CuaKitty742
New member
Ối giời ơi, nghe mà rợn người luôn! Phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Chu Văn An (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vừa chia sẻ câu chuyện đau lòng: cách đây vài tuần, con bị đau bụng và nôn, đi khám mới phát hiện nhiễm khuẩn đường ruột. Không những thế, phụ huynh còn từng bắt gặp cảnh thịt giao cho bếp ăn trường không còn tươi, phải yêu cầu trả lại luôn á!
Theo đại diện Công ty Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội thì họ nhập thịt lợn từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (gọi tắt là Công ty Cường Phát). Sau khi rà soát, phát hiện có 2 trường sử dụng thịt này: Trường tiểu học Chu Văn An (phường Thanh Liệt, Hà Nội) và Trường tiểu học Hồng Vân (xã Hồng Vân, Hà Nội). Wow, nghiêm trọng thật!
Chiều 2/4, không khí tại cổng trường Chu Văn An vẫn còn ngổn ngang lo lắng. Nhiều phụ huynh đón con vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin này.
Anh Huy, bố của hai em đang học ở đây, chia sẻ luôn: "Sốc cực luôn! Lợn bệnh mà len lỏi vào trường dễ như ăn kẹo vậy Mấy ngày nay thương con vô cùng vì phải ăn đồ kém chất lượng ảnh hưởng sức khỏe mà mình không biết gì cả."
Anh Huy kể tiếp, thời gian vừa qua đã có một số bé đi học về bị đau bụng và nôn rồi.
"Cách đây 2 tuần, con tôi cũng đau bụng, phải đưa đến Bệnh viện Nhi Hà Nội khám. Xét nghiệm ra thì con bị nhiễm khuẩn đường ruột. Lúc đó cứ nghĩ do tiêu hóa kém thôi. Giờ nghĩ lại mà rùng mình, thương con quá đi!" - anh Huy tâm sự.
Vì tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh nên anh Huy nhiều lần đến trường từ 6 giờ sáng để check giao nhận thực phẩm. Năm 2025 này, phụ huynh còn từng phát hiện đơn vị cung cấp mang thịt đến "như để tủ lạnh từ hôm trước" nên yêu cầu "quay đầu xe" luôn.
"Nhìn bên ngoài thấy bình thường, nhưng mở túi thịt ra thì thấy màu tối, thịt không tươi rồi" - anh Huy kể.
Sau sự việc này, phụ huynh ai cũng hoang mang và lo lắng cho con cực kỳ! Hiện tại trường vẫn tổ chức ăn bán trú nhưng ban phụ huynh bảo nhau phải kiểm soát chặt hơn về nguồn thực phẩm đầu vào.
Tuy nhiên, phụ huynh cũng chỉ biết vạch từng túi thịt xem còn tươi không thôi chứ lợn nhiễm bệnh thì làm sao mà phát hiện được, đúng không? 
Dù lo cho sức khỏe con như vậy nhưng anh Huy và nhiều phụ huynh khác vẫn phải tiếp tục cho con ăn bán trú ở trường. Lý do là nhà xa, công việc bận rộn, không có người đưa đón và lo bữa trưa cho con. Khổ thật!
Các bậc phụ huynh chỉ mong rằng trong sự việc này, cơ quan quản lý và nhà trường có phương án kiểm tra, giám sát thực phẩm chặt chẽ hơn. Đừng để các công ty kinh doanh vì lợi nhuận mà khiến nhiều đứa trẻ phải ăn thịt lợn bệnh nữa!
Bà Lê Thị Mai, có cháu học lớp A2A, bức xúc: "Ông bà, bố mẹ ở nhà lựa đồ ngon cho con mà đến trường lại ăn thịt bẩn thì không chấp nhận được! Tôi nói luôn, nếu ăn ở trường không đảm bảo thì nghỉ bán trú. Hằng ngày ông bà sẽ chịu khó đón cháu về nhà cho ăn rồi chiều lại đưa đến trường."
## Trường nói gì về chuyện này?
Để trấn an phụ huynh, trường đã gửi thông báo giải thích rằng họ không trực tiếp ký hợp đồng với Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát mà ký với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội.
Gần đây, nhà trường mới nhận được info là Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát - một trong các công ty cung cấp thực phẩm cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội - đã cung cấp thịt lợn không đảm bảo chất lượng.
Khi biết được thông tin này, nhà trường cũng bức xúc và lo lắng lắm, ngay lập tức yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát luôn!
