Sốc òa với thuyết âm mưu Chân Hoàn Truyện: Hoàng hậu vô tội, Chân Hoàn mới là trùm cuối màn xét nghiệm huyết thống?

TepMimi

New member
a8bc92b9ac3f5dbc2d59.jpg


Chị em ơi, ai ngờ được màn "trích máu nghiệm thân" huyền thoại lại còn ẩn chứa bí mật gì nữa chứ!

Nhắc lại cho mấy bạn mới nhập hội nhé: Trong siêu phẩm cung đấu Chân Hoàn Truyện, có một cảnh kinh điển kéo dài tận gần 2 tập phim về màn "trích máu nghiệm thân". Chân Hoàn (do chị đẹp Tôn Lệ thủ vai) bị Kỳ quý nhân tố thông dâm với Ôn thái y Để chứng minh hai hoàng tử Linh Tê và Hoằng Chiêm là con vua, hoàng hậu đề xuất phương pháp nhỏ máu vào chén nước để kiểm tra.

593b4f15fbe290ec3abf.png


Vì sợ vua bị thương nên Chân Hoàn đề nghị cho Hoằng Chiêm và Ôn thái y xét nghiệm luôn. Plot twist đến rồi: máu hai người hoà làm một khiến Chân Hoàn suýt xong đời! May quá, chị em mình phát hiện ra chén nước có "vấn đề" và đề nghị xét nghiệm lại. Lần này mới ra kết quả chuẩn. Cuối cùng Kỳ quý nhân cùng team bị xử vì vu khống, còn hoàng hậu cũng bị phạt vì dính líu đến chén nước đó.

c6bdcea8d6b062a1f4e4.jpg


Nhưng giờ đây, trang Sohu lại thả thính một giả thuyết gây sốc: Chân Hoàn mới là "trùm cuối" đứng sau toàn bộ màn kịch này! Họ nghĩ rằng Chân Hoàn đã giấu phèn chua trong móng tay (lúc đang được Cận Tịch làm nail nha) rồi lén bỏ vào chén nước. Mục tiêu? Hạ gục hoàng hậu luôn một phát! Vì dù sao người bị tố cũng là Ôn thái y - một người không liên quan gì cả nên Chân Hoàn không sợ Kỳ quý nhân hay hoàng hậu sẽ "expose" được điều gì.

Vậy giả thuyết này có thuyết phục không? Let's check! ✋

567ab1ecfa2c9c4e4a27.png


Thứ nhất: Chân Hoàn giấu phèn chua trong móng - có thể nhưng... không thể!

Về mặt lý thuyết, những thứ nhỏ như phèn chua hoàn toàn có thể giấu được trong móng tay hay hộ giáp. Nhưng vấn đề là: Chân Hoàn không thể biết trước được hoàng hậu sẽ chơi chiêu gì! Chị em mình đâu có khả năng tiên tri để đoán ra màn "trích máu nghiệm thân" này đâu? Những gì Chân Hoàn biết trước khi đến Cảnh Nhân cung chỉ là thông báo ngắn gọn từ thái giám mà thôi.

14dbc8a80911f4a720a8.png


Thứ hai: Chân Hoàn không có cơ hội nào để bỏ phèn vào chén nước! ❌


Trừ khi chén nước do team Chân Hoàn chuẩn bị trước (mà điều này không xảy ra), còn không thì cô không có cơ hội nào chạm vào nó trước khi có kết quả. Lần đầu tiên Chân Hoàn đứng gần chén nước là khi vua đẩy cô lại xem kết quả. Nhưng lúc đó đã muộn rồi, nước trong chén đã bị pha phèn từ trước!

f2e97c4b4fa64b47aaae.png


Thứ ba: 100% đây là kế của hoàng hậu!

Chính hoàng hậu là người đề xuất "trích máu nghiệm thân", và nước trong chén cũng do nô tỳ của bà ta chuẩn bị. Quan trọng hơn, check kỹ nét mặt của hoàng hậu đi: từ giận dữ khi thấy mọi chuyện ok, đến lo sợ run rẩy khi kế hoạch bỏ phèn chua bị lật tẩy. Theo lời Kính quý phi nói, hoàng hậu dùng chiêu "vào hang cọp bắt cọp con" - nguy hiểm nhưng tỉ lệ thắng cao. Vì một khi đã có kết quả, ai còn tỉnh táo để xem xét lại chứ?

Nhìn ánh mắt này mà bảo người vô tội thì ai tin?

479241fa806d1b942156.png


Thứ tư: Chân Hoàn nghĩ ra việc dùng máu Cận Tịch và Tô Bồi Thịnh là có lý do!

Vì biết chắc Hoằng Chiêm và Ôn thái y không phải máu mủ, Chân Hoàn mới nhanh trí nghĩ ra việc chén nước có vấn đề. Lúc này việc tận dụng Cận Tịch và Tô Bồi Thịnh chính là "cứu cánh" cuối cùng, và may mắn là thành công rồi!

d557dab0e7e1c0fc8c41.jpg


Kết luận: Giả thuyết Chân Hoàn đứng sau vụ "trích máu nghiệm thân" và thao túng kết quả là hoàn toàn không thể xảy ra nha! ❌ Nhưng cuối cùng thì chị em mình vẫn win đẹp, vừa hạ gục Kỳ quý nhân đáng ghét lại vừa khiến hoàng hậu lao đao. Đúng là cao thủ! ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top