NhimLovely1623
New member
Trong những tập gần đây của Thiên Sứ Tội Lỗi, netizen đang náo loạn vì cảnh nữ chính Thong (Baifern Pimchanok) liên tục bị nam phụ "vác tay" đánh đập không thương tiếc luôn
Thiên Sứ Tội Lỗi đang hot rần rần và nhận về sự chú ý cực lớn từ netizen. Nhân vật Thongdee (gọi tắt là Thong) do Baifern Pimchanok thủ vai đang gây tranh cãi dữ dội vì cách hành xử vượt quá chuẩn mực đạo đức. Chị Thong này thì thích ăn diện sang chảnh, tiêu tiền như nước nhưng lại không chịu đi làm việc chân chính gì cả
Sau khi ông chồng đầu tiên là Pete mất, Thong chớp nhoáng "cặp kè" luôn với Wi để tìm cơ hội đổi đời. Wi thì đẹp trai, công việc ổn định, kinh tế khá giả. Nhưng mà plot twist là anh chàng này lại cuồng ghen và cực kỳ gia trưởng luôn á Biết chuyện Thong lén lút đi chơi với trai khác, Wi nổi cơn tam bành và đánh Thong liên tục.
Chưa hết drama đâu nhé! Sau khi thấy Thong vẫn để ảnh nền điện thoại là hình chụp cùng Pete, Wi càng giận dữ hơn. Anh ta xuống tay đánh đập Thong bất chấp việc cô đã van xin và giải thích. Xem đến đoạn này netizen vừa giận vừa thương Thong, vì rõ ràng Wi rất vũ phu, bạo lực nhưng mà anh ta cũng không có cơ hội đánh nếu như Thong không lẳng lơ, "thả thính" đàn ông mọi lúc mọi nơi
Hơn nữa, Thong không thực sự yêu Wi đâu, cô chỉ xem anh như "phao cứu sinh" có thể cho mình cuộc sống giàu sang, sung túc thôi. Vì biết gia đình Wi khá giả nên Thong mới nhảy vào, tiếp cận rồi sống chung với anh như vợ chồng. Thong dùng nhan sắc câu kéo Wi, còn Wi thì yêu Thong thật lòng thật dạ
Bi kịch của Thong là do quá tham lam, lười nhác, chỉ muốn ngồi không hưởng lợi và bất chấp luân thường đạo lý để đi lên bằng nhan sắc.
Vậy nên dù cho Thong có bị đánh, netizen cũng không hoàn toàn đứng về phía cô. Trong câu chuyện này, cả Wi lẫn Thong đều sai, nhưng lỗi sai cơ bản và lớn nhất đến từ Thong. Một số bình luận của netizen:
- Trước khi trách Wi thì phải nhìn lại Thong trước, có chồng rồi mà rất lẳng lơ.
- Thong là cô gái sẵn sàng đánh đổi, tự hạ thấp giá trị bản thân.
- Kể ra có vợ mà "thả thính" đàn ông, lén đi chơi với gã khác sau lưng mình thì đúng là không thể giữ bình tĩnh được.
- Đánh ác quá, dù sao đi nữa cũng không thể vũ phu với phụ nữ. Tôi ghét Wi.
- Bộ phim lệch lạc, cả nữ chính lẫn các nhân vật nam đều không ra gì cả.
Nguồn: kenh14.vn
Thiên Sứ Tội Lỗi đang hot rần rần và nhận về sự chú ý cực lớn từ netizen. Nhân vật Thongdee (gọi tắt là Thong) do Baifern Pimchanok thủ vai đang gây tranh cãi dữ dội vì cách hành xử vượt quá chuẩn mực đạo đức. Chị Thong này thì thích ăn diện sang chảnh, tiêu tiền như nước nhưng lại không chịu đi làm việc chân chính gì cả
Sau khi ông chồng đầu tiên là Pete mất, Thong chớp nhoáng "cặp kè" luôn với Wi để tìm cơ hội đổi đời. Wi thì đẹp trai, công việc ổn định, kinh tế khá giả. Nhưng mà plot twist là anh chàng này lại cuồng ghen và cực kỳ gia trưởng luôn á Biết chuyện Thong lén lút đi chơi với trai khác, Wi nổi cơn tam bành và đánh Thong liên tục.
Chưa hết drama đâu nhé! Sau khi thấy Thong vẫn để ảnh nền điện thoại là hình chụp cùng Pete, Wi càng giận dữ hơn. Anh ta xuống tay đánh đập Thong bất chấp việc cô đã van xin và giải thích. Xem đến đoạn này netizen vừa giận vừa thương Thong, vì rõ ràng Wi rất vũ phu, bạo lực nhưng mà anh ta cũng không có cơ hội đánh nếu như Thong không lẳng lơ, "thả thính" đàn ông mọi lúc mọi nơi
Hơn nữa, Thong không thực sự yêu Wi đâu, cô chỉ xem anh như "phao cứu sinh" có thể cho mình cuộc sống giàu sang, sung túc thôi. Vì biết gia đình Wi khá giả nên Thong mới nhảy vào, tiếp cận rồi sống chung với anh như vợ chồng. Thong dùng nhan sắc câu kéo Wi, còn Wi thì yêu Thong thật lòng thật dạ
Bi kịch của Thong là do quá tham lam, lười nhác, chỉ muốn ngồi không hưởng lợi và bất chấp luân thường đạo lý để đi lên bằng nhan sắc.
Vậy nên dù cho Thong có bị đánh, netizen cũng không hoàn toàn đứng về phía cô. Trong câu chuyện này, cả Wi lẫn Thong đều sai, nhưng lỗi sai cơ bản và lớn nhất đến từ Thong. Một số bình luận của netizen:
- Trước khi trách Wi thì phải nhìn lại Thong trước, có chồng rồi mà rất lẳng lơ.
- Thong là cô gái sẵn sàng đánh đổi, tự hạ thấp giá trị bản thân.
- Kể ra có vợ mà "thả thính" đàn ông, lén đi chơi với gã khác sau lưng mình thì đúng là không thể giữ bình tĩnh được.
- Đánh ác quá, dù sao đi nữa cũng không thể vũ phu với phụ nữ. Tôi ghét Wi.
- Bộ phim lệch lạc, cả nữ chính lẫn các nhân vật nam đều không ra gì cả.
Nguồn: kenh14.vn