonia thân thiết với vợ chồng Pep cho biết, cả hai từng có ý định để HLV của Man City tạm nghỉ bóng đá, chuyển đến Abu Dhabi cùng Cristina, nơi con trai Marius đang sống. Nhưng mà... Pep lại quyết định gia hạn hợp đồng với Man City đến năm 2027. Một tháng sau, Cristina cương quyết rằng cuộc hôn nhân đã đến hồi kết thúc.
Pep và Cristina gặp nhau lần đầu vào giữa những năm 1990, nhưng phải đến 10 năm sau, vào năm 2004, cả hai mới chính thức về chung một nhà. Cristina đã ở bên Pep từ lúc ông còn là tiền vệ trong Dream Team Barcelona của Johan Cruyff, hay lúc ông chuyển đến Brescia (Italia) rồi bị tuyên án 7 tháng tù vì dương tính với chất cấm (nhưng cáo buộc đã bị xóa năm 2009).
Chị cũng tham gia vào các cuộc thảo luận hợp đồng, chuyển tới New York cùng ông năm 2012 sau khi rời Barcelona, và hòa mình vào đời sống văn hóa Đức - mặc quần da Bavaria và tham dự lễ hội bia Oktoberfest thời điểm chồng dẫn dắt Bayern. Đúng là "người vợ mẫu mực" thật sự!
Tuy nhiên, khi Pep trở thành HLV của Man City, các rắc rối bắt đầu xuất hiện. Cristina ban đầu thích cuộc sống ở Manchester, rồi vụ đánh bom ở Manchester Arena năm 2017 xảy ra. Căn hộ của họ tại tòa tháp City Suites rung chuyển, mà lúc đó Cristina cùng hai con gái Maria và Valentina đang đi xem hòa nhạc! Có thể cảm thấy Manchester thiếu an toàn, hai năm sau vợ Pep đã chuyển về Barcelona sinh sống, chăm lo công việc kinh doanh tại cửa hàng thời trang Serra-Claret.
Vậy là gia đình Pep "mỗi người mỗi ngả". Cô con gái Maria hiện ở London và trở thành influencer có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Valentina, đang là sinh viên, vẫn ở cùng mẹ. Còn cậu con trai Marius sống tại UAE. Họ thường đoàn tụ bốn lần trong năm, vào các dịp FIFA Days hoặc nếu Man City đá sân khách tại một nơi nào đó thích hợp ở châu Âu. Riêng Cristina thỉnh thoảng vẫn bay sang Manchester để tham dự các trận sân nhà của Man City, nhưng những chuyến đi này càng ngày càng thưa thớt hơn kể từ tháng 9 năm ngoái.
Theo thời gian, giữa Pep và Cristina ngày càng xa cách. Đó là khi Cristina nhận ra Pep quá nghiện công việc và hoàn toàn không có dấu hiệu thay đổi. Manel Estiarte, một thành viên trong đội ngũ kỹ thuật của Pep tại Man City từng tiết lộ về "quy tắc 32 phút" - tức là khoảng thời gian trung bình HLV người Tây Ban Nha dành cho việc khác trước khi quay về với bóng đá. Hơi shock đúng không nè!
Phong độ sa sút một cách khó tin của Man City mùa giải này càng khiến Pep dồn tâm trí hơn nữa vào công việc. Thậm chí chiến lược gia 54 tuổi còn đánh mất sự điềm tĩnh vốn có, rơi vào tình trạng mất kiểm soát, tự hành hạ bản thân như ở trận hòa Feyenoord hồi tháng 11/2024.
Sự căng thẳng chưa từng thấy của Pep có thể khiến Cristina ra tối hậu thư, yêu cầu chồng rời xa bóng đá, ít nhất một khoảng thời gian tạm thời. Pep đã do dự, nhưng rồi ham muốn chinh phục khó khăn, tái tạo Man City khiến ông đi ngược với mong muốn của vợ. Tất cả dẫn tới ly hôn tốn nhiều giấy mực.
Tuy nhiên, thông tin nói rằng Pep mất căn biệt thự ở Manchester và hơn một nửa tài sản sau ly hôn hoàn toàn thiếu căn cứ nhé! Các điều khoản của vụ ly hôn, bao gồm phân chia tài sản, là bí mật của hai người và không được công bố. Phần vì khối tài sản cả hai tạo dựng quá lớn.
