Sốc: Ông chú "sống dậy" sau 5 tiếng nằm trong túi xác, nhân viên nhà tang lễ hú hồn

MinDev

New member
7480ae502519d4fd6f91.jpg


Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà thấy rùng mình luôn á! Một ông chú ở Brazil vừa trải qua trải nghiệm "kinh dị" nhất đời mình khi phải nằm trong túi đựng xác tới 5 tiếng đồng hồ... dù vẫn còn thở!

Chị Aparecida kể lại: "Bên nhà tang lễ gọi điện bảo em tới ngay. Họ nói anh trai em vẫn còn sống!" Trước đó, anh trai chị là ông Jose Ribeiro da Silva (62 tuổi) bị ung thư miệng và được bệnh viện Estadual do Centro-Norte (Goiano, Brazil) thông báo đã... qua đời. Bệnh viện còn gửi giấy chứng tử về luôn cho gia đình nữa chứ!

Theo lời kể của chị Aparecida, lúc 8h tối 29/11, gia đình nhận tin dữ và đưa "thi hài" về lo hậu sự. Plot twist là cả nhà chẳng ai biết người thân mình vẫn còn sống và đang phải chịu đựng trong chiếc túi xác suốt 100km từ bệnh viện về nhà tang lễ. Tưởng tượng cảnh đó mà xót xa quá đi!

Mãi đến 1h sáng hôm sau, nhân viên nhà xác mới phát hiện ra sự cố "trời ơi đất hỡi" này. Khi mở túi ra, họ giật mình khi thấy ông Jose đang... mở mắt và vẫn thở đều! Ông lập tức được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, còn gia đình thì nhận được tin "hồi sinh" siêu bất ngờ này.

"Không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra. Anh trai em phải nằm trong cái túi nhựa lạnh ngắt suốt 5 tiếng trời", chị Aparecida bức xúc chia sẻ. Chị đã làm đơn khiếu nại bệnh viện ngay trong ngày luôn. "Tuyên bố một người đã chết khi họ còn sống là không thể chấp nhận được!"

Nguyên nhân của sự cố này là do một bác sĩ điều trị nghĩ rằng ông Jose đã tử vong vì không thở được. Nhưng thực ra ổng vẫn thở qua ống nội khí quản bình thường mà! Vị bác sĩ này đã bị sa thải, và đại diện bệnh viện cũng đã tới xin lỗi gia đình ông Jose rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top