TepSaigon7877
New member
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang trong trạng thái "méo mặt" cực mạnh sau khi Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ngay trên đất Tehran luôn đó các bạn ơi!
Theo Telegraph (Anh) đưa tin, vụ việc này đang khiến IRGC vừa sốc vừa tức không nói nên lời. Một quan chức IRGC tâm sự với Telegraph rằng: "Tất cả các chỉ huy từ cấp thấp đến cấp cao của IRGC đều đang rất sốc và đang tính toán các phương án đáp trả đây".
Và nghe vẻ như họ đang chuẩn bị một màn "trả đũa khủng" hơn cả cuộc tấn công hồi tháng 4 năm nay nữa đó! Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra nếu xác nhận chính quyền Israel là kẻ đứng sau.
"Họ có thể đã phạm sai lầm nghiêm trọng" - quan chức IRGC nói với giọng điệu nghe khá... đáng sợ
Để các bạn hình dung mức độ "khủng" ra sao, nhớ lại hồi 13/4 năm nay, Iran đã tấn công trả đũa Israel bằng 300 máy bay không người lái tự sát và tên lửa sau khi Tel Aviv không kích lãnh sự quán Iran tại Syria, làm 7 thành viên cấp cao IRGC thiệt mạng. Giờ phương án đang cân nhắc còn "khốc liệt hơn" cơ đấy!
Theo hãng thông tấn IRNA (Iran), vụ ám sát xảy ra lúc 2h sáng ngày 31/7 (giờ địa phương). Drama hơn nữa là tên lửa sát hại ông Haniyeh "được bắn từ lãnh thổ một quốc gia khác vào Iran" luôn các bạn ạ!
Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng cảnh báo cực gắt, kẻ ám sát sẽ phải chịu hậu quả tương xứng.
"Dòng máu thuần khiết của chiến binh Mujahid dũng cảm này (ông Haniyeh) sẽ không bao giờ chảy một cách vô ích" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani nhấn mạnh - "Sự hy sinh của người anh em Ismail Haniyeh ở Tehran sẽ củng cố mối quan hệ sâu sắc và không thể phá vỡ giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran, Palestine, cũng như phong trào kháng chiến".
Nga lên tiếng: "Căng thẳng sẽ leo thang!"
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov gọi đây là "vụ ám sát mang tính chính trị, sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông"
"Đây là một vụ ám sát chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được, chắc chắn sẽ dẫn tới sự leo thang căng thẳng hơn nữa" - hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Bogdanov.
Ông còn lưu ý rằng cái chết của ông Haniyeh sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza luôn!
Thổ Nhĩ Kỳ cũng "ức chế" không kém
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án "vụ ám sát đáng xấu hổ" nhằm vào "một đồng minh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan".
Họ cho rằng vụ ám sát này nhằm mục đích "lan rộng cuộc xung đột Gaza thành một cuộc chiến tranh khu vực" - nghe mà thấy lo á!
Mỹ phản ứng thế nào?
Về phía Mỹ, CNN dẫn thông báo từ Nhà Trắng ngày 31/7 cho biết Washington đã nắm được các báo cáo liên quan.
"Nhà Trắng đã nhận được báo cáo về việc thủ lĩnh chính trị của Hamas – ông Ismail Haniyeh thiệt mạng tại Iran" - phát ngôn viên Nhà Trắng nói, nhưng từ chối bình luận thêm (kiểu im lặng bí ẩn vậy đó ).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng cho biết ông "không có thông tin bổ sung nào để cung cấp cả".
Tuy nhiên, ông Austin nhấn mạnh rằng "một cuộc chiến tranh mở rộng ở Trung Đông không phải là điều không thể tránh khỏi" và Mỹ đang tìm cách làm dịu căng thẳng trong khu vực.
Plot twist: Hiện tại có một nhóm tàu chiến Mỹ (bao gồm tàu USS Wasp, USS New York và USS Oak Hill) chở theo 2.500 lính Thủy quân lục chiến đang tiến tới bờ biển Lebanon trong bối cảnh Israel vừa tấn công thủ đô Beirut tối 30/7 để đáp trả cuộc tấn công của Hezbollah vào Cao nguyên Golan hôm 27/7. Tình hình đang căng như dây đàn!
Còn Israel thì sao?
Israel cho biết họ vẫn đang "đánh giá tình hình" vụ ám sát ông Haniyeh, tuy nhiên "hiện chưa có thay đổi nào trong chính sách phòng thủ trong nước".
"Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang tiến hành đánh giá tình hình. Hiện chưa có thay đổi nào đối với chính sách phòng thủ trong nước. Nếu có bất cứ thay đổi nào được quyết định, chúng tôi sẽ cập nhật ngay cho công chúng" - ông Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF cho hay.
Nguồn: soha.vn