CrushQuocDan
New member
Chưa đầy 2 phút sau khi đưa ống soi vào, cả phòng mổ đột nhiên im bặt luôn. Các bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng đành phải đứng hình khi nhìn màn hình. Toàn bộ ruột không còn một mảng thành bình thường nào cả - từ hậu môn kéo dài tận lên đỉnh đại tràng toàn là polyp
Chỉ đi khám vì một trận tiêu chảy cấp khủng khiếp lúc học thêm tối, bạn nữ sinh Tiểu Mẫn (17 tuổi, sống tại An Huy, Trung Quốc) không ngờ mình đang đứng trước "án tử" về sức khỏe khi lòng ruột bị bít kín bởi hàng trăm khối polyp nguy hiểm cực.
Lúc đó Tiểu Mẫn đang là học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Khoảng 6 tháng trước khi phát hiện bệnh, bạn ấy bắt đầu bị tiêu chảy đứt quãng. Cứ tầm 10 ngày đến 2 tuần lại bị một lần.
Bản thân Tiểu Mẫn không để tâm lắm, cứ nghĩ do stress học hành, lại hay ăn đồ ăn nhanh và uống nước đá suốt. Bố mẹ bạn ấy nghe kể cũng chẳng coi trọng mấy. Thấy con sụt cân, mặt mày xanh xao, bố mẹ chỉ khuyên ăn ít cay lạnh rồi tự ra tiệm mua 2 hộp thực phẩm chức năng bổ dạ dày cho con uống qua loa. Trong suy nghĩ của họ, tiêu chảy là do ăn uống lung tung thôi, người 17 tuổi cơ thể khỏe mạnh tự điều chỉnh được mà.
Drama thực sự nổ ra vào một buổi tối đang tự học ở lớp. Tiểu Mẫn đột nhiên đau bụng dữ dội không thể ngồi thẳng người được, tiêu chảy ra nước liên tục. Bạn ấy hoàn toàn liệt trên ghế không cử động được luôn. Lúc này bố mẹ mới hoảng loạn đưa con vào cấp cứu giữa đêm.
Tại bệnh viện, sau khi nghe kể về việc tiêu chảy tái phát nhiều tháng, bác sĩ trực đêm kiên quyết yêu cầu làm nội soi đại tràng ngay lập tức. Bố mẹ Tiểu Mẫn lúc đầu còn do dự vì thấy con còn nhỏ quá, sợ đau. Nhưng chính sự quyết đoán của bác sĩ đã kịp thời ngăn tình hình xấu đi hơn nữa.
Chưa đầy 2 phút sau khi đưa ống soi vào, căn phòng chìm vào im lặng đến đáng sợ. Các bác sĩ giàu kinh nghiệm đều sững sờ nhìn vào màn hình. Hiện ra trước mắt họ là những khối thịt dày đặc, biến dạng và chen chúc nhau. Chúng mọc san sát bắt đầu từ hậu môn kéo dài tận đỉnh đại tràng luôn.
Một số khối nhỏ như hạt gạo ẩn trong các nếp gấp. Những khối khác lớn như hạt đậu phồng rộp, đè ép lẫn nhau. Toàn bộ lòng ruột lỗ chỗ, sần sùi y hệt một tổ ong khổng lồ vậy. Đáng sợ hơn, một vài cụm polyp lớn có bề mặt thô ráp, sẫm màu và hình dạng dị thường luôn á.
Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận nghi ngờ tồi tệ nhất của ekip y tế. Một số trong hàng trăm polyp đã phát triển tân sinh nội biểu mô mức độ cao rồi. Tình trạng này nghĩa là chỉ còn một bước ngắn nữa là thành ung thư đại tràng thực sự
Bản án di truyền FAP: Khi "phanh" cơ thể bị hỏng
Hóa ra Tiểu Mẫn không hề bị ngộ độc thực phẩm hay viêm ruột thông thường. Bạn ấy mắc một căn bệnh di truyền nguy hiểm tên là bệnh đa polyp tuyến gia đình, gọi tắt FAP. Nguyên nhân chính của hội chứng này là do gen APC trong cơ thể bị đột biến.
