Sốc nặng với quy tắc thị tẩm thật của nhà Thanh, khác xa Như Ý Truyện không tưởng

c665285aafaaf83b49f9.jpg


Mấy bạn có xem Như Ý Truyện, Diên Hi Công Lược hay Hậu Cung Chân Hoàn Truyện không? Chắc nhiều người thích mấy cảnh tranh sủng, thị tẩm drama lắm nhỉ? Nhưng thật ra, so với đời thực thì phim còn "nhẹ nhàng" lắm á! Hậu cung nhà Thanh ngoài đời có những quy tắc nghiêm ngặt và lạnh lùng hơn màn ảnh nhiều nha các bạn ơi.

Các bộ phim cung đấu này thường vẽ ra một thế giới hậu cung penuh quyền lực, mưu mô, nước mắt lẫn tình yêu. Chuyện thị tẩm là thứ khiến mọi người tò mò nhất, vì nó liên quan trực tiếp đến đời tư hoàng đế và cả vận mệnh của các phi tần nữa. Nhưng mà, khi soi lại sử sách thì phát hiện nhiều chi tiết trên phim đã bị đơn giản hóa hoặc bịa đặt để tăng độ drama thôi, khác xa sự thật lắm luôn.

89875ab1d7e5c6e69f96.png


Phim thì drama, đời thực còn "hardcore" hơn nhiều!

Trong Như Ý Truyện, Càn Long được dựng thành ông vua phong lưu, lúc nào cũng để tình cảm lấn át lễ nghi. Nhớ không, có cảnh hoàng đế thị tẩm nhiều phi tần cùng lúc khiến Như Ý phải nhảy vào can thiệp luôn á? Trên phim thì cảnh này căng đét, đẩy mâu thuẫn giữa hoàng hậu, Lệnh phi và Càn Long lên cực đỉnh. Nhưng thật ra nếu đặt vào bối cảnh lịch sử Thanh triều, thì đây chỉ là màu mè kiểu tiểu thuyết chứ không phải sự thật đâu nha!

Thực tế thì chuyện thị tẩm của hoàng đế nhà Thanh không phải kiểu "thích ai gọi nấy" tự do như thế đâu. Quy trình nổi tiếng nhất là "lật thẻ bài" đó. Sau khi ăn xong, thái giám ở Kính Sự Phòng sẽ dâng lên mấy tấm thẻ ghi tên phi tần. Hoàng đế lật thẻ ai thì người đó mới được chuẩn bị hầu giá. Kiểu này vừa để ghi chép lại, vừa quản lý huyết thống hoàng tộc nữa. Nghe có vẻ lãng mạn nhưng thật ra đằng sau là cả một hệ thống giám sát siêu chặt, phi tần gần như không có quyền gì cả.

46a5faf1e09bb931d71b.png


Chi tiết gây sốc: Phi tần bị quấn chăn khi đi thị tẩm!

Một detail mà phim hay show là phi tần sau khi tắm xong sẽ bị quấn trong chăn rồi được khiêng đến tẩm cung. Nghe kinh không? Người ta bảo quy định này để đảm bảo an toàn cho hoàng đế, tránh phi tần giấu vũ khí gì đó. Dù không biết chi tiết này có đúng 100% không, nhưng nó phản ánh rõ một điều: phi tần không phải là người phụ nữ được yêu thương bình đẳng đâu, mà chỉ là người phải tuân theo nghi thức, bị kiểm soát từ A đến Z - từ trang phục, thời gian cho đến cách ra về.

Khác với vibe lãng mạn trong phim, thời gian thị tẩm còn bị giới hạn nữa cơ! Một số tài liệu kể rằng thái giám sẽ đứng chờ bên ngoài, đến giờ thì nhắc nhở hoàng đế. Nếu không nghe, họ còn nhắc nhiều lần để đảm bảo quy tắc không bị phá vỡ. Chi tiết này khi lên phim thường bị làm nhẹ đi vì nếu diễn thật thì mất hết cái vibe ngọt ngào mộng mơ rồi. Nó cho thấy ngay cả đời tư của hoàng đế cũng bị lễ nghi bao vây cả đó!

e21983cbcd6f2b27c281.jpg


Hoàng hậu mới là "main character" thực sự

Đặc quyền lớn nhất thuộc về hoàng hậu nha các bạn. Trong khi phi tần phải chờ được lật thẻ bài, phải đến đúng giờ rồi đi đúng giờ, thì hoàng hậu lại có vị thế khác hẳn. Hoàng hậu là chính thất, chủ lục cung, có thể được hoàng đế ở lại qua đêm mà không bị đối xử như phi tần thông thường. Sự khác biệt này cho thấy trong hậu cung, tình cảm chỉ là phần phụ thôi; thứ quyết định số phận mỗi người vẫn là địa vị!

Ngay cả vị trí nằm ngủ cũng phản ánh trật tự quyền lực luôn. Hoàng đế thường nằm ở vị trí thể hiện quyền chủ động, còn phi tần không thể tùy tiện "đảo ngược vai trò" như cách phim đôi khi dàn dựng để tạo khung hình đẹp mắt. Những detail tưởng nhỏ này lại nói lên tinh thần của cả một chế độ: mọi hành vi trong cung đều gắn với quyền lực cả!

d792d6cf54b7d47694c7.png


Kết: Thực tế "cứng" hơn phim nhiều!

Nhìn lại Như Ý Truyện, thì phim cũng không hẳn là muốn tái hiện lịch sử 100% đâu. Tác phẩm dùng chuyện thị tẩm, tranh sủng và lễ nghi để phơi bày sự cô đơn của phụ nữ trong Tử Cấm Thành. Nhưng vì phim quá đậm cảm xúc, khán giả dễ lầm tưởng mọi cảnh quay đều là sự thật lịch sử. Ngoài đời, hậu cung nhà Thanh còn lạnh lẽo hơn nhiều nữa. Sau những bộ xiêm y lộng lẫy, sau thẻ bài được lật lên, là thân phận của những người phụ nữ bị nhốt trong một hệ thống mà tình yêu luôn đứng sau lễ nghi, huyết thống và quyền lực.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top