Sốc não: Con trai lỡ lời, ông bố phát hiện nuôi 2 con không phải máu mủ suốt 22 năm

Chỉ vì một câu nói bất cẩn của con trai cả, ông bố đi xét nghiệm ADN và "toang" hết khi phát hiện cả 2 đứa con đều không phải của mình. Drama này còn twist nữa luôn các bạn ơi!

Anh Giang (sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) kết hôn từ năm 2002, hai con trai sinh năm 2004 và 2014. Vốn tưởng gia đình hạnh phúc êm đềm, ai dè từ 2022 vợ anh gần như không về nhà nữa. Quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân xa cách, hai người đồng ý ly hôn vào năm 2023.

Sau ly hôn, ngoài việc chia tài sản cho mỗi con, anh Giang còn cùng vợ cũ gánh chi phí sinh hoạt, học hành, y tế cho các con. Tưởng vậy là xong xuôi, nhưng plot twist bắt đầu từ đây!

Con trai cả liên tục về nhà bố đòi thêm tiền và tài sản, thậm chí còn đánh bố luôn. Trong một lần cãi nhau, cậu con trai nổi giận buột miệng: "Ông không phải cha ruột của tôi". Câu nói này như tát nước vào mặt anh Giang, khiến anh nghi ngờ và lén lấy bàn chải đánh răng của con để... xét nghiệm ADN

9ec0ac046c0136566389.jpg


Kết quả về và anh Giang "muốn ngất". Con trai cả thật sự KHÔNG PHẢI con ruột của anh! Anh đệ đơn kiện ra tòa, và sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tòa án kết luận: anh không có quan hệ máu mủ với CẢ HAI đứa con!

"Khi nhìn thấy kết quả, tôi cảm thấy như trời sập xuống", anh Giang chia sẻ trong đau khổ.

Chưa hết drama đâu các bạn ơi! Sau vụ này, vợ cũ của anh còn dùng những thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt và chuyển nhượng tài sản chung. Tháng 4 năm ngoái, anh Giang phải đâm đơn kiện lại bà ta.

Nhưng cú twist chấn động nhất đến vào tháng 5/2025 - vợ của anh họ Giang đột nhiên khởi kiện anh về chuyện tài sản!

"Cô ta (chị dâu họ) cáo buộc anh họ tôi ngoại tình với vợ cũ của tôi, và nói rằng tất cả tài sản mà vợ cũ tôi sở hữu trong những năm qua đều do anh họ tôi cho cô ta", anh Giang kể lại trong một cuộc phỏng vấn. Anh thậm chí còn nghi ngờ một trong hai đứa con hờ của mình thực chất là con của anh họ. Hai gia đình đã cắt đứt liên lạc từ đó.

"Hiện tại, tôi chỉ muốn kết thúc vụ kiện càng sớm càng tốt, lấy lại những gì thuộc về mình và trở lại cuộc sống bình thường", anh Giang nói. Trước phiên tòa diễn ra ngày 27/5, anh Giang tâm sự với truyền thông: "Tôi là một người lương thiện, nhưng tôi không thể để mình bị bắt nạt như thế này. Tôi chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình một cách hợp pháp."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top