Uhm chờ chút, liệu UFO đã từng ghé thăm Trái Đất từ ngàn xưa và người xưa đã lén lút "hint" trong tranh của họ không nhỉ?
Phải công nhận là tổ tiên mình khéo tay lắm nha, nhìn Đại kim tự tháp Giza hay các bức tranh thời Phục hưng là biết. Mà còn có mấy câu chuyện trong tranh cổ mà giờ nghe vẫn thấy rùng mình luôn á!
Ví dụ như mấy bức tranh xịn xò kiểu "Lễ rửa tội của Chúa" của họa sĩ Aert De Gelder, "Madonna với Thánh Giovannino", "Lễ Truyền tin" v.v...
Mỗi người có cách hiểu khác nhau về mấy bức tranh này, nhưng điểm chung là đều có vật thể bay lơ lửng kỳ lạ xuất hiện trong tranh. Mà hồi đó ai có khả năng bay trời được đâu nhỉ?
Vậy đó là máy bay? Hay chỉ là "mây" hoặc "thiên thần"? Hay là thứ gì đó... ngoài hành tinh? Liệu các họa sĩ có cố tình gửi gắm message gì trong tranh không? Càng xem càng thấy sus vãi!
## Loạt "hint" UFO trong tranh cổ khiến dân tình phát sốt
Một trong những bức tranh gây chấn động nhất là "Lễ rửa tội của Chúa" của họa sĩ Aert De Gelder. Cứ nhìn vào là thấy ngay cái đĩa bay kia với những tia sáng kỳ dị chiếu xuống từ trên trời!
Đây được coi là "evidence" chắc nịch nhất cho thuyết người ngoài hành tinh cổ đại đấy. Họa sĩ vẽ rõ ràng một vật thể tròn không thể nhầm với mây được luôn. Nó còn có ánh sáng ở chính giữa với mấy tia laser kia kìa!
Không ai có thể nhầm lẫn nó với sét hay bất cứ thứ gì thiên nhiên cả. Nên tin rằng họa sĩ vẽ đúng những gì mắt thấy tai nghe thôi!
Nếu muốn vẽ mây hay mặt trời thì đã vẽ rõ ràng hơn rồi chứ đúng không? Có thể bức tranh này đang flex chiếc UFO hình đĩa y hệt những vật thể bay ngày nay luôn!
Bức tranh "Phép lạ của tuyết" của họa sĩ Masolino Da Panicale cũng gây bão không kém nha! Bức này còn có tên khác là Dedicatio Sanctæ Mariæ ad Nives. Đặc biệt ở chỗ nó cho thấy cả đàn vật thể bay lượn lờ trên trời!
Những cái đó là mây hả? Hay họa sĩ hồi đó vẽ mây kiểu đĩa bay? Cái vật thể bên phải phía trên tòa nhà nha, nhìn nó giống y chang các dạng UFO ngày nay luôn ấy!
Rõ ràng vật thể bay này không giống mây tí nào. So với các bức tranh thời Phục hưng khác, ai mà biết tại sao Masolino Da Panicale lại vẽ mây kiểu đĩa bay thế này? Trong tranh có mấy chiếc UFO hay chỉ là... mây thôi?
Tại tu viện Visoki Dečani ở Kosovo, các researcher còn tìm thấy bức tranh "Chúa bị đóng đinh" siêu chi tiết!
Sau khi zoom vào kỹ, có hai vật thể nổi bật vãi. Hình bên trái và bên phải tranh như đang mô tả hai người ngồi bên trong... tàu vũ trụ ấy!
Giải thích chính thống bảo đó là mặt trời và mặt trăng thôi. Nhưng tại sao lại vẽ "phi công" hay con người gì đó ở trong?
Có phải họa sĩ thực sự đang vẽ mặt trời mặt trăng không? Hay đang cố hint về thứ gì đó khác nè?
Nhìn kỹ vật thể bên trái, "phi công" bên trong như đang điều khiển cái gì đó phía trước, tay anh ta đang với về phía trước. Còn bên phải thì nhân vật đang quay đầu nhìn lại phía sau.
Hai vật thể này có phải UFO với phi hành đoàn không? Hay chỉ đơn giản là cách vẽ mặt trời mặt trăng thôi?
Một bức tranh khác cực kỳ interesting là "Lễ Truyền tin" của họa sĩ Carlo Crivell.
Anh này thích vẽ phong cảnh xanh mướt làm nền và hay dùng trái cây, hoa làm điểm nhấn. Tác phẩm của anh chú ý đến từng chi tiết lắm luôn!
Trong bức tranh này có mấy thứ nổi bật vãi. Đầu tiên là đám mây hình tròn. Bên trong có mấy "thiên thần" đang nhìn ra ngoài. Điểm thú vị là tia sáng chiếu xuống "chim bồ câu" và đầu Mary.
Weird ở chỗ Carlo Crivelli vẽ đám mây này khác hẳn các đám mây bình thường trong tranh. Ông vẽ đám mây "hình đĩa" với "thiên thần" và chùm sáng laser gì đó!
Tại sao lại vẽ một đám mây đặc biệt khác hẳn các đám mây khác và còn có chùm sáng nữa chứ?
Thường thì họa sĩ vẽ tia sáng từ thiên thần hoặc từ mặt trời, nhưng đây không phải case đó. Carlo Crivelli chú ý đến chi tiết và đảm bảo ai nhìn vào cũng phải thắc mắc!
Còn thấy người đàn ông ở giữa tranh đang ngước nhìn bầu trời, nhìn cái đám mây hình đĩa ngay phía trên cổng nữa kìa!
Bức tranh "Madonna với Thánh Giovannino" vẽ từ thế kỷ 15 cũng có vật thể bay không xác định nè!
Phía trên vai trái của Mary có một vật thể hình đĩa sáng loáng như UFO luôn ấy! Họa sĩ vẽ chi tiết đảm bảo nó nổi bật trong tranh lắm!
Bên phải tranh có người đàn ông đang giơ tay che mắt như thể vật thể đó sáng quá! Còn góc trên bên trái có vật thể trông như mặt trời.
Có nghĩa là họa sĩ vẽ cái đĩa này như một thứ sáng chói và đặt nó bên cạnh mặt trời để cho thấy nó KHÔNG PHẢI là mặt trời nhé!
Vật thể hình đĩa này cũng không giống đám mây. Vậy nếu không phải mặt trời hay mây thì nó là cái gì?
Có phải bức tranh "Madonna với Thánh Giovannino" đang hint về việc người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất? Có phải họa sĩ muốn nhấn mạnh vào vật thể lạ nên mới vẽ chi tiết như thế không?
Nguồn: soha.vn