Ơ kìa, chuyện gì xảy ra thế này? Một ông chú 45 tuổi ở Ấn Độ vừa trải qua trải nghiệm "cận tử" theo đúng nghĩa đen khi tỉnh dậy ngay trong nhà xác, chỉ vài phút trước khi bị mổ khám nghiệm tử thi. Kiểu gì cũng phải gọi là may mắn cực độ rồi á!
Câu chuyện drama bắt đầu khi ông chú này được phát hiện nằm bất tỉnh tại một bến xe bus ở thành phố Mumbai. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa ổng tới bệnh viện Lokmanya Tilak. Nhưng plot twist ở đây là sau khi kiểm tra tim mạch, bác sĩ đã kết luận người đàn ông đã qua đời do viêm tai và kiệt sức.
Trưởng ca trực lúc đó - bác sĩ Rohan Rohekar - đã ra lệnh cho nhân viên đưa "thi thể" thẳng xuống nhà xác luôn. Nhưng rồi khoảnh khắc "rùng mình" nhất đã xảy ra!
Ngay khi chuẩn bị đưa đi mổ khám nghiệm, hai nhân viên bệnh viện đã "hết hồn" khi phát hiện "xác chết" vẫn đang... thở. Ông chú từ từ tỉnh lại và được đưa trở lại phòng cấp cứu ngay lập tức.
Còn drama hơn nữa nè! Sau khi biết chuyện, bác sĩ Rohekar được cho là đã xé luôn báo cáo kết luận tử vong để che giấu sai lầm của mình. Làm kiểu này thì không ổn rồi đó bác sĩ ơi!
"Đây là một sai sót nghiêm trọng của bác sĩ. Chúng tôi bị sốc khi phát hiện bệnh nhân còn sống sau khi được kết luận tử vong. Các nhà chức trách của bệnh viện cần có những biện pháp kỷ luật người chịu trách nhiệm về vụ việc này", cảnh sát điều tra Yeshudas Gorde cho biết.
May mắn là hiện tại ông chú đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị chứng viêm tai cùng kiệt sức tại bệnh viện. Còn danh tính thì được giữ bí mật nha!
Nguồn: soha.vn