BanhPho6661
New member
"Cô nhân viên mới run như cầy sấy nhưng vẫn để yên. Một tay tôi luồn vào áo cô em, một tay tôi đang kí cơ mà", Minh nói.
Nhiều sếp nam lợi dụng quyền lực để sờ soạng, lạm dụng nhân viên nữ. (Ảnh minh họa)
## Sờ ngực nhân viên trong lúc ký hợp đồng - sếp "dê" flex chiến tích gây sốc
Khi "dê xồm" có quyền lực thì những hành động toxic được phát huy tối đa luôn, nghe xong muốn đập màn hình á! Ngồi nhậu, anh Trần Minh - trưởng phòng giao dịch ngân hàng - men xỉn rồi flex "chiến tích" sờ soạng nhân viên nữ như chuyện bình thường ấy:
"Dạo này công ty tuyển toàn gái xinh, tôi nhìn lựa mấy em 'nai' nhất, thầm cho vào list đào tạo đặc biệt. Tôi nhiệt tình chỉ bảo, giao việc khó, có khi la lớn cho oai sếp luôn.
Cuối đợt thử việc, gọi em vào phòng riêng 'chỉ bảo', vừa nói về kết quả thử việc người ở người đi, vừa kéo em vào lòng. Cô nhân viên mới run như cầy sấy nhưng vẫn để yên. Một tay tôi luồn vào áo cô em, một tay tôi đang ký hợp đồng lao động cơ mà" - Minh kể không hề biết xấu hổ.
Câu chuyện khiến lũ sếp khác vỗ đùi tán thưởng nữa chứ Anh Nam - GĐ công ty giao nhận - tiếp lời thêm:
"Giăng bẫy mấy em thực tập thì dễ rồi. Phải 'hạ' được em nhân viên cứng mới gọi là cao tay. Phòng tôi có em rất xinh, 'cấu hình' chuẩn nhưng đanh đá lắm, nói bậy tí là quắc mắt lên ngay. Tôi dùng mọi cách nhắn tin, trêu đùa tục tĩu mà không được, suýt ăn tát.
Thế là cuối năm, rủ cả phòng về nhà nhậu thưởng. Vui đến khi ai cũng say đi về, riêng em thì... không về được nữa. Tối đó tôi được một bữa 'no nê'"
Anh Hùng - chủ doanh nghiệp - còn "thẳng thắn" hơn:
"Doanh nghiệp mình có chút tiền muốn gửi ngân hàng thôi mà các em quan hệ khách hàng gọi tới tấp luôn. Hôm trước gặp em CRO ngân hàng S, lãi suất không hấp dẫn lắm nhưng em này xinh, 3 vòng chuẩn. Mình ngồi sang góc vắng, đặt tay vào đùi em rồi bàn việc ký hợp đồng. Mình đặt thẳng vấn đề: em mang hồ sơ đến nhà riêng rồi mình mới ký."
"Đến nhà anh mình nói chuyện cho tiện"
Để có được chữ ký đáng giá hàng tỷ đồng, nhiều chị em đã phải... nhắm mắt gật đầu
## Không yêu được thì... bóp, không thèm thương thì chụp ảnh tống tiền
Khi là đồng nghiệp không có quyền lực, lũ "dê" vẫn có cách quấy rối kinh điển:
Anh Tùng Lâm - lập trình viên cửa hàng máy tính phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội) kể:
"Mình thích Khánh Chi cùng phòng. Cô ấy xinh và dịu dàng nên nhiều anh cưa. Mình mua hoa, son phấn tặng mà không được nhận quà, không nhận tình luôn. Bực quá, mình quyết định... xông lên. Hay tìm cách động chạm, sờ mó. Nhiều lúc hành lang vắng hay về muộn, mình tiến đến ôm hôn tới tấp. Cô nàng hiền nên chỉ dám khóc thôi."
Anh Quang (27 tuổi) còn coi việc quấy rối như... trò đùa:
"Công ty mình nhiều nam ít nữ, chuyện động chạm bình thường mà. Vừa rồi có em mới mặc váy, mình giao cho 1000 trang đi photo. Anh em đi qua 'vô tình' lướt tay qua vòng 3, em đỏ mặt trông yêu lắm.
Biết chắc từ nay em không dám mặc váy nữa nên bọn mình trêu tới bến, cử anh IT to con nhất bế em lên, tốc váy rồi đặt em lên máy photo quét luôn một cái. Cô nàng khóc ầm lên còn bọn mình cười cả tuần. Vui phết!"
"Đùa tý chứ có gì đâu."
Còn anh Huy - chuyên viên bất động sản - khoe "chiến tích" ác liệt hơn:
"Em ăn mặc kín đáo nhưng có đôi mắt đưa tình. Biết em yêu xa nên tôi lên kế hoạch kỹ. Hay đưa em đi ăn trưa, cafe. Rồi một hôm em giận người yêu, tôi dẫn em về nhà ăn cơm với bố mẹ đàng hoàng. Xong đưa em đến bar 'xả stress'.
Trong tiếng nhạc kích động, tôi và em xoắn lấy nhau với những nụ hôn nồng cháy. Điểm kết cuối ngày đương nhiên là nhà nghỉ. Xong chuyện, khi em ngủ say, tôi còn chụp vài pô ảnh làm kỷ niệm, khoe với 'hội chăn rau' nữa chứ."
Thật ra trong trường hợp này bạn Oanh có thể báo police, nhưng cô không đủ dũng cảm vượt qua sự xấu hổ. "Dê xồm" thích nhất chính là sự im lặng của chị em khi bị quấy rối...
## Những cô gái mà "dê xồm" phải... kiêng nể
Nhưng cũng có mấy type con gái khiến lũ "dê" phải dè chừng đấy nha:
Dê Xồm có ở khắp nơi.
**- To mồm không nể ai:** Cô gái mồm to, thẳng như ruột ngựa, mới bị sờ tí đã nhảy lên mắng quang quác, dọa đánh dọa chém thì lũ "dê" không dám lại gần nữa đâu.
**- Nhỏ nhưng có võ:** Biết vài chiêu võ, móng tay giũa nhọn, hay tuyên truyền về luật "thiến hóa học" dành cho kẻ quấy rối thì "dê xồm" cũng phải suy nghĩ lại đấy!
**- Lành làm gáo, vỡ làm muôi:** Cô nàng không bao giờ "ra giá" cho bản thân. Biết rõ giá trị của mình và không có hợp đồng hay thăng chức nào "mua" được.
**- Đa nghi như Tào Tháo:** Ăn mặc kín đáo, đồng nghiệp nam đùa tục là... đeo tai nghe. Sếp gọi vào phòng riêng thì mở cửa to "cho thoáng". Không bao giờ vào nơi tối vắng một mình, về muộn thì gọi oang oang cho bố nghe. Vừa tậu bình xịt hơi cay mini xịt phát mù mắt luôn nữa!
Nguồn: soha.vn