Nghe mà không tin luôn á! Nhiều sân bay ở Việt Nam đang thiếu hệ thống chiếu sáng đường băng chỉ vì chưa được cấp vốn. Nghe xong mà muốn té ngửa
Hồi cuối tháng 12/2011, ông Trần Đình Bá bay tới Quảng Bình thì "sốc não" khi phát hiện sân bay này không có đèn, mà hôm đó còn sương mù dày đặc nữa chứ. "Tôi ngồi hàng ghế ngoài nhìn xuống sân bay mà chỉ thấy tối tăm mờ mịt một màu chì", ông kể lại. Theo ông Bá, việc đáp máy bay xuống sân bay không có đèn tín hiệu trong điều kiện thời tiết sương mù là "liều lĩnh" kiểu gì đó luôn
Trao đổi với VnExpress.net, đại diện sân bay Đồng Hới cho biết sau khi khai trương vào ngày 18/5/2008, sân bay cũng đã lên ngay dự án lắp đặt đèn rồi. Nhưng mà cho đến giờ dự án vẫn nằm im. "Hiện dự án chưa được cấp vốn, khi nào được cấp vốn chúng tôi sẽ cho triển khai ngay", lãnh đạo sân bay này cho biết. Ờ thì chờ vậy
Thực tế đau lòng là không chỉ riêng Đồng Hới đâu nha, mà một số sân bay khác hiện cũng chưa được lắp hệ thống chiếu sáng đường băng như sân bay Yên Bái. Thậm chí, sân bay Vinh đã hoạt động từ lâu rồi nhưng cũng chỉ mới được lắp đèn từ 6 tháng nay thôi á
Theo ông Lài Xuân Thanh, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, việc lắp đặt một dàn đèn cho sân bay tốn tới 2 triệu đô la Mỹ luôn, không thể làm ngay lập tức và cần thời gian đầu tư. Giá mà đắt ghê
Nguồn: soha.vn