Sốc: Người Anh đòi Ngoại trưởng Boris Johnson phải từ chức vì "bịa chuyện" vụ đầu độc Skripal

Teen2193b420

New member
4cdabdc2b40d35531bd2.png


Ơ kìa, chuyện này đang gây bão lớn đó các bạn! Một phát ngôn từ 2 tuần trước của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson với đài DW (Đức) đang khiến cả nước Anh và Nga "đứng ngồi không yên" luôn

Anh Boris Johnson này đã "đặt cược" luôn chức vụ Ngoại trưởng của mình khi đưa ra thông tin sai sự thật trong cuộc phỏng vấn với đài DW về việc xác minh nguồn gốc chất độc thần kinh Novichok. Cụ thể là ông này đã khẳng định với phóng viên rằng các nhà khoa học Anh đã chứng minh được chất độc trong vụ Skripal là do Nga sản xuất.

Nhưng mà đến thứ Ba tuần trước (3/4), giám đốc điều hành phòng thí nghiệm Porton Down lại cho biết: đúng là chất độc trong vụ Skripal là Novichok không sai, nhưng họ KHÔNG tìm thấy bằng chứng nào chứng minh Nga đã sản xuất chất độc này cả

Drama bắt đầu từ đâu? Trong đoạn video phỏng vấn của đài DW cách đây hai tuần, phóng viên có hỏi Ngoại trưởng Johnson: "Thưa ông, ông đã khẳng định chất độc này có nguồn gốc từ Nga. Làm sao ông biết được điều đó nhanh thế?"

Lúc đó ông Johnson trả lời: "Khi tôi thấy các bằng chứng... Ý tôi là những nhà khoa học trong phòng thí nghiệm Porton Down thấy...", trước khi phóng viên ngắt lời: "Vậy là họ đã có mẫu chất độc sao, thưa ông?"

"Đúng vậy. Họ đã khẳng định vô cùng chắc chắn, thậm chí tôi còn đích thân hỏi họ nữa. Tôi đã hỏi 'Anh chắc chứ?'. Và người đó nói là không còn nghi ngờ gì nữa", ông Johnson trả lời phóng viên đài DW.

Và rồi... đoạn clip phỏng vấn này viral khắp mạng xã hội, dư luận Anh bùng nổ luôn! Các chính trị gia, nhà báo và người dân Anh đồng loạt lên tiếng trên Twitter "bóc phốt" Ngoại trưởng Johnson đã nói dối

Hicham Yezza, cây bút của tờ The Guardian đã Tweet:

"Trong cuộc phỏng vấn với đài DW cách đây 2 tuần, ông Boris Johnson đã khẳng định các chuyên gia tại Porton Down đã xác định được chất độc Novichok trong vụ Skripal có nguồn gốc từ Nga. Hôm nay, giám đốc điều hành của Porton Down đã khẳng định điều ngược lại. Nếu điều đó là sự thật, thì ông Boris Johnson phải từ chức ngay".

Thậm chí một số thành viên Công đảng Anh, trong đó có cả Thủ lĩnh Công đảng Anh Jeremy Corbyn, và ông Chris Fulong (thành viên Hội đồng Công đảng Anh) cũng lên tiếng "diss" Ngoại trưởng Boris Johnson. RT (Nga) dẫn lời ông Fulong chất vấn Thủ tướng Anh: "Đó rõ ràng là nói dối, và nó rất nguy hiểm. Khi nào bà định cách chức ông ấy vậy, Thủ tướng May?"

Không chỉ Ngoại trưởng Johnson, mà cả Bộ Ngoại giao Anh cũng đang "ngồi trên đống lửa" khi đột nhiên xóa dòng Tweet liên quan đến phát ngôn của ông Johnson. Bộ Ngoại giao Nga đã nhanh tay lưu lại dòng Tweet này và đăng lên Twitter, kèm theo câu hỏi "Tại sao Bộ Ngoại giao Anh lại xóa dòng Tweet ngày 22/3 này vậy?"

41f89acde02dfb767f0c.jpg


Hôm 22/3, Bộ Ngoại giao Anh đăng tải dòng Tweet khẳng định các chuyên gia hàng đầu thế giới tại phòng thí nghiệm Porton Down đã xác minh mẫu chất độc Novichok trên người nạn nhân được sản xuất tại Nga. Nhưng giờ khi ông Boris Johnson đang "gặp bão", dòng Tweet này đã bị xóa bay màu. Điều này càng khiến nhiều người thêm nghi ngờ những phát ngôn của Ngoại trưởng Boris Johnson.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top