Huhu, tin buồn quá mọi người ơi Lực lượng chức năng xã Chi Lăng vừa phải thuê cả xe cứu hộ, băng rừng lội suối xuyên đêm để tiếp cận vùng núi hiểm trở. Và thật không may, họ đã phát hiện một người đàn ông tử vong thương tâm tại vườn na cách nhà 2km, với vết thương lớn ở đầu và mất rất nhiều máu
Theo báo Tiền Phong, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thông tin vào ngày 15/7, sau khi phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm và bàn giao thi thể ông H.V.Q. (sinh năm 1967, ngụ thôn Than Muội, xã Chi Lăng) cho gia đình.
Sự việc diễn ra như này nè: Khoảng 19h tối 14/7, cơ quan chức năng nhận tin báo khẩn từ gia đình nạn nhân về việc ông Q. đi thu hoạch nông sản trên núi từ sáng sớm nhưng chưa về. Gọi điện mãi mà không ai bắt máy luôn
Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động toàn bộ cán bộ, dân quân tự vệ phối hợp cùng công an địa phương và người dân để tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực rừng núi hiểm trở.
Địa hình sườn dốc dựng đứng, hiểm trở cộng với bóng tối bao trùm khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng gian nan và nguy hiểm lắm luôn
Tại hiện trường vườn na, lực lượng tìm kiếm bàng hoàng phát hiện nạn nhân nằm bất động, bên cạnh có nhiều đất đá rơi vãi và một tảng đá lớn. Trên cơ thể ông Q. xuất hiện vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu, mất máu cấp và đã tử vong rồi
Đến khoảng 20h50 cùng ngày, bằng nỗ lực của các lực lượng phối hợp, thi thể nạn nhân đã được đưa xuống khỏi khu vực núi cao dốc đứng an toàn để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Được biết, nạn nhân sở hữu vườn na rộng khoảng 1ha tọa lạc trên núi Cai Kinh dốc đứng, nằm cách nơi ở khoảng 2km.
Sáng sớm cùng ngày, ông Q. mang theo cơm trưa để ăn tại lán, một mình di chuyển lên núi để chăm sóc, hái quả và phun thuốc bảo vệ thực vật. Ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy
Sự việc chỉ được phát giác khi người vợ liên tục gọi điện thoại lúc sập tối nhưng không ai bắt máy dù chuông vẫn đổ liên hồi. Thương quá đi
Nguồn: techz.vn