Với mức lương 22,4 triệu euro mỗi mùa, sau nhiều năm tích lũy, Pep được cho là sở hữu 117 triệu euro trong ngân hàng. Con số "trên trời" luôn! Điều này cho phép ông gây dựng bộ sưu tập đồng hồ, ô tô cao cấp và kho rượu vang với tổng giá trị vài triệu euro.
Ngoài ra, ông có một căn hộ trị giá 3,2 triệu euro mua từ năm 2017 ở City Suites, tích hợp các tiện nghi xịn sò từ hồ bơi đến phòng tắm hơi, và dinh thự rộng 8.000 mét vuông tại Pedralbes (Barcelona) trị giá 10 triệu euro. Các bất động sản này được mua dưới danh nghĩa công ty Quỹ Guardiola Sala với Pep là Chủ tịch và vợ là người bảo trợ.
Pep còn sở hữu một nhà hàng Tast Catala mang phong cách Catalan hiện đang rất hot ở Manchester, bên cạnh nguồn thu khủng từ nhiều hợp đồng thương mại, được quản lý thông qua công ty quảng cáo Schedule SL mà ông lập ra. Trong khi đó, Cristina cùng các chị gái quản lý thương hiệu thời trang Serra-Claret do cha mẹ để lại.
Theo luật định, trong trường hợp ly hôn tài sản được chia đều cho hai bên, hoặc nếu một trong hai tiếp tục quản lý một phần tài sản, người kia sẽ nhận khoản tiền bồi thường tương đương 50% giá trị. Để xử lý ổn thỏa khối tài sản khổng lồ và phức tạp của vợ chồng Pep đương nhiên mất không ít thời gian rồi.
Nguồn: soha.vn
Chuyên trang LifeStyled Club từng thả một quả bom thống kê: nếu 40% các cuộc hôn nhân thông thường kết thúc bằng ly hôn, thì trong giới cầu thủ, con số này tăng lên gần gấp đôi - tới 70% luôn! Cuộc sống cầu thủ quá căng thẳng, khó cân bằng với gia đình, nên dễ gây ra những rạn nứt không thể cứu vãn.
Pep Guardiola cũng không tránh khỏi "dớp" này khi HLV của Man City cùng vợ Cristina Serra quyết định "đường ai nấy đi" sau 30 năm chung sống. Nguồn tin cho hay không có người thứ ba nào xen vào đâu nhé. Đơn giản là Cristina cảm thấy chịu đựng quá đủ người chồng chỉ quan tâm đến bóng đá, và càng ngày càng dành nhiều thời gian cho nó hơn, thay vì ít đi.
Theo trang The Athletic, những người Catalonia thân thiết với vợ chồng Pep cho biết, cả hai từng có ý định để HLV của Man City tạm nghỉ bóng đá, chuyển đến Abu Dhabi cùng Cristina, nơi con trai Marius đang sống. Nhưng mà... Pep lại quyết định gia hạn hợp đồng với Man City đến năm 2027. Một tháng sau, Cristina cương quyết rằng cuộc hôn nhân đã đến hồi kết thúc.
Pep và Cristina gặp nhau lần đầu vào giữa những năm 1990, nhưng phải đến 10 năm sau, vào năm 2004, cả hai mới chính thức về chung một nhà. Cristina đã ở bên Pep từ lúc ông còn là tiền vệ trong Dream Team Barcelona của Johan Cruyff, hay lúc ông chuyển đến Brescia (Italia) rồi bị tuyên án 7 tháng tù vì dương tính với chất cấm (nhưng cáo buộc đã bị xóa năm 2009).
Chị cũng tham gia vào các cuộc thảo luận hợp đồng, chuyển tới New York cùng ông năm 2012 sau khi rời Barcelona, và hòa mình vào đời sống văn hóa Đức - mặc quần da Bavaria và tham dự lễ hội bia Oktoberfest thời điểm chồng dẫn dắt Bayern. Đúng là "người vợ mẫu mực" thật sự!
Tuy nhiên, khi Pep trở thành HLV của Man City, các rắc rối bắt đầu xuất hiện. Cristina ban đầu thích cuộc sống ở Manchester, rồi vụ đánh bom ở Manchester Arena năm 2017 xảy ra. Căn hộ của họ tại tòa tháp City Suites rung chuyển, mà lúc đó Cristina cùng hai con gái Maria và Valentina đang đi xem hòa nhạc! Có thể cảm thấy Manchester thiếu an toàn, hai năm sau vợ Pep đã chuyển về Barcelona sinh sống, chăm lo công việc kinh doanh tại cửa hàng thời trang Serra-Claret.
