TiểuThưTràSữa
New member
Từng dự World Cup mà giải nghệ đi bán hàng, đánh cá - nghe vô lý nhưng có thật đấy!
Được tham dự World Cup chính là đỉnh cao của sự nghiệp mà mọi cầu thủ đều mơ ước. Thế nhưng, không phải ai từng "chinh chiến" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này cũng có cuộc sống gắn bó với sân cỏ sau khi giải nghệ nha các bạn ơi! Trong khi các ngôi sao thời nay kiếm được hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD, thì nhiều huyền thoại của các thế hệ trước đã lựa chọn hoặc buộc phải theo đuổi những công việc hoàn toàn... bình thường sau khi treo giày.
Dưới đây là những câu chuyện "trời ơi đất hỡi" nhất nè!
**Ray Wilson - Từ hậu vệ vô địch World Cup đến chủ nhà tang lễ**
Ray Wilson là hậu vệ trái đá chính trong toàn bộ hành trình vô địch World Cup 1966 của tuyển Anh. Ông cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình đánh bại Tây Đức ở trận chung kết tại Wembley. Sau khi giải nghệ năm 1971, Wilson quyết định mở công ty dịch vụ tang lễ để lo cho gia đình gồm vợ và hai con trai.
Để theo nghề này, ông thậm chí phải quay lại trường học để hoàn thành các chứng chỉ cần thiết rồi học việc từ cha vợ luôn á! Wilson điều hành doanh nghiệp cho tới khi nghỉ hưu vào năm 1997. Huyền thoại bóng đá Anh qua đời năm 2018 ở tuổi 83 sau nhiều năm chống chọi với bệnh Alzheimer.
**Stéphane Guivarc'h - Vô địch World Cup rồi đi... bán bể bơi** 
Tiền đạo Stéphane Guivarc'h là thành viên của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 trên sân nhà. Dù không đỉnh như Zinedine Zidane hay Thierry Henry, anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến tích lịch sử của "Les Bleus" đó nha!
Sau khi giải nghệ năm 2002, cựu tiền đạo từng khoác áo Newcastle trở về quê nhà Concarneau ở vùng Brittany và gia nhập công ty của một người bạn chuyên kinh doanh bể bơi. Guivarc'h kể rằng ban đầu anh chỉ giúp đỡ tạm thời vì đang thất nghiệp, nhưng rồi gắn bó với công việc này suốt hơn 17 năm luôn!
**Félix - Thủ môn huyền thoại Brazil về bán... tủ lạnh**
Đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 thường được xem là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Người đứng trong khung gỗ của đội tuyển ấy là Félix, thủ môn có nhiệm vụ bảo vệ cầu môn phía sau những Pele, Jairzinho hay Tostão.
Sau khi giải nghệ năm 1977, Félix chuyển sang làm nghề bán hàng, chuyên về ô tô và tủ lạnh. Ngoài ra ông còn tham gia giảng dạy và diễn thuyết trong một số lĩnh vực khác nữa.
**Wilson Piazza - Từ tiền vệ Brazil đến chủ cây xăng**
Một thành viên khác của tuyển Brazil 1970 là Wilson Piazza cũng rẽ sang con đường hoàn toàn khác sau bóng đá. Cựu tiền vệ phòng ngự từng có 51 lần khoác áo Selecao, trong đó có 6 trận tại World Cup 1970. Sau khi giải nghệ, ông tham gia điều hành công đoàn cầu thủ tại Belo Horizonte và đồng thời sở hữu một chuỗi trạm xăng dầu.
**Fabio Coentrão - Đồng đội Ronaldo giải nghệ về làm ngư dân**
Có lẽ đây là câu chuyện nổi tiếng và "shocking" nhất trong danh sách luôn! Từng là đồng đội lâu năm của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha, Fabio Coentrão góp mặt ở World Cup 2010 và World Cup 2014 trước khi giải nghệ năm 2021.
Ở tuổi 33, thay vì tiếp tục theo đuổi bóng đá, Coentrão quyết định trở thành ngư dân như cha mình. Anh chia sẻ rằng biển cả mới là tình yêu lớn nhất cuộc đời mình.
"Tôi luôn biết bóng đá rồi sẽ kết thúc. Hạnh phúc của tôi nằm trên con thuyền này và đó là cuộc sống tôi muốn theo đuổi", Coentrão từng nói. Sâu sắc quá đi!
**Tim Wiese - Thủ môn tuyển Đức chuyển nghề thành... đô vật**
Tim Wiese là thủ môn dự World Cup 2010 cùng tuyển Đức với vai trò dự bị cho Manuel Neuer. Sau khi giải nghệ năm 2014, Wiese gây sốc khi chuyển sang đấu vật chuyên nghiệp.
