Các bro ơi, nghiên cứu mới này sốc muốn ngất luôn á! Hoá ra tổ tiên người Ai Cập không chỉ biết về bệnh ung thư mà còn dám... mổ não để trị nó từ 4.300 năm trước
Một team nghiên cứu vừa phân tích lại hộp sọ trong bộ sưu tập Duckworth của Đại học Cambridge (Anh) và phát hiện ra điều gì? Một khối u ung thư lớn trong não cùng hơn 30 tổn thương di căn luôn.
Nhưng plot twist là ở chỗ này nè: những tổn thương đó được bao quanh bởi các vết cắt – tức là dấu vết của một ca phẫu thuật cố gắng loại bỏ ung thư đó!
Và điều còn WTF hơn nữa: hộp sọ này có niên đại khoảng năm 2686-2345 trước Công Nguyên luôn các bạn ơi!
Theo Live Science, giới khảo cổ từ lâu đã biết y học Ai Cập cổ đại hiểu về bệnh ung thư từ rất sớm rồi, nhưng không ngờ họ đã nghĩ tới việc phẫu thuật điều trị căn bệnh này từ thời điểm xa xưa đến vậy
Cho đến giờ, mô tả lâu đời nhất về bệnh ung thư có từ khoảng năm 1600 trước Công nguyên, được viết trên giấy cói Edwin Smith ở Ai Cập. Ghi chép này được cho là bản sao của một tài liệu y học từ nhiều thế kỷ trước, có mô tả một số khối u vú nhưng nhấn mạnh rằng "không có phương pháp điều trị" nào cho chúng cả
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Medicine, phát hiện mới này chính là bằng chứng lâu đời nhất về sự can thiệp phẫu thuật liên quan trực tiếp đến bệnh ung thư đó.
"Đây là nơi y học hiện đại bắt đầu" - đồng tác giả Edgard Camarós Perez, nhà cổ bệnh lý học từ Đại học Santiago de Compostela (Tây Ban Nha) chia sẻ.
Team nghiên cứu cũng phân tích thêm hộp sọ của một chị em sống trong khoảng thời gian từ năm 664-343 trước Công nguyên nữa. Chị này 50 tuổi, có một tổn thương nghi ngờ do ung thư và 2 tổn thương khác do bị vật sắc nhọn gây ra.
Các dấu vết cho thấy các bác sĩ cổ đại đã điều trị chấn thương cho chị bệnh nhân này rất ổn áp, mặc dù dường như không điều trị bệnh ung thư. Điều này cho thấy cho đến thời điểm đó các nghiên cứu của họ nhằm điều trị căn bệnh này vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi
TS Camarós Perez cho biết những phát hiện mới này cho thấy ung thư là một "biên giới" trong kiến thức y học của người Ai Cập cổ đại – là căn bệnh mà họ có thể đã mất hàng thế kỷ thử nghiệm nhưng chưa tìm ra phương án điều trị thành công.
Mặc dù vậy, với một căn bệnh còn đầy thách thức ngay cả trong thời hiện đại này, những gì người Ai Cập làm được hàng thế kỷ trước Công nguyên là hoàn toàn đáng respect
Team nghiên cứu đang hy vọng có thể tìm kiếm nhiều bằng chứng cổ xưa hơn nữa để biết được bệnh ung thư đã được y học cổ đại tìm hiểu từ khi nào.
"Nếu hơn 4.000 năm trước, người Ai Cập cổ đại đã cố gắng tìm hiểu bệnh ung thư ở cấp độ phẫu thuật thì chúng tôi hoàn toàn tin chắc rằng đây chỉ là bước tiếp theo của một điều gì đó đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước" - TS Camarós Perez nói.
Nguồn: soha.vn
Một team nghiên cứu vừa phân tích lại hộp sọ trong bộ sưu tập Duckworth của Đại học Cambridge (Anh) và phát hiện ra điều gì? Một khối u ung thư lớn trong não cùng hơn 30 tổn thương di căn luôn.
Nhưng plot twist là ở chỗ này nè: những tổn thương đó được bao quanh bởi các vết cắt – tức là dấu vết của một ca phẫu thuật cố gắng loại bỏ ung thư đó!
Và điều còn WTF hơn nữa: hộp sọ này có niên đại khoảng năm 2686-2345 trước Công Nguyên luôn các bạn ơi!
Theo Live Science, giới khảo cổ từ lâu đã biết y học Ai Cập cổ đại hiểu về bệnh ung thư từ rất sớm rồi, nhưng không ngờ họ đã nghĩ tới việc phẫu thuật điều trị căn bệnh này từ thời điểm xa xưa đến vậy
Cho đến giờ, mô tả lâu đời nhất về bệnh ung thư có từ khoảng năm 1600 trước Công nguyên, được viết trên giấy cói Edwin Smith ở Ai Cập. Ghi chép này được cho là bản sao của một tài liệu y học từ nhiều thế kỷ trước, có mô tả một số khối u vú nhưng nhấn mạnh rằng "không có phương pháp điều trị" nào cho chúng cả
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Medicine, phát hiện mới này chính là bằng chứng lâu đời nhất về sự can thiệp phẫu thuật liên quan trực tiếp đến bệnh ung thư đó.
"Đây là nơi y học hiện đại bắt đầu" - đồng tác giả Edgard Camarós Perez, nhà cổ bệnh lý học từ Đại học Santiago de Compostela (Tây Ban Nha) chia sẻ.
Team nghiên cứu cũng phân tích thêm hộp sọ của một chị em sống trong khoảng thời gian từ năm 664-343 trước Công nguyên nữa. Chị này 50 tuổi, có một tổn thương nghi ngờ do ung thư và 2 tổn thương khác do bị vật sắc nhọn gây ra.
Các dấu vết cho thấy các bác sĩ cổ đại đã điều trị chấn thương cho chị bệnh nhân này rất ổn áp, mặc dù dường như không điều trị bệnh ung thư. Điều này cho thấy cho đến thời điểm đó các nghiên cứu của họ nhằm điều trị căn bệnh này vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi
TS Camarós Perez cho biết những phát hiện mới này cho thấy ung thư là một "biên giới" trong kiến thức y học của người Ai Cập cổ đại – là căn bệnh mà họ có thể đã mất hàng thế kỷ thử nghiệm nhưng chưa tìm ra phương án điều trị thành công.
Mặc dù vậy, với một căn bệnh còn đầy thách thức ngay cả trong thời hiện đại này, những gì người Ai Cập làm được hàng thế kỷ trước Công nguyên là hoàn toàn đáng respect
Team nghiên cứu đang hy vọng có thể tìm kiếm nhiều bằng chứng cổ xưa hơn nữa để biết được bệnh ung thư đã được y học cổ đại tìm hiểu từ khi nào.
"Nếu hơn 4.000 năm trước, người Ai Cập cổ đại đã cố gắng tìm hiểu bệnh ung thư ở cấp độ phẫu thuật thì chúng tôi hoàn toàn tin chắc rằng đây chỉ là bước tiếp theo của một điều gì đó đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước" - TS Camarós Perez nói.
Nguồn: soha.vn