Sốc nặng với bữa ăn bán trú "tàn tạ" của các bé Tiểu học: 43k/ngày nhưng toàn đậu phụ và vỏn vẹn 5 miếng thịt mỡ

Bữa ăn bán trú vốn là "chiêu" níu chân các em học sinh vùng cao tới trường, được Đảng và Nhà nước hỗ trợ miễn phí hàng năm để các bé đủ no đủ ấm. Nhưng mà chất lượng khẩu phần ăn ở một số trường thì... chắc các phụ huynh phải "toát mồ hôi" lo lắng thật

Gần đây, chương trình Chuyển động 24h trên VTV1 vừa phanh phui cảnh bữa ăn trưa bán trú "lèo tèo" tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với hơn 530 học sinh.

Nghe xong giá 43 nghìn đồng/ngày thì nghĩ chắc các bé được ăn ngon lành rồi nhỉ? Nhưng thực tế thì... thực đơn trong tuần của các em chỉ toàn cơm canh + "món mặn" là 2 quả trứng vịt luộc HOẶC 2 chiếc xúc xích rán HOẶC 1 trứng + 1 xúc xích thôi á Có hôm được "cải thiện" thì mới có thịt. Đau hơn nữa là 2 tháng nay, sữa cũng đã bay màu khỏi thực đơn hàng ngày rồi huhu

a074b6f8348b41a3b09f.png


Anh Vừ Xìa Pó, một phụ huynh có con học ở đây cho hay con chán và không thích đồ ăn ở trường. Anh Vừ A Dia, một bố khác cũng tâm sự, dạo gần đây vào chiều thứ 3, thứ 4 là con hay kêu ca phải ăn đậu phụ mãi, không nuốt nổi. Các bậc phụ huynh mong khẩu phần ăn của con được cải thiện thật sự chứ không phải "qua loa" nữa.

Chiều thứ 4 ngày 27/11, phóng viên Chuyển động 24h đã lén theo các bé đi lấy cơm bán trú. Món chính hôm đó là thịt và đậu, nghe thì ngon nhưng thực tế chỉ có khoảng 5 miếng thịt mỡ trong cặp lồng của các em thôi các bạn ơi

bdf1e45a003761e9ac25.png


92c06ddad51103909ef7.jpg


d4cbcadda660801c50b9.jpg


e3fadae9641528af6e71.png


Trên bảng ba công khai của trường, thực đơn niêm yết mới nhất là ngày 6/11 - tức đã gần 3 tuần rồi mà chưa thấy update. Nhiều em cảm thấy không hứng thú với đồ ăn, có em còn phản ánh xúc xích có mùi lạ nữa Một số quy định về hoạt động của bếp ăn bán trú đều không được nhà trường thực hiện đúng quy trình luôn.

fc38eb458b81306302a6.png


Bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng nhà trường giải thích là dù chưa có phiếu định lượng hàng ngày nhưng thực tế các cháu được cho ăn đầy đủ. Tuy nhiên, các giấy tờ bà Hà đưa ra không thể hiện được bảng kê khai tài chính theo quy định.

FYI thì từ đầu năm học 2024 - 2025, bữa ăn bán trú của học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Ty đã tăng từ 720 nghìn đồng lên 936 nghìn đồng/tháng/học sinh. Chia bình quân ra thì bữa ăn hàng ngày của các em gần 43 nghìn đồng đấy nhé!

Sau khi nhận được tin, Phòng giáo dục đào tạo và UBND huyện Sông Mã đã có chỉ đạo khẩn, rà soát lại bữa ăn bán trú của trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Ty nói riêng và tất cả các trường học trên địa bàn nói chung.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top