Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy xót xa quá! Sau khi sinh con, người mẹ trẻ đã nhẫn tâm bỏ cháu bé vào nhà vệ sinh rồi lấy thùng rác đậy lại luôn. Nghĩ mà thấy đau lòng...
Chiều 3-4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn đang theo dõi sát sao tình trạng của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh.
Quay lại ngày 30-3, các cô giáo của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Bình đã phát hiện và đưa cháu bé đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch cực kỳ đáng lo. Bé bị hạ thân nhiệt, chân tay lạnh ngắt, còn nguyên dây rốn và bọc ối, người dính đầy đất cát lẫn lá cây.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đã nhanh chóng cấp cứu, ủ ấm và vệ sinh thân thể cho cháu bé.
Sau 3 ngày được chăm sóc tận tình, hiện sức khỏe của cháu đã tạm ổn định và vẫn đang được theo dõi đặc biệt. Nhẹ nhõm quá!
Theo thông tin, cháu bé nặng 1,9 kg, là một bé trai. Mẹ của cháu là một nữ sinh 17 tuổi, người dân tộc, đang học ở trường PTDT nội trú tỉnh.
Nghe các bạn học sinh trong trường kể lại thì nữ sinh này đã tự sinh con một mình trong ký túc xá rồi bỏ bé vào nhà vệ sinh và lấy thùng rác đậy lại. Kiểu gì cũng vì quá sợ hãi và bối rối...
Sau khi sinh, nữ sinh bị chảy máu nhiều nên phải gọi bạn học đưa đi bệnh viện nhưng lại nói dối là đau bụng ra máu chứ không dám nói thật.
Nguồn: kenh14.vn