TitPho4362
New member
Trưa 17-3, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết đã tiếp nhận nữ bệnh nhân H.T.T.T (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn vào chiều 16-3 tại ngã tư Thủ Đức. Chị T. bị đa chấn thương cực kỳ nặng do va chạm với xe Mercedes do nữ tài xế điều khiển tông liên hoàn nhiều xe máy
Tình trạng của nạn nhân khi nhập viện khiến ekip y tế vô cùng lo lắng. Chị T. được chuyển từ Bệnh viện Quân dân Y miền Đông đến trong tình trạng bất tỉnh, sốc đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng đến mức mạch và huyết áp không đo được luôn các bạn ơi
Các bác sĩ ghi nhận chấn thương gồm: gãy hở khuỷu tay trái, vết thương khuỷu tay phải, biến dạng khớp háng và đùi trái, sưng và bầm tím vùng đùi, cẳng chân trái, mạch mu chân yếu. Nghe mà thấy đau thay cho chị ấy
Bệnh viện đã ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ, tập hợp đa chuyên khoa để hồi sức cấp cứu khẩn cấp. Chị T. được phẫu thuật để kiểm soát chảy máu, xử lý các thương tổn ở gan, khung chậu và dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, các bác sĩ tiếp tục hồi sức sốc mất máu, bù dịch, truyền máu và các chế phẩm máu (tổng cộng 37 đơn vị - con số này nghe mà thấy hoảng hồn), điều chỉnh đông máu và dự phòng hạ thân nhiệt.
Tuy nhiên, tình trạng sốc nặng và các thương tổn vùng chậu phức tạp khiến cơ thể không thể đáp ứng với hồi sức. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, đến 5 giờ 20 phút sáng cùng ngày, chị T. đã không qua khỏi. Thương quá đi mất
Về tình hình các nạn nhân khác, trưa cùng ngày, Bệnh viện Quân dân Y miền Đông cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 9 bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Trong đó, 1 bệnh nhân chuyển viện (là chị T.), 8 bệnh nhân còn lại đã được xử lý kịp thời. May mắn là sức khỏe của 8 người này đã ổn định và được xuất viện rồi
Nguồn: soha.vn
Tình trạng của nạn nhân khi nhập viện khiến ekip y tế vô cùng lo lắng. Chị T. được chuyển từ Bệnh viện Quân dân Y miền Đông đến trong tình trạng bất tỉnh, sốc đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng đến mức mạch và huyết áp không đo được luôn các bạn ơi
Các bác sĩ ghi nhận chấn thương gồm: gãy hở khuỷu tay trái, vết thương khuỷu tay phải, biến dạng khớp háng và đùi trái, sưng và bầm tím vùng đùi, cẳng chân trái, mạch mu chân yếu. Nghe mà thấy đau thay cho chị ấy
Bệnh viện đã ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ, tập hợp đa chuyên khoa để hồi sức cấp cứu khẩn cấp. Chị T. được phẫu thuật để kiểm soát chảy máu, xử lý các thương tổn ở gan, khung chậu và dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, các bác sĩ tiếp tục hồi sức sốc mất máu, bù dịch, truyền máu và các chế phẩm máu (tổng cộng 37 đơn vị - con số này nghe mà thấy hoảng hồn), điều chỉnh đông máu và dự phòng hạ thân nhiệt.
Tuy nhiên, tình trạng sốc nặng và các thương tổn vùng chậu phức tạp khiến cơ thể không thể đáp ứng với hồi sức. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, đến 5 giờ 20 phút sáng cùng ngày, chị T. đã không qua khỏi. Thương quá đi mất
Về tình hình các nạn nhân khác, trưa cùng ngày, Bệnh viện Quân dân Y miền Đông cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 9 bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Trong đó, 1 bệnh nhân chuyển viện (là chị T.), 8 bệnh nhân còn lại đã được xử lý kịp thời. May mắn là sức khỏe của 8 người này đã ổn định và được xuất viện rồi
Nguồn: soha.vn