Từ hotgirl eSports thành... tội phạm, vụ này điên rồi!
Ai ngờ được chị Naphat Warasin (nickname Tokyogurl) - cái tên từng làm mưa làm gió trong làng game Thái Lan - giờ lại phải ngồi trong trại giam và khai báo về vụ gian lận chấn động tại SEA Games 33. Plot twist kinh khủng hơn cả phim Hollywood luôn á!
Theo như kết quả điều tra thì hóa ra ở trận bán kết SEA Games 33 (đấu với tuyển nữ VN đó), Naphat có nhận tài khoản thi đấu chính thức rồi. Nhưng thay vì tự cầm máy chơi thì chị lại... chuyển acc cho một anh khác tên Cheerio (người này còn chẳng có tên trong danh sách đăng ký luôn á)
Chiêu trò mà chị này xài nghe xong muốn ngã ngửa: Naphat lén mang theo cái điện thoại riêng đã cài sẵn Discord vào khu vực thi đấu, rồi tìm cách tráo với cái máy của BTC phát. Nhờ tính năng chia sẻ màn hình, anh Cheerio ngồi ở đâu đó chill chill vẫn đăng nhập được và chơi thay từ xa. Dễ như ăn kẹo vậy
Lời khai của Naphat còn chi tiết hơn: chị xếp chồng hai cái máy lên nhau, cắm sạc cho nó trông "legit" hơn. Còn cái điện thoại của BTC thì đặt xuống gầm bàn, dùng chân giữ lại để khỏi bị trọng tài để ý. Kế hoạch nghe cũng chặt chẽ đấy nhưng mà...
Thế nhưng mọi thứ toang nhanh vl khi hệ thống an ninh phát hiện cùng một acc xuất hiện trên hai thiết bị khác nhau, còn mở Discord trong khu vực thi đấu (cái này cấm tuyệt đối mà). Trọng tài kiểm tra xong thì... ggwp, đội tuyển nữ Thái Lan bị truất quyền thi đấu ngay lập tức
Plot twist còn chưa hết nha! Theo cơ quan chức năng Thái Lan thì trong quá trình làm việc, Naphat thú nhận việc "nhờ người chơi hộ" không phải lần đầu mà đã kéo dài tận... 3 năm trời rồi!
Lý do làm vậy là để xây dựng hình ảnh một nữ tuyển thủ xịn xò, tăng độ nổi trên mạng xã hội và chốt hợp đồng quảng cáo kiếm tiền. Còn anh Cheerio thì nhận vài trăm baht mỗi lần, được Naphat lo chi phí sinh hoạt, mua sắm... Nghe xong mà choáng vì đây không phải hành động nhất thời mà là cả một "kế hoạch kinh doanh" luôn á
Naphat từng là cái tên hot hit trong cộng đồng Arena of Valor (Liên Quân Mobile đó), không chỉ vì skill mà còn nhờ visual xinh xắn, phong cách streamer hút view. Chị được kỳ vọng sẽ là trụ cột của đội tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games 33. Nhưng mà ánh hào quang đó sụp đổ chỉ sau một trận bán kết định mệnh thôi
Hậu quả của drama này cũng nặng đấy: Naphat bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại các giải do Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan quản lý. Hồ sơ vụ việc cũng được chuyển sang cơ quan công tố để xử lý theo pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Ai ngờ được chị Naphat Warasin (nickname Tokyogurl) - cái tên từng làm mưa làm gió trong làng game Thái Lan - giờ lại phải ngồi trong trại giam và khai báo về vụ gian lận chấn động tại SEA Games 33. Plot twist kinh khủng hơn cả phim Hollywood luôn á!
Theo như kết quả điều tra thì hóa ra ở trận bán kết SEA Games 33 (đấu với tuyển nữ VN đó), Naphat có nhận tài khoản thi đấu chính thức rồi. Nhưng thay vì tự cầm máy chơi thì chị lại... chuyển acc cho một anh khác tên Cheerio (người này còn chẳng có tên trong danh sách đăng ký luôn á)
Chiêu trò mà chị này xài nghe xong muốn ngã ngửa: Naphat lén mang theo cái điện thoại riêng đã cài sẵn Discord vào khu vực thi đấu, rồi tìm cách tráo với cái máy của BTC phát. Nhờ tính năng chia sẻ màn hình, anh Cheerio ngồi ở đâu đó chill chill vẫn đăng nhập được và chơi thay từ xa. Dễ như ăn kẹo vậy
Lời khai của Naphat còn chi tiết hơn: chị xếp chồng hai cái máy lên nhau, cắm sạc cho nó trông "legit" hơn. Còn cái điện thoại của BTC thì đặt xuống gầm bàn, dùng chân giữ lại để khỏi bị trọng tài để ý. Kế hoạch nghe cũng chặt chẽ đấy nhưng mà...
Thế nhưng mọi thứ toang nhanh vl khi hệ thống an ninh phát hiện cùng một acc xuất hiện trên hai thiết bị khác nhau, còn mở Discord trong khu vực thi đấu (cái này cấm tuyệt đối mà). Trọng tài kiểm tra xong thì... ggwp, đội tuyển nữ Thái Lan bị truất quyền thi đấu ngay lập tức
Plot twist còn chưa hết nha! Theo cơ quan chức năng Thái Lan thì trong quá trình làm việc, Naphat thú nhận việc "nhờ người chơi hộ" không phải lần đầu mà đã kéo dài tận... 3 năm trời rồi!
Lý do làm vậy là để xây dựng hình ảnh một nữ tuyển thủ xịn xò, tăng độ nổi trên mạng xã hội và chốt hợp đồng quảng cáo kiếm tiền. Còn anh Cheerio thì nhận vài trăm baht mỗi lần, được Naphat lo chi phí sinh hoạt, mua sắm... Nghe xong mà choáng vì đây không phải hành động nhất thời mà là cả một "kế hoạch kinh doanh" luôn á
Naphat từng là cái tên hot hit trong cộng đồng Arena of Valor (Liên Quân Mobile đó), không chỉ vì skill mà còn nhờ visual xinh xắn, phong cách streamer hút view. Chị được kỳ vọng sẽ là trụ cột của đội tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games 33. Nhưng mà ánh hào quang đó sụp đổ chỉ sau một trận bán kết định mệnh thôi
Hậu quả của drama này cũng nặng đấy: Naphat bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại các giải do Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan quản lý. Hồ sơ vụ việc cũng được chuyển sang cơ quan công tố để xử lý theo pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn