Sốc: Núi rác y tế khổng lồ trơ ngay giữa làng ung thư, ai chịu trách nhiệm?

01811ac3e084f80562e4.jpg


Cứ tưởng chỉ có trong phim kinh dị, nhưng không, cảnh tượng này có thật ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đó các bạn ơi! Rác thải y tế chất cao như núi, được gom từ các bệnh viện về đây để... tái chế

Văn Môn vốn đã nổi tiếng từ lâu rồi - nổi tiếng kiểu không ai muốn đâu nhé - là vùng ô nhiễm môi trường nước và không khí ở mức siêu khủng khiếp. Nguyên nhân là do làng nghề tái chế phế phẩm nhựa, nấu nhôm... đã tồn tại hơn nửa thập kỷ rồi đấy. Xã này còn có tên trong top 10 làng ung thư của cả nước do Bộ Tài nguyên Môi trường khảo sát gần đây.

Thế mà giờ đây, người dân ở làng này lại phải hứng thêm khói bụi từ việc tái chế nhôm, nhựa từ núi rác thải y tế nữa chứ

Khu vực tập kết rác thải y tế nằm phía sau bãi rác của thôn. Tưởng tượng không nổi luôn, mặc dù mỗi ngày lên tới hàng tấn rác thải, nhưng bãi rác của làng nghề được xây tạm bợ bởi 4 bức tường gạch chỉ cao chừng 1m thôi.

Cửa vào đổ rác rộng khoảng 3m. Tất cả đều không có mái che gì cả các bạn ạ!

Hàng ngày, người dân làng nghề tự thu gom rác thải của xưởng nhà mình lên xe ba gác, xe tải 1-1,5 tấn đổ tại bãi, rồi tự châm lửa đốt luôn. Khói bụi cứ thế bay lên trời, tạt vào trong làng hay sang các xã lân cận

2f83139266dd54c6281a.jpg


Phía sau bãi tập kết rác thải tạm bợ này là núi rác thải y tế, ước tính lên tới hàng chục tấn đấy các bạn!

Hàng trăm bao tải đựng vỏ chai truyền dịch, các lọ thủy tinh đựng thuốc đã sử dụng... chất thành đống cao quá đầu người, lừng lững như những bức tường luôn.

Càng vào sâu bên trong càng kinh hơn: rác thải y tế gồm chai lọ, ống dẫn, ống truyền, xi-lanh, kim tiêm... đủ các thể loại được đổ đống cao như núi, không cần bao tải đựng gì luôn

Lẫn trong đống chai lọ, kim tiêm khổng lồ này là những bịch ni-lông chứa rác chuyên dụng của các bệnh viện, bên ngoài vỏ bao ni-lông vẫn còn những dòng chữ và vạch đỏ: "Không đựng chất thải quá vạch này".

24412da317c9412d99c6.jpg


Theo nguồn tin của VietNamNet, núi rác thải này đã có mặt tại làng ung thư Văn Môn 3-4 năm trở lại đây rồi đấy.

Tuy nhiên, lời cảnh báo ấy dường như... vô dụng hoàn toàn: chai lọ thủy tinh, lọ nhựa đủ các loại... vẫn đựng ngập lên tới ngọn, và được buộc chéo hai đầu túi một cách sơ sài vô cùng.

Những đống gạch được đưa tới bãi tập kết, quây thành các ô có diện tích khoảng 2-3m²/ô. Trong các ô này, chai lọ thủy tinh được phân loại theo kích thước to nhỏ khác nhau để chứa trong từng ô.

Sau mấy ngày mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 1, nước mưa ngấm đọng ở bãi rác gặp nắng nóng bốc lên, mùi hóa chất, thuốc kháng sinh, thuốc chưa sử dụng hết trong các chai lọ tạo thành một dải hơi nước mờ mờ sát mặt đất. Ớn lạnh sống lưng luôn

Dù đã mang khẩu trang, nhưng ekip VietNamNet cũng không đủ kiên nhẫn trụ được quá 10 phút để có thể quan sát kỹ những núi rác thải tại hiện trường.

Có vài tấm bạt phủ được trùm chểnh mảng lên một phần núi rác thải y tế này - kiểu che mắt che tai vậy á.

Ước tính, núi rác thải y tế được tập kết trên khu đất vài ngàn m². Chai thuốc đổ tràn xuống khắp mặt đất, xuống những vũng, ruộng bỏ hoang mà phần còn lại của đống rác thải này tiếp giáp.

790589f85516ae582821.jpg


Bên phải của bãi rác thải y tế khổng lồ này vẫn còn dấu của một khu tập kết khác, dù đã được chuyển đi nhưng vẫn còn sót lại lớp chai lọ thủy tinh, nhựa y tế... dày cả chục cm

Theo tìm hiểu của VietNamNet, bãi rác thải y tế này đã có mặt vài ba năm trở lại đây. Chủ thu gom cứ khoảng 2-3 ngày lại chở một xe tải trọng 3,5 tấn rác thải y tế về đây tập kết.

Mỗi đợt tập kết, có 5-7 lao động nữ được thuê để phân loại, đóng bao tải.

"Chai thủy tinh thì không biết đưa đi đâu, nhưng những rác thải nhựa, dây truyền dịch... được đưa về xưởng tái chế ngay trong làng. Nhựa được tái chế để làm các vật dụng như thìa, muỗng, hộp cơm hộp dùng cho đồ ăn nhanh, áo mưa, túi ni-lông..." - một người dân trong làng khẳng định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top