Beo2k62211
New member
Cô nàng không ngờ có ngày phải đối mặt với hóa đơn tình phí chi tiết đến từng ly cà phê như thế này...
Gặp anh ấy trong buổi gặp mặt cựu sinh viên, crush từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy! Nhìn anh cầm micro hát bài về biển mà cô nàng mê mẩn quá trời. Hai đứa trao đổi số điện thoại, nhắn tin qua lại rồi thế là "thả thính" thành công, officially trở thành couple.
Làm người yêu của anh, cô nàng sung sướng lắm. Anh vừa đẹp trai, lại là kỹ sư có tiếng, biết cách chiều chuộng người yêu cực khéo. Đi đâu cũng được khen đẹp đôi, nhiều lúc thấy mấy cô khác nhìn anh như muốn "ăn tươi nuốt sống" là ghen tím người luôn!
Suốt gần 2 năm bên nhau, anh chưa bao giờ để cô phải lo chuyện tiền bạc. Đi chơi là anh rút ví trả hết, thích gì mua nấy. Sinh nhật, Valentine hay ngày lễ nào cũng được anh sắp xếp date chuẩn chỉnh.
Quà tặng thì toàn đồ xịn xò: túi hiệu, nước hoa đắt tiền, váy đẹp nhất shop... Mấy lần cô thấy không ổn thì anh còn cau mày bảo "em ngốc quá", nói đó là trách nhiệm của đàn ông với người mình yêu. Nghe xong là tan chảy hết cả người!
Tình yêu ngọt ngào thế nào rồi cũng có ngày... vỡ tan! Cô tận mắt nhìn thấy anh tay trong tay với gái lạ vào khách sạn. Tim vỡ vụn, niềm tin sụp đổ hoàn toàn. Choáng váng vì đã tin tưởng 100% mà không hề đề phòng. Hóa ra những lúc cô cảnh cáo về mấy cô hay thả thính, anh bảo "không có gì" là đang lừa cô suốt!
Cô tức lắm, hẹn gặp anh và tuyên bố chia tay ngay lập tức. Thấy bị vạch trần, anh xin lỗi rối rít, cầu xin cơ hội sửa sai. Nhưng cô quyết không tin nữa, quay xe về luôn không thèm ngó lại.
Mấy hôm sau anh cứ gọi điện, tới nhà xin lỗi liên tục. Một lần, hai lần, tới tận 5 lần anh bám trụ ngoài cổng mong cô ra gặp. Nhưng cô vẫn dửng dưng phớt lờ.
Đến lần thứ 6, cô mở cổng ra thì sốc nặng! Khác hẳn những lần trước, anh thẳng thừng đưa cho cô một cuốn sổ. Tưởng là nhật ký hay lời xin lỗi gì, ai ngờ mở ra toàn là... bảng kê tình phí chi li từng đồng trong suốt 2 năm!
Ghi chép tỉ mỉ đến mức khó tin: cà phê bao nhiêu, bánh ngọt bao nhiêu, hoa hồng bao nhiêu... Còn chưa kịp định thần thì anh tuyên bố luôn: "Nếu chia tay thì 260 triệu tình phí này, em phải trả một nửa coi như đền bù. Đây mới chỉ là sơ sơ thôi nhé, còn nhiều khoản khác anh chưa tính đấy!"
Anh còn dọa phải thanh toán trong 1 tuần, không thì sẽ bêu riếu khắp cơ quan rằng cô lợi dụng anh!
Quá tức giận trước thái độ "yêu không được thì đạp đổ" này, cô trừng mắt nhìn thẳng vào mặt anh và đáp trả: "Anh muốn 260 triệu? Được! Vậy tôi sẽ tính số lần lên giường với giá cắt cổ vì tôi là... rau sạch. Không muốn làm thế nhưng với hạng đểu như anh thì vừa xứng đôi đấy. Nói trước là có khi anh còn phải trả thêm tiền cho tôi nữa đó!"
Nói xong cô vểnh môi vào nhà đầy mỉa mai.
Dù đã "phản dame" cực mạnh nhưng cô vẫn đau lắm. Kẻ phụ tình giờ còn thể hiện bộ mặt đê tiện tiểu nhân thế này. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhân vật chính trong drama đòi quà sau chia tay. Nghe người ta kể thì tưởng chuyện bịa, ai dè có ngày tự mình trải qua!
Nguồn: soha.vn