Trong thông báo gửi phụ huynh, trường khẳng định: tháng 3/2026 công ty này đã cung cấp thịt lợn từ Cường Phát cho bếp ăn của trường 2 buổi.
Khi cơ quan chức năng đến làm việc với nhà trường để lấy thông tin phục vụ điều tra về nguồn thực phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, nhà trường đã cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.
"Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có biểu hiện ngộ độc hay mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn bán trú tại nhà trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới phụ huynh khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng" - Trường tiểu học Chu Văn An thông báo.
Phóng viên đã đến trường để liên hệ làm việc nhưng được biết "Hiệu trưởng đi vắng". Hmmm...
## Công an đã vào cuộc rồi nha! 
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND Phường Thanh Liệt cho biết, cơ quan chức năng đã rà soát 17/17 trường học trên địa bàn.
Kết quả cho thấy Trường Tiểu học Chu Văn An có sử dụng thịt từ Công ty Cường Phát 2 ngày trong tháng 2 và 2 ngày trong tháng 3. Các trường còn lại nhập hàng từ đơn vị khác rồi.
"Hiện tại, cơ quan Công an đã làm việc với nhà trường. Toàn bộ hồ sơ liên quan đã được cung cấp cho cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ sự việc" - ông Tuấn Anh nói.
Về giải pháp xử lý, Phó Chủ tịch UBND Phường Thanh Liệt cho biết đã chỉ đạo nhà trường lập tức ngừng nhập thực phẩm thịt từ Công ty Cường Phát. Các trường phải chủ động tìm đơn vị thay thế thông qua đấu thầu để đảm bảo bữa ăn bán trú không bị gián đoạn. Đồng thời, phường cũng yêu cầu tất cả trường học phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử về thông tin liên quan để phụ huynh yên tâm; Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của tất cả các công ty cung cấp suất ăn và các đơn vị liên kết.
Các trường học cũng được yêu cầu phải xây dựng thực đơn hàng tuần và công khai trên website cho phụ huynh nắm bắt nữa nhé!
Theo ông Tuấn Anh, ngoài căn cứ hồ sơ, giấy tờ chứng minh về pháp lý đảm bảo an toàn thực phẩm, lâu nay đã có quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm tại trường học và quy trình này hằng ngày được thực hiện khá chặt chẽ rồi.
Lãnh đạo Phường Thanh Liệt nói thêm, khi phát hiện sự việc, ai cũng bất ngờ và bức xúc vì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các cháu học sinh.
Nguồn: soha.vn
Theo đại diện Công ty Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội thì họ nhập thịt lợn từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (gọi tắt là Công ty Cường Phát). Sau khi rà soát, phát hiện có 2 trường sử dụng thịt này: Trường tiểu học Chu Văn An (phường Thanh Liệt, Hà Nội) và Trường tiểu học Hồng Vân (xã Hồng Vân, Hà Nội). Wow, nghiêm trọng thật!
Chiều 2/4, không khí tại cổng trường Chu Văn An vẫn còn ngổn ngang lo lắng. Nhiều phụ huynh đón con vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin này.
Anh Huy, bố của hai em đang học ở đây, chia sẻ luôn: "Sốc cực luôn! Lợn bệnh mà len lỏi vào trường dễ như ăn kẹo vậy Mấy ngày nay thương con vô cùng vì phải ăn đồ kém chất lượng ảnh hưởng sức khỏe mà mình không biết gì cả."
Anh Huy kể tiếp, thời gian vừa qua đã có một số bé đi học về bị đau bụng và nôn rồi.
"Cách đây 2 tuần, con tôi cũng đau bụng, phải đưa đến Bệnh viện Nhi Hà Nội khám. Xét nghiệm ra thì con bị nhiễm khuẩn đường ruột. Lúc đó cứ nghĩ do tiêu hóa kém thôi. Giờ nghĩ lại mà rùng mình, thương con quá đi!" - anh Huy tâm sự.
Vì tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh nên anh Huy nhiều lần đến trường từ 6 giờ sáng để check giao nhận thực phẩm. Năm 2025 này, phụ huynh còn từng phát hiện đơn vị cung cấp mang thịt đến "như để tủ lạnh từ hôm trước" nên yêu cầu "quay đầu xe" luôn.
"Nhìn bên ngoài thấy bình thường, nhưng mở túi thịt ra thì thấy màu tối, thịt không tươi rồi" - anh Huy kể.