Vậy là gia đình Pep "mỗi người mỗi ngả". Cô con gái Maria hiện ở London và trở thành influencer có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Valentina, đang là sinh viên, vẫn ở cùng mẹ. Còn cậu con trai Marius sống tại UAE. Họ thường đoàn tụ bốn lần trong năm, vào các dịp FIFA Days hoặc nếu Man City đá sân khách tại một nơi nào đó thích hợp ở châu Âu. Riêng Cristina thỉnh thoảng vẫn bay sang Manchester để tham dự các trận sân nhà của Man City, nhưng những chuyến đi này càng ngày càng thưa thớt hơn kể từ tháng 9 năm ngoái.
Theo thời gian, giữa Pep và Cristina ngày càng xa cách. Đó là khi Cristina nhận ra Pep quá nghiện công việc và hoàn toàn không có dấu hiệu thay đổi. Manel Estiarte, một thành viên trong đội ngũ kỹ thuật của Pep tại Man City từng tiết lộ về "quy tắc 32 phút" - tức là khoảng thời gian trung bình HLV người Tây Ban Nha dành cho việc khác trước khi quay về với bóng đá. Hơi shock đúng không nè!
Phong độ sa sút một cách khó tin của Man City mùa giải này càng khiến Pep dồn tâm trí hơn nữa vào công việc. Thậm chí chiến lược gia 54 tuổi còn đánh mất sự điềm tĩnh vốn có, rơi vào tình trạng mất kiểm soát, tự hành hạ bản thân như ở trận hòa Feyenoord hồi tháng 11/2024.
Sự căng thẳng chưa từng thấy của Pep có thể khiến Cristina ra tối hậu thư, yêu cầu chồng rời xa bóng đá, ít nhất một khoảng thời gian tạm thời. Pep đã do dự, nhưng rồi ham muốn chinh phục khó khăn, tái tạo Man City khiến ông đi ngược với mong muốn của vợ. Tất cả dẫn tới ly hôn tốn nhiều giấy mực.
Tuy nhiên, thông tin nói rằng Pep mất căn biệt thự ở Manchester và hơn một nửa tài sản sau ly hôn hoàn toàn thiếu căn cứ nhé! Các điều khoản của vụ ly hôn, bao gồm phân chia tài sản, là bí mật của hai người và không được công bố. Phần vì khối tài sản cả hai tạo dựng quá lớn.
Với mức lương 22,4 triệu euro mỗi mùa, sau nhiều năm tích lũy, Pep được cho là sở hữu 117 triệu euro trong ngân hàng. Con số "trên trời" luôn! Điều này cho phép ông gây dựng bộ sưu tập đồng hồ, ô tô cao cấp và kho rượu vang với tổng giá trị vài triệu euro.
Ngoài ra, ông có một căn hộ trị giá 3,2 triệu euro mua từ năm 2017 ở City Suites, tích hợp các tiện nghi xịn sò từ hồ bơi đến phòng tắm hơi, và dinh thự rộng 8.000 mét vuông tại Pedralbes (Barcelona) trị giá 10 triệu euro. Các bất động sản này được mua dưới danh nghĩa công ty Quỹ Guardiola Sala với Pep là Chủ tịch và vợ là người bảo trợ.
Pep còn sở hữu một nhà hàng Tast Catala mang phong cách Catalan hiện đang rất hot ở Manchester, bên cạnh nguồn thu khủng từ nhiều hợp đồng thương mại, được quản lý thông qua công ty quảng cáo Schedule SL mà ông lập ra. Trong khi đó, Cristina cùng các chị gái quản lý thương hiệu thời trang Serra-Claret do cha mẹ để lại.
Theo luật định, trong trường hợp ly hôn tài sản được chia đều cho hai bên, hoặc nếu một trong hai tiếp tục quản lý một phần tài sản, người kia sẽ nhận khoản tiền bồi thường tương đương 50% giá trị. Để xử lý ổn thỏa khối tài sản khổng lồ và phức tạp của vợ chồng Pep đương nhiên mất không ít thời gian rồi.
Nguồn: soha.vn