Anh được WWE mời tham gia đào tạo tại trung tâm Performance Center và ra mắt võ đài chuyên nghiệp năm 2016 tại Munich. Wiese từng thi đấu cùng Sheamus và Cesaro trong một sự kiện chính thức của WWE trước khi rời tổ chức vào năm 2017. Từ thủ môn thành võ sĩ WWE, chuyển đổi nghề nghiệp mạnh vậy sao!
**Taribo West - Hậu vệ Nigeria trở thành mục sư**
Taribo West từng là một trong những hậu vệ nổi tiếng nhất của Nigeria, góp mặt tại World Cup 1998 và World Cup 2002. Sau khi giải nghệ, cựu cầu thủ từng khoác áo Inter Milan và AC Milan quyết định cống hiến cuộc đời cho tôn giáo.
Năm 2014, ông thành lập nhà thờ riêng tại Lagos và trở thành mục sư. "Tôi đã gặp Chúa và đó là khởi đầu cho sự chuyển đổi của tôi, từ sân cỏ lên bục giảng đạo", West chia sẻ. Tôn trọng sự lựa chọn!
**Gabriel Batistuta - Huyền thoại Argentina làm nông**
Huyền thoại Argentina Gabriel Batistuta ghi hơn 350 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có 56 bàn cho đội tuyển quốc gia. Ông nổi tiếng với những cú hat-trick tại World Cup 1994 và World Cup 1998.
Sau khi giải nghệ, Batistuta trở về Argentina và dần rời xa bóng đá. Ông từng điều hành công ty xây dựng trước khi tập trung vào công việc làm nông. Batistuta hiện sở hữu trang trại, nuôi gia súc và thường xuyên chơi polo. Sống ở nông trại nghe chill ghê!
**Shaka Hislop - Thủ môn từng là kỹ sư của NASA**
Câu chuyện của Shaka Hislop có phần đặc biệt hơn bởi công việc này đến trước khi ông nổi tiếng trong bóng đá luôn á! Cựu thủ môn Newcastle, West Ham và Trinidad & Tobago tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Howard (Mỹ).
Trong thời gian học đại học, ông từng thực tập tại NASA trước khi bước vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ năm 2007, Hislop chủ yếu làm bình luận viên thể thao, nhưng quá khứ là một kỹ sư NASA vẫn luôn khiến người hâm mộ thích thú. Từ NASA đến sân cỏ thì quá "xịn xò" rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Được tham dự World Cup chính là đỉnh cao của sự nghiệp mà mọi cầu thủ đều mơ ước. Thế nhưng, không phải ai từng "chinh chiến" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này cũng có cuộc sống gắn bó với sân cỏ sau khi giải nghệ nha các bạn ơi! Trong khi các ngôi sao thời nay kiếm được hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD, thì nhiều huyền thoại của các thế hệ trước đã lựa chọn hoặc buộc phải theo đuổi những công việc hoàn toàn... bình thường sau khi treo giày.
Dưới đây là những câu chuyện "trời ơi đất hỡi" nhất nè!
**Ray Wilson - Từ hậu vệ vô địch World Cup đến chủ nhà tang lễ**
Ray Wilson là hậu vệ trái đá chính trong toàn bộ hành trình vô địch World Cup 1966 của tuyển Anh. Ông cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình đánh bại Tây Đức ở trận chung kết tại Wembley. Sau khi giải nghệ năm 1971, Wilson quyết định mở công ty dịch vụ tang lễ để lo cho gia đình gồm vợ và hai con trai.
Để theo nghề này, ông thậm chí phải quay lại trường học để hoàn thành các chứng chỉ cần thiết rồi học việc từ cha vợ luôn á! Wilson điều hành doanh nghiệp cho tới khi nghỉ hưu vào năm 1997. Huyền thoại bóng đá Anh qua đời năm 2018 ở tuổi 83 sau nhiều năm chống chọi với bệnh Alzheimer.
**Stéphane Guivarc'h - Vô địch World Cup rồi đi... bán bể bơi**
Tiền đạo Stéphane Guivarc'h là thành viên của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 trên sân nhà. Dù không đỉnh như Zinedine Zidane hay Thierry Henry, anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến tích lịch sử của "Les Bleus" đó nha!
Sau khi giải nghệ năm 2002, cựu tiền đạo từng khoác áo Newcastle trở về quê nhà Concarneau ở vùng Brittany và gia nhập công ty của một người bạn chuyên kinh doanh bể bơi. Guivarc'h kể rằng ban đầu anh chỉ giúp đỡ tạm thời vì đang thất nghiệp, nhưng rồi gắn bó với công việc này suốt hơn 17 năm luôn!
