Sốc nặng: Tìm thấy mẫu tê giác lông mượt cuối cùng trong... bụng chó con 14.000 năm tuổi

Giới khoa học vừa thả thính một phát hiện "đỉnh của chóp" luôn nha mọi người ơi: mảnh mô của loài tê giác lông mượt đã tuyệt chủng được tìm thấy nguyên vẹn trong dạ dày của một chú chó con 14.000 năm tuổi. Trời ơi tin được không!

7552a8404cf10ca3a422.jpg


Tại vùng đất lạnh như tủ đá Tumat, Siberia, một khám phá tình cờ từ năm 2011 đến giờ mới được giới khoa học "spoil" hết luôn. Khi phân tích nội tạng của một xác ướp chó lai sói (wolf-dog) được bảo quản "xịn sò" trong lớp băng vĩnh cửu suốt 14.000 năm, các nhà nghiên cứu đã "té ngửa" khi phát hiện một mảnh mô có lông màu vàng trong dạ dày của em nó.

85aa23438c723393545f.jpg


Cuộc truy tìm "bữa ăn" bí ẩn đỉnh cao

Lúc đầu, team chuyên gia cứ nghĩ mảnh mô này thuộc về một con sư tử hang động. Nhưng plot twist đây rồi! Sự thật chỉ được "lật kèo" khi mẫu vật được gửi đến Trung tâm Cổ sinh vật học - một liên doanh xịn xò giữa Đại học Stockholm và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thụy Điển.

Giáo sư di truyền học tiến hóa Love Dalen - người trực tiếp tham gia nghiên cứu - cho biết đội của ông đã "quét" cơ sở dữ liệu DNA ty thể của tất cả các loài động vật có vú để đối chiếu. "Kết quả trả về là một sự trùng khớp gần như hoàn hảo cho loài tê giác lông mượt," ông Dalen giải thích. Dùng phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ, mảnh mô này được xác định khoảng 14.400 năm tuổi luôn á!

Giáo sư Dalen không giấu được sự "choáng váng": "Chuyện này hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Tôi không biết bất kỳ loài động vật ăn thịt nào bị đóng băng từ thời Kỷ Băng hà mà người ta lại tìm thấy các mảnh mô bên trong". Real không fake đó nha!

2f148d6c444042bf34df.jpg


Manh mối về sự tuyệt chủng và "hiện trường vụ án" siêu cổ đại

Điều khiến phát hiện này trở nên "vô địch" là sự trùng hợp về thời gian. Cả chú chó con và con mồi của nó đều tồn tại vào khoảng 14.000 năm trước - đúng timing mà loài tê giác lông mượt được cho là đã "bay màu" hoàn toàn. Giáo sư Dalen nhận định: "Rất có khả năng chú chó con này đã ăn một trong những con tê giác lông mượt cuối cùng còn sót lại trên Trái đất". Nghĩ mà thấy "đau tim"

Nhưng mà khoan đã, câu hỏi đặt ra là: Làm sao một chú chó con có thể "hạ gục" một con quái thú khổng lồ thành bữa tối?? Tê giác lông mượt có kích thước tương đương tê giác trắng hiện đại, nặng tới 3,6 tấn và cao gần 2 mét cơ mà! Edana Lord - đồng tác giả của nghiên cứu - khẳng định việc chú chó con tự mình "solo" con mồi là điều "mission impossible" luôn.

Dữ liệu "pháp y" từ dạ dày chú chó tiết lộ thêm một chi tiết rợn người: mảnh thịt tê giác hầu như chưa bị tiêu hóa. Có nghĩa là chú chó đã chết gần như ngay lập tức sau khi ăn. Buồn quá đi mất

2081bd5eaf1461c5930e.jpg


Giáo sư Dalen đưa ra một giả thuyết "drama" về những giây phút cuối cùng của sinh vật này: "Nếu đó là một con sói con, có lẽ nó đã tình cờ gặp xác một con tê giác con. Hoặc bầy sói đã tấn công con non. Và có lẽ ngay khi chúng đang ăn, tê giác mẹ đã xuất hiện và trả thù". Ôi giời "twist" quá mạnh!

Mảnh ghép quý giá của lịch sử

Phát hiện này nối tiếp chuỗi những khám phá "xịn xò" về loài chó tiền sử trong thập kỷ qua, bao gồm xác ướp sói con 50.000 năm tuổi ở Yukon (Canada) năm 2016 và cá thể "Dogor" 18.000 năm tuổi tìm thấy năm 2019.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top