Mun2k63077
New member
Dân mạng xứ sở hàng xóm đang "mất ăn mất ngủ" với câu hỏi: Sếp đội tuyển Malaysia là giám đốc hay cố vấn vậy trời? Câu chuyện drama vừa được FIFA bóc ra trong báo cáo về vụ nhập tịch "lươn lẹo" của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nè!
Trong báo cáo "bom tấn" của FIFA về vụ gian lận nhập tịch của FAM, có một đoạn ngắn nhắc đến ông Rob Friend khiến netizen Malaysia phải "ơ kìa" liên tục. Vì sao ư? Vì chính chủ tự nhận là giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển quốc gia Malaysia, mà FIFA lại ghi là... "cố vấn"
"Friend giải thích rằng ông làm việc trong vai trò tư vấn cho FAM, làm việc tại Canada và di chuyển đến Malaysia vào các ngày diễn ra trận đấu, đồng thời cho biết nhiệm vụ của ông là hỗ trợ dự án này, chủ yếu trong lĩnh vực nâng cao chất lượng huấn luyện và đội ngũ kỹ thuật", FIFA dẫn lời tường trình của ông Rob Friend trong phiên điều trần ngày 30/10 tại Miami (Mỹ).
Chi tiết này làm truyền thông Malaysia "sốt ruột" đặt ra hàng tá câu hỏi! Hóa ra ông Rob Friend không hề "cắm chốt" thường trực tại Malaysia mà chỉ "ghé thăm" vào các đợt tập trung đội tuyển - giống hệt cầu thủ đá bóng ở nước ngoài vậy á Thêm nữa, vị cựu cầu thủ từng chơi bóng tại Bundesliga này còn "chối sạch" trách nhiệm trong vụ nhập tịch "phông bạt" kia.
Đương nhiên là ông ấy phải lên tiếng "đập tan" tin đồn rồi: "Chức danh chính thức mà tôi nêu tại phiên điều trần (FIFA) và được ghi trong các tài liệu chính thức là CEO của đội tuyển quốc gia. Điều đó chưa bao giờ thay đổi", ông Rob Friend khẳng định chắc nịch luôn. Theo giải thích của ông thì sự "hiểu lầm" này xuất phát từ cách bản thân mô tả vai trò khi làm việc với FIFA.
Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia tiếp tục "giải oan": "Tại phiên điều trần, tôi giải thích rằng tôi cũng đang làm việc mang tính tư vấn với công ty luật đại diện cho FAM, chỉ nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị hồ sơ của vụ việc. Có vẻ như ngữ cảnh này đã bị diễn giải thành 'tư vấn viên' trong bản tóm tắt bằng văn bản. Hy vọng rằng điều này giờ đã được làm rõ".
Còn về vụ nhập tịch "drama" thì ông Rob Friend cho biết toàn bộ quy trình là do LĐBĐ Malaysia trực tiếp "cầm trịch" hết. Ông chỉ được giao nhiệm vụ hỗ trợ các thủ tục từ ngày 22/8, tức là sau khi FIFA đã "sờ gáy" và ra án phạt rồi đó Vị CEO này khẳng định không hề hay biết gì về mấy "trò lố" đó và không tham gia vào bất kỳ khâu nào trước thời điểm đó luôn.
Nguồn: soha.vn
Trong báo cáo "bom tấn" của FIFA về vụ gian lận nhập tịch của FAM, có một đoạn ngắn nhắc đến ông Rob Friend khiến netizen Malaysia phải "ơ kìa" liên tục. Vì sao ư? Vì chính chủ tự nhận là giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển quốc gia Malaysia, mà FIFA lại ghi là... "cố vấn"
"Friend giải thích rằng ông làm việc trong vai trò tư vấn cho FAM, làm việc tại Canada và di chuyển đến Malaysia vào các ngày diễn ra trận đấu, đồng thời cho biết nhiệm vụ của ông là hỗ trợ dự án này, chủ yếu trong lĩnh vực nâng cao chất lượng huấn luyện và đội ngũ kỹ thuật", FIFA dẫn lời tường trình của ông Rob Friend trong phiên điều trần ngày 30/10 tại Miami (Mỹ).
Chi tiết này làm truyền thông Malaysia "sốt ruột" đặt ra hàng tá câu hỏi! Hóa ra ông Rob Friend không hề "cắm chốt" thường trực tại Malaysia mà chỉ "ghé thăm" vào các đợt tập trung đội tuyển - giống hệt cầu thủ đá bóng ở nước ngoài vậy á Thêm nữa, vị cựu cầu thủ từng chơi bóng tại Bundesliga này còn "chối sạch" trách nhiệm trong vụ nhập tịch "phông bạt" kia.
Đương nhiên là ông ấy phải lên tiếng "đập tan" tin đồn rồi: "Chức danh chính thức mà tôi nêu tại phiên điều trần (FIFA) và được ghi trong các tài liệu chính thức là CEO của đội tuyển quốc gia. Điều đó chưa bao giờ thay đổi", ông Rob Friend khẳng định chắc nịch luôn. Theo giải thích của ông thì sự "hiểu lầm" này xuất phát từ cách bản thân mô tả vai trò khi làm việc với FIFA.
Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia tiếp tục "giải oan": "Tại phiên điều trần, tôi giải thích rằng tôi cũng đang làm việc mang tính tư vấn với công ty luật đại diện cho FAM, chỉ nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị hồ sơ của vụ việc. Có vẻ như ngữ cảnh này đã bị diễn giải thành 'tư vấn viên' trong bản tóm tắt bằng văn bản. Hy vọng rằng điều này giờ đã được làm rõ".
Còn về vụ nhập tịch "drama" thì ông Rob Friend cho biết toàn bộ quy trình là do LĐBĐ Malaysia trực tiếp "cầm trịch" hết. Ông chỉ được giao nhiệm vụ hỗ trợ các thủ tục từ ngày 22/8, tức là sau khi FIFA đã "sờ gáy" và ra án phạt rồi đó Vị CEO này khẳng định không hề hay biết gì về mấy "trò lố" đó và không tham gia vào bất kỳ khâu nào trước thời điểm đó luôn.
Nguồn: soha.vn