Sau sự việc này, phụ huynh ai cũng hoang mang và lo lắng cho con cực kỳ! Hiện tại trường vẫn tổ chức ăn bán trú nhưng ban phụ huynh bảo nhau phải kiểm soát chặt hơn về nguồn thực phẩm đầu vào.
Tuy nhiên, phụ huynh cũng chỉ biết vạch từng túi thịt xem còn tươi không thôi chứ lợn nhiễm bệnh thì làm sao mà phát hiện được, đúng không?
Dù lo cho sức khỏe con như vậy nhưng anh Huy và nhiều phụ huynh khác vẫn phải tiếp tục cho con ăn bán trú ở trường. Lý do là nhà xa, công việc bận rộn, không có người đưa đón và lo bữa trưa cho con. Khổ thật!
Các bậc phụ huynh chỉ mong rằng trong sự việc này, cơ quan quản lý và nhà trường có phương án kiểm tra, giám sát thực phẩm chặt chẽ hơn. Đừng để các công ty kinh doanh vì lợi nhuận mà khiến nhiều đứa trẻ phải ăn thịt lợn bệnh nữa!
Bà Lê Thị Mai, có cháu học lớp A2A, bức xúc: "Ông bà, bố mẹ ở nhà lựa đồ ngon cho con mà đến trường lại ăn thịt bẩn thì không chấp nhận được! Tôi nói luôn, nếu ăn ở trường không đảm bảo thì nghỉ bán trú. Hằng ngày ông bà sẽ chịu khó đón cháu về nhà cho ăn rồi chiều lại đưa đến trường."
## Trường nói gì về chuyện này?
Để trấn an phụ huynh, trường đã gửi thông báo giải thích rằng họ không trực tiếp ký hợp đồng với Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát mà ký với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội.
Gần đây, nhà trường mới nhận được info là Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát - một trong các công ty cung cấp thực phẩm cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội - đã cung cấp thịt lợn không đảm bảo chất lượng.
Khi biết được thông tin này, nhà trường cũng bức xúc và lo lắng lắm, ngay lập tức yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát luôn!
Trong thông báo gửi phụ huynh, trường khẳng định: tháng 3/2026 công ty này đã cung cấp thịt lợn từ Cường Phát cho bếp ăn của trường 2 buổi.
Khi cơ quan chức năng đến làm việc với nhà trường để lấy thông tin phục vụ điều tra về nguồn thực phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, nhà trường đã cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.
"Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có biểu hiện ngộ độc hay mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn bán trú tại nhà trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới phụ huynh khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng" - Trường tiểu học Chu Văn An thông báo.
Phóng viên đã đến trường để liên hệ làm việc nhưng được biết "Hiệu trưởng đi vắng". Hmmm...
## Công an đã vào cuộc rồi nha!
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND Phường Thanh Liệt cho biết, cơ quan chức năng đã rà soát 17/17 trường học trên địa bàn.
Kết quả cho thấy Trường Tiểu học Chu Văn An có sử dụng thịt từ Công ty Cường Phát 2 ngày trong tháng 2 và 2 ngày trong tháng 3. Các trường còn lại nhập hàng từ đơn vị khác rồi.
"Hiện tại, cơ quan Công an đã làm việc với nhà trường. Toàn bộ hồ sơ liên quan đã được cung cấp cho cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ sự việc" - ông Tuấn Anh nói.
Về giải pháp xử lý, Phó Chủ tịch UBND Phường Thanh Liệt cho biết đã chỉ đạo nhà trường lập tức ngừng nhập thực phẩm thịt từ Công ty Cường Phát. Các trường phải chủ động tìm đơn vị thay thế thông qua đấu thầu để đảm bảo bữa ăn bán trú không bị gián đoạn. Đồng thời, phường cũng yêu cầu tất cả trường học phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử về thông tin liên quan để phụ huynh yên tâm; Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của tất cả các công ty cung cấp suất ăn và các đơn vị liên kết.
Các trường học cũng được yêu cầu phải xây dựng thực đơn hàng tuần và công khai trên website cho phụ huynh nắm bắt nữa nhé!
Theo ông Tuấn Anh, ngoài căn cứ hồ sơ, giấy tờ chứng minh về pháp lý đảm bảo an toàn thực phẩm, lâu nay đã có quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm tại trường học và quy trình này hằng ngày được thực hiện khá chặt chẽ rồi.
Lãnh đạo Phường Thanh Liệt nói thêm, khi phát hiện sự việc, ai cũng bất ngờ và bức xúc vì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các cháu học sinh.
Nguồn: soha.vn