NaiPinky4993
New member
Thật không ngờ, một nghiên cứu mới toanh ở Mỹ vừa thả bom: Những anh chàng mập ú, thậm chí béo phì luôn, lại có tuổi thọ cao hơn hội người gầy đó các bạn ơi!
Các cao nhân từ Viện Ung thư quốc gia (NCI) và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) đã cày cuốc 97 cuộc nghiên cứu, theo dõi sát sao chỉ số cân nặng và tình trạng sức khỏe của gần 3 triệu người ở mọi độ tuổi luôn nha!
Kết quả ra sao? Những người béo phì nghiêm trọng với chỉ số khối cơ thể (BMI) lớn hơn 35 có tỷ lệ tử vong cao hơn 29% so với người cân nặng chuẩn (BMI từ 18,5 - 24,5). Điều này thì... ai cũng đoán được rồi
Nhưng plot twist đây này! Những người có BMI từ 25 - 29,5 (tức là hơi mũm mĩm) lại có tỷ lệ tử vong THẤP HƠN 6% so với người cân nặng bình thường. Thậm chí những người béo phì nhẹ (BMI từ 30 - 34,5) cũng có khả năng "sống dai" hơn đó!
Vậy tại sao lại như vậy? "Mình nghĩ là không có câu trả lời rõ ràng đâu nha", tiến sĩ Katherine Flegal từ Trung tâm Thống kê sức khỏe quốc gia thuộc CDC chia sẻ với tờ MensHealth.com.
Chị Flegal giải thích rằng một số nghiên cứu trước đây cho thấy hội thừa cân và béo phì hay đi khám bác sĩ hơn. Nhờ vậy, họ phát hiện và điều trị các vấn đề sức khỏe sớm hơn. Ơ há, có lý đấy!
Vậy có nên cố tình tăng cân không? ĐỪNG NHA!
Đặc biệt, mỡ bụng rất nguy hiểm nha các bạn! Theo tiến sĩ Heymsfield, vòng eo, chỉ số máu, và tiền sử gia đình cũng quan trọng không kém BMI trong việc đánh giá rủi ro sức khỏe đâu.
Nguồn: soha.vn