SunBabe7759
New member
Cú twist đời thực đỉnh hơn cả phim ấy mọi người ơi! Một anh chàng tên J. vừa được Tòa án Gia đình London (Anh) tuyên thắng kiện, chính thức dừng việc phải trả tiền cấp dưỡng cho một cặp song sinh mà... chẳng hề có quan hệ huyết thống gì. Suốt 16 năm trời, anh phải chu cấp hàng tháng cho hai em bé này chỉ vì tên mình bị ghi nhầm vào giấy khai sinh. Ối giời ơi, drama thật sự!
Thẩm phán Cobb đã đưa ra quyết định này bất chấp sự phản đối từ mẹ của cặp song sinh đấy nha.
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Khoảng 17 năm về trước, anh J. quen và yêu mẹ của cặp song sinh. Plot twist là lúc đó chị này đang điều trị để sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Chị đã cấy phôi được tạo từ tinh trùng hiến tặng trước cả khi hai người kết hôn luôn.
Họ làm đám cưới đúng vào thời điểm cặp song sinh sắp chào đời. Vì thế, tên của anh J. được ghi vào giấy khai sinh của hai bé. Sau đó cặp đôi ly dị (sad nhỉ ), nhưng anh J. vẫn phải gánh trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 240 bảng Anh (tầm 8 triệu đồng) cho hai em nhỏ.
Trong suốt 15 năm sau đó, anh không hề liên lạc với hai đứa trẻ nữa. Đến tháng trước, anh nộp đơn xin xóa tên mình khỏi mục cha hợp pháp của cặp song sinh để ngừng trả tiền cấp dưỡng vì phải nghỉ hưu sớm do vấn đề sức khỏe.
Pháp luật nói gì?
Thẩm phán Cobb chấp nhận đơn và giải thích rằng tại thời điểm cặp song sinh được thụ thai, anh không phải là cha hợp pháp. Việc có tên trên giấy khai sinh của hai em chỉ là sự nhầm lẫn thôi.
Theo luật Anh, người đàn ông có vợ điều trị thụ tinh nhân tạo chỉ là cha hợp pháp của đứa trẻ khi việc này được tiến hành trong nước. Mà vợ anh J. lại làm thụ tinh ở nước ngoài và anh không có mối liên hệ di truyền nào với những đứa trẻ, nên về mặt pháp lý anh không phải cha đâu nha.
"Ông J. không muốn đòi lại số tiền đã cấp dưỡng 15 năm qua mà chỉ đơn giản muốn chấm dứt trách nhiệm pháp lý. Dù người mẹ phản đối vì lý do rằng ông luôn ở cạnh trong quá trình thụ thai nhưng điều đó không có nhiều cơ sở pháp lý", thẩm phán nói.
Còn hai em bé thì sao?
Người mẹ lo lắng về tác động tiêu cực đối với hai đứa trẻ nếu không biết cha hợp pháp của mình là ai. Tuy nhiên, thẩm phán lại cho rằng việc này sẽ thúc đẩy các em tìm kiếm người cha thực sự của mình, một điều có lợi cho quá trình trưởng thành đấy.
Thêm nữa, giờ người mẹ cũng không còn cần sự đồng ý chính thức của ông J. khi có các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính như khám sức khỏe, giáo dục hay gia hạn hộ chiếu. Cặp song sinh là những người trẻ thông minh, hoàn thành cấp trung học với thành tích xuất sắc nữa kìa!
Vì vậy, thẩm phán kết luận việc biết mình được sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của các em đâu.
Nguồn: soha.vn
Thẩm phán Cobb đã đưa ra quyết định này bất chấp sự phản đối từ mẹ của cặp song sinh đấy nha.
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Khoảng 17 năm về trước, anh J. quen và yêu mẹ của cặp song sinh. Plot twist là lúc đó chị này đang điều trị để sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Chị đã cấy phôi được tạo từ tinh trùng hiến tặng trước cả khi hai người kết hôn luôn.
Họ làm đám cưới đúng vào thời điểm cặp song sinh sắp chào đời. Vì thế, tên của anh J. được ghi vào giấy khai sinh của hai bé. Sau đó cặp đôi ly dị (sad nhỉ ), nhưng anh J. vẫn phải gánh trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 240 bảng Anh (tầm 8 triệu đồng) cho hai em nhỏ.
Trong suốt 15 năm sau đó, anh không hề liên lạc với hai đứa trẻ nữa. Đến tháng trước, anh nộp đơn xin xóa tên mình khỏi mục cha hợp pháp của cặp song sinh để ngừng trả tiền cấp dưỡng vì phải nghỉ hưu sớm do vấn đề sức khỏe.
Pháp luật nói gì?
Thẩm phán Cobb chấp nhận đơn và giải thích rằng tại thời điểm cặp song sinh được thụ thai, anh không phải là cha hợp pháp. Việc có tên trên giấy khai sinh của hai em chỉ là sự nhầm lẫn thôi.
Theo luật Anh, người đàn ông có vợ điều trị thụ tinh nhân tạo chỉ là cha hợp pháp của đứa trẻ khi việc này được tiến hành trong nước. Mà vợ anh J. lại làm thụ tinh ở nước ngoài và anh không có mối liên hệ di truyền nào với những đứa trẻ, nên về mặt pháp lý anh không phải cha đâu nha.
"Ông J. không muốn đòi lại số tiền đã cấp dưỡng 15 năm qua mà chỉ đơn giản muốn chấm dứt trách nhiệm pháp lý. Dù người mẹ phản đối vì lý do rằng ông luôn ở cạnh trong quá trình thụ thai nhưng điều đó không có nhiều cơ sở pháp lý", thẩm phán nói.
Còn hai em bé thì sao?
Người mẹ lo lắng về tác động tiêu cực đối với hai đứa trẻ nếu không biết cha hợp pháp của mình là ai. Tuy nhiên, thẩm phán lại cho rằng việc này sẽ thúc đẩy các em tìm kiếm người cha thực sự của mình, một điều có lợi cho quá trình trưởng thành đấy.
Thêm nữa, giờ người mẹ cũng không còn cần sự đồng ý chính thức của ông J. khi có các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính như khám sức khỏe, giáo dục hay gia hạn hộ chiếu. Cặp song sinh là những người trẻ thông minh, hoàn thành cấp trung học với thành tích xuất sắc nữa kìa!
Vì vậy, thẩm phán kết luận việc biết mình được sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của các em đâu.
Nguồn: soha.vn