PandaMai6952
New member
Vào sáng ngày 24-1, người dân ở một ngôi làng thuộc thị trấn Tú Thiên, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã phải "hả hê" không ra hơi khi phát hiện con đường nhựa dài tới 800m, rộng 3,5m bỗng nhiên "bay màu" không cánh mà bay, chỉ còn trơ lại lớp đất đá bên dưới thôi
Truyền thông địa phương đưa tin hôm 4-2, dân làng vừa bất ngờ vừa hoang mang nên đã nhanh chóng báo cảnh sát. Lúc đầu, nhiều người còn nghĩ là đang có dự án cải tạo đường nhưng quên thông báo chăng? Nhưng plot twist đến khi một nhân chứng khai rằng có nhìn thấy ông Zhu - một người sống trong làng - lái xe tải gần hiện trường vào đúng thời điểm "án phát sinh"
Và úi giời ơi, cảnh sát không mất nhiều thời gian để bóc phốt ra sự thật: ông Zhu đã thuê cả xe đào đường lẫn xe tải để... "xới tung" con đường rồi mang khối bê tông đi bán cho nhà máy sản xuất vật liệu đá luôn!
Lý do khiến ai nghe cũng phải "giận không nổi, cười chẳng xong": ông Zhu đang thất nghiệp, muốn kiếm tiền nên nảy ra "ý tưởng kinh doanh thế kỷ" này. Ông còn tự biện hộ rằng con đường này đã cũ và cần cải tạo như mấy tuyến đường mới làm ở gần làng mà!
"Chẳng có ai đi con đường đó cả nên tôi muốn đào nó lên và bán đống xi măng lấy tiền" - ông Zhu tự tin khai với cảnh sát theo hãng tin China News Service. Theo báo cáo, 500 tấn bê tông mà ông "xào" được bán với giá 795 USD (khoảng 20 triệu đồng)
Hiện tại, ông Zhu đã bị kết tội trộm cắp và vụ việc vẫn đang được điều tra tiếp. Đúng là "nghèo thì khó mà giàu dễ làm liều" nhưng cái liều này hơi quá tay rồi á!
Nguồn: kenh14.vn