Chuyện drama gì đây các bạn ơi! Charlotte Dujardin - một "huyền thoại sống" của làng cưỡi ngựa Olympic với 6 huy chương (trong đó có tận 4 HCV) từ Olympic London 2012, Rio 2016 và Tokyo 2020 - vừa bị "phong sát" không cho đi Olympic Paris 2024 luôn rồi
Chị gái 39 tuổi này từng được dự đoán sẽ là người cầm cờ cho đoàn thể thao Anh trong lễ khai mạc đấy nhé. Nhưng mà giờ thì... bye bye Olympic rồi. Chiều thứ Ba (23/7), Dujardin chính thức out khỏi Thế vận hội và còn ăn luôn án đình chỉ 6 tháng từ Liên đoàn Thể thao Cưỡi ngựa Quốc tế (FEI)
Tại sao lại thế? Có clip bóc phốt chị đang hướng dẫn một kỵ sĩ trẻ 19 tuổi, trong đó chị "đánh con ngựa hơn 24 lần trong một phút bằng chiếc roi dài, giống như đối xử với một con voi trong rạp xiếc" khi đang nói về kỹ thuật phi nước đại
Plot twist là kỵ sĩ trẻ đó lúc đầu không dám lên tiếng vì mọi người bảo "đây là chuyện bình thường ở Anh mà". Nhưng được động viên bởi các VĐV khác cũng từng bị xử vì ngược đãi ngựa, cuối cùng bạn ấy đã nhờ luật sư khiếu nại lên FEI vào ngày 22/7 - đúng một ngày trước khi án phạt được đưa ra.
Theo Giám đốc điều hành FEI là Jim Eyre thì hành động này "rất nghiêm trọng" vì trong môn cưỡi ngựa, "đảm bảo phúc lợi của ngựa là trên hết". Còn bản thân Dujardin cũng thừa nhận đó là mình trong video, và "cảm thấy vô cùng xấu hổ", "không có bất kỳ lời bào chữa nào" cho hành vi đó
Không chỉ Olympic 2024, Dujardin còn bị ban khỏi MỌI sự kiện thuộc FEI luôn á. Đội cưỡi ngựa Anh giờ mất đi ngôi sao được kỳ vọng giành huy chương ở cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội rồi. Hiện tại Becky Moody - VĐV dự bị - sẽ thay thế Dujardin, thi đấu cùng Jagerbomb, Carl Hester và Charlotte Fry.
Nguồn: soha.vn