Giật mình chưa các bạn ơi! Một số sếp và cán bộ ở Cục An toàn thực phẩm đã móc ngoặc và nhận tiền từ những người làm thực phẩm giả luôn đó
Chiều 13/5, Bộ Công an đã chính thức khởi tố và khám xét ông Nguyễn Thanh Phong – nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng 4 cán bộ khác trong vụ "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Này nghe tên tội danh dài thế là biết nghiêm trọng lắm rồi!
4 cán bộ bị "sờ gáy" gồm: Đinh Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải – Phó Giám đốc cùng trung tâm; Lê Thị Hiên – Chuyên viên; và Cao Văn Trung – Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thuộc Cục ATTP.
Cơ quan điều tra đã làm rõ ông trùm Nguyễn Năng Mạnh (giám đốc Công ty MegaPhaco, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Mediusa) đã "chơi lớn" bằng cách móc ngoặc và lobby bằng tiền cho các sếp, cán bộ ở Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Con số gây shock: gần 3,2 tỷ đồng đã được "móc hầu bao" chi cho nhiều lãnh đạo, cán bộ để được... ghi giảm số lỗi khi thẩm định, hậu kiểm và tạo điều kiện xin cấp phép công bố sản phẩm cho 9 công ty trong đường dây này
**"Plot twist" từ lời khai của nguyên Cục trưởng**
Trên phóng sự VTV24, ông Nguyễn Thanh Phong đã thú nhận: "Khi đi hậu kiểm về như thế thì anh Cao Văn Trung đưa cho tôi một cái phong bì 50 triệu đồng, nói là doanh nghiệp cảm ơn. Như vậy là trong 4 lần đi cấp chứng nhận GMP và cấp lại cho 2 nhà máy và 1 lần hậu kiểm, anh Cao Văn Trung đưa tổng cộng cho tôi là 250 triệu đồng".
Ủa trời, 5 lần nhận tổng 250 triệu mà cứ như kể chuyện bình thường vậy á?
**Quy định lỏng lẻo = cơ hội cho người xấu**
Theo quy định thì muốn sản xuất thực phẩm bổ sung sức khỏe, nhà máy phải được thẩm định, còn muốn bán ra thị trường thì phải có giấy phép công bố sản phẩm từ Cục An toàn thực phẩm. Nhưng mà thực tế, các quy định để được cấp giấy này lỏng lẻo vãi chưởng luôn!
Bị can Cao Văn Trung đã thừa nhận: "Sai phạm đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp lợi dụng khi quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, chưa rõ ràng đã làm cho công tác kiểm tra hậu kiểm giảm tính khách quan". Biết là lỗ hổng mà không khắc phục, còn "ăn chia" nữa thì... sao mà bảo vệ được người tiêu dùng
Ông Đinh Quang Minh còn khai rằng hồ sơ công bố hoàn toàn dựa vào tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, điều này chưa đảm bảo tính khách quan và toàn diện. Nghe xong mà muốn "ngã ngửa" thật!
Vậy là dù biết cơ chế còn thiếu sót, lỏng lẻo, nhưng thay vì siết chặt quản lý thì một số lãnh đạo, cán bộ lại móc ngoặc và nhận tiền từ những kẻ làm hàng giả. Đúng là "phản chủ" cực mạnh!
**Hậu quả: 207 sản phẩm "dính phốt"**
Theo Bộ Công an, các cán bộ Cục An toàn thực phẩm đã sai phạm trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) cho 2 nhà máy (MediPhar và Mediusa); và cấp 207 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho 207 sản phẩm thực phẩm chức năng của 9 công ty (gồm: MediPhar, Mediusa, MegaLife, Việt Đức, MegaPharco, Việt Pháp, Liên doanh USA, PharmaCist, VitaPhar).
207 sản phẩm đó các bạn ơi! Không biết bao nhiêu người đã dùng rồi
**Đường dây hoạt động từ 2016**
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án này từ ngày 26/4. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét ông trùm Nguyễn Năng Mạnh cùng 4 đồng phạm là Đỗ Mạnh Hoàng - Giám đốc Công ty MediPhar; Khúc Minh Vũ - Giám đốc Công ty Việt Đức; Phạm Thị Hường - Kế toán phụ trách 4 công ty; Lê Thị Toan - Thủ quỹ 6 công ty.
Từ năm 2016, Nguyễn Năng Mạnh và đồng bọn đã thành lập và điều hành nhiều công ty để "tẩy trắng" hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả. Khi khám xét các kho hàng và cơ sở kinh doanh, Công an đã thu giữ khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả. 100 TẤN đó mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn