Sốc nặng: Xét nghiệm ADN, mẹ trẻ ngỡ ngàng khi 3 đứa con tự mình đẻ ra đều... không phải con ruột

MeoPinky662

New member
Tự tay sinh ra nhưng ADN lại nói "không phải con bạn đâu" – drama này nghe vô lý vãi nhưng lại có thật 100% luôn các bạn ơi!

Năm 2002, chị Lydia Fairchild, một cô gái Mỹ 26 tuổi đã trải qua cú shock tận óc khi kết quả xét nghiệm ADN khẳng định chị không phải mẹ ruột của cả 3 đứa con. Vụ việc tưởng đâu là scam trợ cấp xã hội hóa ra lại ẩn chứa bí mật khoa học siêu khó tin!

Kết quả ADN "lỗi" đến khó hiểu

Lydia là mẹ đơn thân, vì hoàn cảnh khó khăn nên năm 2002 chị nộp đơn xin trợ cấp chính phủ ở bang Washington. Nghĩ đâu làm thủ tục xong rồi nhận tiền về thôi, ai ngờ nhận được tin sét đánh: cả 2 đứa con của chị đều không match ADN với chị, và về mặt sinh học, chị không thể là mẹ của chúng. Lúc đó chị đang bầu bí con thứ 3 nữa chứ!

Bang Washington thẳng tay cáo buộc Fairchild lừa đảo và kiện luôn. Chị Lydia hoang mang vô cùng vì rõ ràng mình đã tự mang thai, tự đẻ con một cách tự nhiên mà sao lại thế này??? Chị phải tự đi kiếm bằng chứng chứng minh mình là mẹ của con mình – nghe vô lý nhưng đó là sự thật đấy!

"Tôi chắc chắn 10000% rằng tôi đã mang thai chúng, tôi đã đẻ ra chúng. Trong đầu tôi không hề nghi ngờ gì cả", chị Lydia nói.

Bạn trai chị được xác định đúng là cha của bọn trẻ theo ADN, còn Lydia – người đã mang nặng đẻ đau thì lại... không phải mẹ??? ‍♀️ Kết quả xét nghiệm làm đi làm lại nhiều lần, chắc chắn 100% là đúng.

Càng drama hơn khi chị sinh thêm con thứ 3, kết quả vẫn y hệt: bé cũng không phải con đẻ của chị!

11e3d214808e8fc9f212.png


Plot twist: Chị là mẹ nhưng... không phải mẹ???

Cả nhà chị Lydia đều sốc nặng. Ra tòa, chị mang theo đủ thứ: ảnh bầu bí từng lần, ảnh chụp với các con từ lúc còn nhỏ xíu. Nhưng tòa vẫn không tin vì ADN nó "không nói dối" mà!

Chị Lydia 26 tuổi lúc đó không chỉ bị từ chối trợ cấp mà còn đối mặt với drama cực lớn. Bị nghi lừa đảo là chuyện nhỏ, còn nguy hiểm nhất là có thể bị tước quyền nuôi con luôn!

Sự thật khoa học đỉnh của chóp

Sau một hồi đấu tranh dài, cuối cùng chị Lydia cũng tìm ra manh mối. Chị phát hiện có case tương tự được đăng trên Tạp chí Y học New England về một chị tên Karen Keegan. Lý do là họ thuộc trường hợp siêu hiếm gọi là chimera – nghe như tên quái vật trong truyện thần thoại ấy!

Chimera là hiện tượng người có nhiều hơn một bộ gen. Khi mẹ của Lydia mang thai, bà đã mang thai đôi. Nhưng trong giai đoạn đầu, hai trứng đã... merge lại làm một (giống như merge code vậy ). Em bé sinh ra là Lydia có tới HAI bộ ADN: một của chính chị, một của người chị em song sinh đã bị "hợp nhất". Về sau khi chị sinh con, các bé lại thừa hưởng mã di truyền của người chị em song sinh kia chứ không phải ADN của chính chị Lydia!

bbc4fb484beaa8ac44d4.jpg


28ccce93ae7f143330d1.jpg


Em bé thứ 4 mới giải oan thành công

Cuối cùng, một mẫu xét nghiệm từ cổ tử cung đã "bóc trần" về dòng tế bào thứ hai khác bên trong cơ thể chị Lydia Fairchild, chứng minh chị thực sự là một chimera.

Tuy nhiên ngay cả khi đã đưa ra giả thiết này, cơ quan chức trách vẫn chưa đủ bằng chứng để khẳng định chị là mẹ đẻ của 3 con. Phải đến khi chị mang thai và họ trực tiếp theo dõi quá trình chị sinh đứa con thứ 4, sau đó xét nghiệm ADN, họ mới chính thức "chịu thua". Em bé thứ 4 sinh ra vẫn không match ADN với chị Lydia. Đến lúc này, chị mới được minh oan!

Trường hợp của chị Lydia Fairchild là một trong những case công khai đầu tiên về hiện tượng chimera và đã được dùng làm ví dụ điển hình trong các cuộc thảo luận về độ tin cậy của bằng chứng ADN trong các vụ kiện tụng tại Mỹ sau này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top