Sốc: Ngồi xe với đồng nghiệp nam, vợ bị chồng và bố chồng chặn đường đánh đập, xúc phân bôi lên mặt giữa phố

BeoSweet905

New member
3b50499696a253945692.jpg


Ối giời ơi, vụ này drama quá mức cho phép luôn á! Chị Tôn (33 tuổi) hiện vẫn đang nằm viện điều trị sau khi bị chồng và bố chồng tấn công dã man, còn các nghi can đã bị mời về đồn để làm rõ vụ việc.

Dạo gần đây, dân tình ở quận Long Loan, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang xôn xao vụ chị Tôn bị chồng và bố chồng chặn xe giữa đường, đánh đập rồi còn... bôi phân lên mặt cho nhục nhã luôn

Hôn nhân đầy nước mắt

Năm 2007, nhờ người thân làm mai, chị Tôn kết hôn với anh Khương (36 tuổi). Hai người có với nhau 3 đứa con - 2 gái 1 trai. Từ 2007 đến 2017, chị Tôn ở nhà làm full-time mom chăm sóc các bé.

Plot twist là năm 2009, toàn bộ số tiền hồi môn và tiền mừng tuổi mà nhà ngoại gửi cho chị - gồm 200 vạn NDT (tầm 7 tỷ VNĐ) tiền hồi môn và 58 vạn NDT (hơn 2 tỷ VNĐ) tiền mừng tuổi cho các cháu - đều bị chồng và bố chồng "lấy đi" hết Thêm vào đó, chị còn bị chồng bạo hành trong thời gian dài, nhưng vì nghĩ đến tương lai các con nên chị đành phải chịu đựng.

"Trước đây vì cãi nhau, chị tôi có chuyển sang nhà anh trai ở tạm. Đầu tháng này, vì chỗ làm trong nội thành nên chị chuyển qua nhà ngoại luôn", anh Tôn - em trai nạn nhân - cho biết.

Vụ tấn công kinh hoàng giữa đêm

Tối 13/12 lúc khoảng 22h, chị Tôn đang đi xe của đồng nghiệp nam về nhà thì bị chồng là anh Khương và bố chồng đi theo rồi... chặn đầu xe Lúc đó chị đang trao đổi công việc với đồng nghiệp trong xe thì bỗng một chiếc xe khác lao đến chặn bên trái.

Rồi ác mộng bắt đầu: bố con nhà Khương cùng một đám côn đồ cầm gậy xông vào đánh. Họ đè nạn nhân xuống đường, bôi phân lên mồm lên mặt chị Điện thoại bị chồng cướp mất, còn bố chồng thì dùng tay cào vào mặt con dâu, lấy kéo cắt tóc và cắt luôn cả quần áo của chị.

Sự việc xảy ra cách nhà anh trai nạn nhân chỉ 50m thôi á! Sau đó gia đình nhà Khương tự báo công an, hai người bị đưa về đồn, còn chị Tôn và bạn đồng nghiệp được đưa đi cấp cứu ngay.

3d167b189cacaae70e26.jpg


Lời khai "một trời một vực"

Về phía anh Khương, anh ta khai rằng vợ mình làm việc ở công ty thương mại, hay hẹn hò sau giờ làm, ba đứa con ở nhà do bảo mẫu trông, đi học về cũng không có ai đón.

"Bình thường cô ấy thích đi uống trà, học tâm lý học, sau còn quen một ông họ Lâm (35 tuổi). Em họ tôi và cậu tôi theo dõi mấy ngày, thấy cô ấy và ông Lâm hay lái xe đến công viên, tìm chỗ đèn mờ mờ ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ" - anh ta nói.

Khương khai thêm là người nhà phát hiện chị Tôn đang ôm người đàn ông khác trên xe nên gọi xuống nhưng không được, nên đập luôn cửa kính Còn về số tiền hồi môn, anh ta thừa nhận có lấy nhưng bảo đã mua hai chiếc xe trăm vạn NDT đứng tên vợ. Tuy nhiên anh Tôn - em trai nạn nhân - phản bác: nhà Khương nắm quyền tài chính trong nhà, có xe cũng không cho chị dùng.

Cảnh sát vào cuộc

Trưa 16/12, công an quận Long Loan chính thức xác nhận vụ việc. Nạn nhân chị Tôn và anh Lâm được đưa đến bệnh viện điều trị, còn họ Khương và ông Khương (66 tuổi, bố chồng) bị đưa về đồn để điều tra.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định do mâu thuẫn gia đình, các đối tượng đã cùng nhiều người tiến hành đánh đập chị Tôn và bạn chị.

Hiện cảnh sát đã lập hồ sơ, vụ việc đang được làm rõ thêm. Chúng ta cùng chờ xem công lý sẽ đến với chị Tôn như thế nào nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top