Bác sĩ giải thích, thường thì gen APC đóng vai trò như cái phanh. Nó giúp ngăn các tế bào phát triển và sinh sôi bất thường. Một khi cái phanh này hỏng, các tế bào trong ruột sẽ nhân bản mất kiểm soát như ngựa hoang với tốc độ kinh hoàng - khoảng 5 nghìn tế bào mỗi giờ (!). Hậu quả là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khối polyp sẽ mọc dày đặc trên thành ruột.
Hội chứng FAP có tính di truyền cực kỳ tàn khốc. Nếu bố hoặc mẹ mang gen đột biến này, con sinh ra có 50% nguy cơ thừa hưởng. Theo các bác sĩ, đây là căn bệnh "sát thủ" với nhiều gia đình. Thực tế lâm sàng từng ghi nhận case nghiêm trọng khi cả bà nội, bố, chú và dì trong một nhà đều lần lượt mất vì căn bệnh này khi chưa đầy 40 tuổi. Người duy nhất còn lại là cô gái chưa đầy 20, khi đi khám cũng phát hiện có hàng chục nghìn polyp trong ruột và phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ đại tràng luôn
Đối với Tiểu Mẫn, những mầm polyp thực ra đã âm thầm mọc trong ruột từ năm 10 tuổi rồi. Chúng nằm im suốt 6 năm trời không có dấu hiệu cảnh báo nào đáng kể. Cho đến khi gặp điều kiện thuận lợi là stress học hành cực độ và chế độ ăn uống thất thường năm lớp 12, chúng mới bùng phát dữ dội.
Đừng đem tuổi trẻ ra cược với sức khỏe nha!
Nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ ung thư là bệnh của người già thôi. Nhưng thực tế lâm sàng cho thấy ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa một cách đáng báo động cực. Căn bệnh này nguy hiểm vì giai đoạn đầu không hề có dấu hiệu cảnh báo đặc trưng nào cả. Nó rất dễ nhầm với viêm dạ dày ruột thông thường nên hầu hết mọi người đều bỏ qua.
Cơ thể con người không phải máy móc vĩnh cửu đâu nha. Đừng chủ quan cậy mình còn trẻ mà bỏ qua những tín hiệu cầu cứu từ đường tiêu hóa. Nếu xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy kéo dài, đau bụng quặn thắt, đi ngoài ra máu hoặc thay đổi thói quen đi toilet kéo dài hơn 2 tuần, bạn cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra nhé!
Nguồn: soha.vn
Chỉ đi khám vì một trận tiêu chảy cấp khủng khiếp lúc học thêm tối, bạn nữ sinh Tiểu Mẫn (17 tuổi, sống tại An Huy, Trung Quốc) không ngờ mình đang đứng trước "án tử" về sức khỏe khi lòng ruột bị bít kín bởi hàng trăm khối polyp nguy hiểm cực.
Lúc đó Tiểu Mẫn đang là học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Khoảng 6 tháng trước khi phát hiện bệnh, bạn ấy bắt đầu bị tiêu chảy đứt quãng. Cứ tầm 10 ngày đến 2 tuần lại bị một lần.
Bản thân Tiểu Mẫn không để tâm lắm, cứ nghĩ do stress học hành, lại hay ăn đồ ăn nhanh và uống nước đá suốt. Bố mẹ bạn ấy nghe kể cũng chẳng coi trọng mấy. Thấy con sụt cân, mặt mày xanh xao, bố mẹ chỉ khuyên ăn ít cay lạnh rồi tự ra tiệm mua 2 hộp thực phẩm chức năng bổ dạ dày cho con uống qua loa. Trong suy nghĩ của họ, tiêu chảy là do ăn uống lung tung thôi, người 17 tuổi cơ thể khỏe mạnh tự điều chỉnh được mà.
Drama thực sự nổ ra vào một buổi tối đang tự học ở lớp. Tiểu Mẫn đột nhiên đau bụng dữ dội không thể ngồi thẳng người được, tiêu chảy ra nước liên tục. Bạn ấy hoàn toàn liệt trên ghế không cử động được luôn. Lúc này bố mẹ mới hoảng loạn đưa con vào cấp cứu giữa đêm.
Tại bệnh viện, sau khi nghe kể về việc tiêu chảy tái phát nhiều tháng, bác sĩ trực đêm kiên quyết yêu cầu làm nội soi đại tràng ngay lập tức. Bố mẹ Tiểu Mẫn lúc đầu còn do dự vì thấy con còn nhỏ quá, sợ đau. Nhưng chính sự quyết đoán của bác sĩ đã kịp thời ngăn tình hình xấu đi hơn nữa.