**Félix - Thủ môn huyền thoại Brazil về bán... tủ lạnh**
Đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 thường được xem là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Người đứng trong khung gỗ của đội tuyển ấy là Félix, thủ môn có nhiệm vụ bảo vệ cầu môn phía sau những Pele, Jairzinho hay Tostão.
Sau khi giải nghệ năm 1977, Félix chuyển sang làm nghề bán hàng, chuyên về ô tô và tủ lạnh. Ngoài ra ông còn tham gia giảng dạy và diễn thuyết trong một số lĩnh vực khác nữa.
**Wilson Piazza - Từ tiền vệ Brazil đến chủ cây xăng**
Một thành viên khác của tuyển Brazil 1970 là Wilson Piazza cũng rẽ sang con đường hoàn toàn khác sau bóng đá. Cựu tiền vệ phòng ngự từng có 51 lần khoác áo Selecao, trong đó có 6 trận tại World Cup 1970. Sau khi giải nghệ, ông tham gia điều hành công đoàn cầu thủ tại Belo Horizonte và đồng thời sở hữu một chuỗi trạm xăng dầu.
**Fabio Coentrão - Đồng đội Ronaldo giải nghệ về làm ngư dân**
Có lẽ đây là câu chuyện nổi tiếng và "shocking" nhất trong danh sách luôn! Từng là đồng đội lâu năm của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha, Fabio Coentrão góp mặt ở World Cup 2010 và World Cup 2014 trước khi giải nghệ năm 2021.
Ở tuổi 33, thay vì tiếp tục theo đuổi bóng đá, Coentrão quyết định trở thành ngư dân như cha mình. Anh chia sẻ rằng biển cả mới là tình yêu lớn nhất cuộc đời mình.
"Tôi luôn biết bóng đá rồi sẽ kết thúc. Hạnh phúc của tôi nằm trên con thuyền này và đó là cuộc sống tôi muốn theo đuổi", Coentrão từng nói. Sâu sắc quá đi!
**Tim Wiese - Thủ môn tuyển Đức chuyển nghề thành... đô vật**
Tim Wiese là thủ môn dự World Cup 2010 cùng tuyển Đức với vai trò dự bị cho Manuel Neuer. Sau khi giải nghệ năm 2014, Wiese gây sốc khi chuyển sang đấu vật chuyên nghiệp.
Anh được WWE mời tham gia đào tạo tại trung tâm Performance Center và ra mắt võ đài chuyên nghiệp năm 2016 tại Munich. Wiese từng thi đấu cùng Sheamus và Cesaro trong một sự kiện chính thức của WWE trước khi rời tổ chức vào năm 2017. Từ thủ môn thành võ sĩ WWE, chuyển đổi nghề nghiệp mạnh vậy sao!
**Taribo West - Hậu vệ Nigeria trở thành mục sư**
Taribo West từng là một trong những hậu vệ nổi tiếng nhất của Nigeria, góp mặt tại World Cup 1998 và World Cup 2002. Sau khi giải nghệ, cựu cầu thủ từng khoác áo Inter Milan và AC Milan quyết định cống hiến cuộc đời cho tôn giáo.
Năm 2014, ông thành lập nhà thờ riêng tại Lagos và trở thành mục sư. "Tôi đã gặp Chúa và đó là khởi đầu cho sự chuyển đổi của tôi, từ sân cỏ lên bục giảng đạo", West chia sẻ. Tôn trọng sự lựa chọn!
**Gabriel Batistuta - Huyền thoại Argentina làm nông**
Huyền thoại Argentina Gabriel Batistuta ghi hơn 350 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có 56 bàn cho đội tuyển quốc gia. Ông nổi tiếng với những cú hat-trick tại World Cup 1994 và World Cup 1998.
Sau khi giải nghệ, Batistuta trở về Argentina và dần rời xa bóng đá. Ông từng điều hành công ty xây dựng trước khi tập trung vào công việc làm nông. Batistuta hiện sở hữu trang trại, nuôi gia súc và thường xuyên chơi polo. Sống ở nông trại nghe chill ghê!
**Shaka Hislop - Thủ môn từng là kỹ sư của NASA**
Câu chuyện của Shaka Hislop có phần đặc biệt hơn bởi công việc này đến trước khi ông nổi tiếng trong bóng đá luôn á! Cựu thủ môn Newcastle, West Ham và Trinidad & Tobago tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Howard (Mỹ).
Trong thời gian học đại học, ông từng thực tập tại NASA trước khi bước vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ năm 2007, Hislop chủ yếu làm bình luận viên thể thao, nhưng quá khứ là một kỹ sư NASA vẫn luôn khiến người hâm mộ thích thú. Từ NASA đến sân cỏ thì quá "xịn xò" rồi!
Nguồn: kenh14.vn