Chưa đầy 2 phút sau khi đưa ống soi vào, căn phòng chìm vào im lặng đến đáng sợ. Các bác sĩ giàu kinh nghiệm đều sững sờ nhìn vào màn hình. Hiện ra trước mắt họ là những khối thịt dày đặc, biến dạng và chen chúc nhau. Chúng mọc san sát bắt đầu từ hậu môn kéo dài tận đỉnh đại tràng luôn.
Một số khối nhỏ như hạt gạo ẩn trong các nếp gấp. Những khối khác lớn như hạt đậu phồng rộp, đè ép lẫn nhau. Toàn bộ lòng ruột lỗ chỗ, sần sùi y hệt một tổ ong khổng lồ vậy. Đáng sợ hơn, một vài cụm polyp lớn có bề mặt thô ráp, sẫm màu và hình dạng dị thường luôn á.
Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận nghi ngờ tồi tệ nhất của ekip y tế. Một số trong hàng trăm polyp đã phát triển tân sinh nội biểu mô mức độ cao rồi. Tình trạng này nghĩa là chỉ còn một bước ngắn nữa là thành ung thư đại tràng thực sự
Bản án di truyền FAP: Khi "phanh" cơ thể bị hỏng
Hóa ra Tiểu Mẫn không hề bị ngộ độc thực phẩm hay viêm ruột thông thường. Bạn ấy mắc một căn bệnh di truyền nguy hiểm tên là bệnh đa polyp tuyến gia đình, gọi tắt FAP. Nguyên nhân chính của hội chứng này là do gen APC trong cơ thể bị đột biến.
Bác sĩ giải thích, thường thì gen APC đóng vai trò như cái phanh. Nó giúp ngăn các tế bào phát triển và sinh sôi bất thường. Một khi cái phanh này hỏng, các tế bào trong ruột sẽ nhân bản mất kiểm soát như ngựa hoang với tốc độ kinh hoàng - khoảng 5 nghìn tế bào mỗi giờ (!). Hậu quả là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khối polyp sẽ mọc dày đặc trên thành ruột.
Hội chứng FAP có tính di truyền cực kỳ tàn khốc. Nếu bố hoặc mẹ mang gen đột biến này, con sinh ra có 50% nguy cơ thừa hưởng. Theo các bác sĩ, đây là căn bệnh "sát thủ" với nhiều gia đình. Thực tế lâm sàng từng ghi nhận case nghiêm trọng khi cả bà nội, bố, chú và dì trong một nhà đều lần lượt mất vì căn bệnh này khi chưa đầy 40 tuổi. Người duy nhất còn lại là cô gái chưa đầy 20, khi đi khám cũng phát hiện có hàng chục nghìn polyp trong ruột và phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ đại tràng luôn
Đối với Tiểu Mẫn, những mầm polyp thực ra đã âm thầm mọc trong ruột từ năm 10 tuổi rồi. Chúng nằm im suốt 6 năm trời không có dấu hiệu cảnh báo nào đáng kể. Cho đến khi gặp điều kiện thuận lợi là stress học hành cực độ và chế độ ăn uống thất thường năm lớp 12, chúng mới bùng phát dữ dội.
Đừng đem tuổi trẻ ra cược với sức khỏe nha!
Nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ ung thư là bệnh của người già thôi. Nhưng thực tế lâm sàng cho thấy ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa một cách đáng báo động cực. Căn bệnh này nguy hiểm vì giai đoạn đầu không hề có dấu hiệu cảnh báo đặc trưng nào cả. Nó rất dễ nhầm với viêm dạ dày ruột thông thường nên hầu hết mọi người đều bỏ qua.
Cơ thể con người không phải máy móc vĩnh cửu đâu nha. Đừng chủ quan cậy mình còn trẻ mà bỏ qua những tín hiệu cầu cứu từ đường tiêu hóa. Nếu xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy kéo dài, đau bụng quặn thắt, đi ngoài ra máu hoặc thay đổi thói quen đi toilet kéo dài hơn 2 tuần, bạn cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra nhé!
Nguồn: soha.vn